Buổi sáng định mệnh
Chiều muộn, dòng xe tải, xe khách nối nhau chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua tổ dân phố Cát Lợi, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa). Tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi xe dội vào những ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ nằm sát đường, tạo nên thứ âm thanh quen thuộc của một tuyến giao thông huyết mạch.
Từ ngày mẹ và em gái mất do tai nạn, Khang về ở với bà ngoại, sớm hôm bà cháu chăm nhau.
Trong căn nhà nhỏ, bà Bùi Thị Sen (59 tuổi) đang ngồi trước hiên. Nghe bà gọi, mãi sau đó, Nguyễn Phước Khang (13 tuổi) mới rụt rè bước ra. Khang ngồi sát bên bà ngoại, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng ra con đường đông xe phía trước.
Gần 5 năm trước (năm 2021), vào một buổi sáng tháng 7, tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra ngay trước căn nhà đã cướp đi hai người thân yêu nhất của Khang.
Anh Trần Văn Xuân, em trai của chị Trần Thị Ngọc Túc (sinh năm 1997, mẹ của Khang) nhớ lại, hôm đó, chị Túc ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi trở về. Khi chị Túc cùng con gái là Nguyễn Phương Trang (sinh năm 2021) đang đứng trong sân nhà thì bất ngờ một chiếc xe tải lao thẳng vào.
"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Khi mọi người chạy ra thì chị tôi và cháu gái nhỏ đã không qua khỏi", giọng anh Xuân nghẹn lại.
Hung tin lan nhanh khiến cả khu dân cư bàng hoàng. Người dân xung quanh chạy đến rất đông nhưng tất cả chỉ biết lặng người trước cảnh tượng đau lòng.
Gian nan con đường đến trường
Trong đám tang hôm ấy, nhiều người vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Khang đứng lặng trước linh cữu của mẹ và em gái. Cậu bé khi đó gần như không khóc thành tiếng, chỉ đứng im, đôi mắt đỏ hoe.
Có lẽ khi ấy, Khang còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau vừa ập xuống gia đình mình. Từ sau ngày định mệnh ấy, cuộc sống của Khang đã rẽ sang một hướng khác.
Theo anh Xuân, sau vụ tai nạn, gia đình chỉ nhận được một khoản tiền hỗ trợ mai táng. Những khoản bồi thường và chu cấp hàng tháng cho cháu Khang đến nay vẫn chưa được thực hiện. "Gia đình nhiều lần hỏi thăm nhưng vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào cho cháu", anh Xuân chia sẻ.
Khang hiện đang học lớp 7 tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường Bắc Nha Trang). Để đến trường, cậu bé phải đạp xe hơn 3km dọc theo quốc lộ 1.
Mỗi buổi sáng, khi trời vừa hửng sáng, Khang dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà rồi lặng lẽ hòa vào dòng người. Hai bên đường, những chiếc xe tải lớn chạy sát bên, gió từ các phương tiện lớn khiến chiếc xe đạp của cậu bé nhiều lúc chao đảo. Những người hàng xóm mỗi khi nhìn thấy Khang đạp xe đi học đều không khỏi lo lắng.
Bà Sen cho biết, trước đây, bà còn bán đồ ăn vặt trước nhà để kiếm thêm thu nhập. Nhưng hiện sức khỏe ngày càng yếu nên việc buôn bán cũng thất thường.
Những ngày nắng nóng hoặc mưa gió, quầy hàng nhỏ trước nhà hầu như không có khách. Có ngày bà bán được vài chục nghìn đồng, nhưng cũng có ngày chẳng bán được gì. Số tiền ít ỏi ấy phải lo cho cả sinh hoạt và việc học của Khang.
Cần sự chung tay giúp đỡ
Hoàn cảnh của Khang vốn éo le khi bố mẹ em đã chia tay từ lâu. Sau khi vợ và con gái mất, bố của Khang lại gặp tai nạn lao động nên sức khỏe suy giảm, không thể làm việc ổn định để chu cấp cho con như trước. Vì vậy, cuộc sống của Khang hiện chủ yếu dựa vào bà ngoại.
Ông Nguyễn Mậu Ty, Tổ trưởng tổ dân phố Cát Lợi, phường Bắc Nha Trang cho biết, địa phương rất cảm thông với hoàn cảnh của cháu Khang.
"Chúng tôi cũng đã vận động nhiều nguồn hỗ trợ nhưng chỉ giúp được một phần nhỏ. Cháu lại không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội. Vì thế, rất cần sự chung tay giúp đỡ để con đường đến trường của cháu bớt gian nan", ông Ty chia sẻ.
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Khang vẫn cố gắng đến trường đều đặn. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Khang suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Cháu muốn học giỏi để sau này đi làm, kiếm tiền nuôi bà".
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Nguyễn Phước Khang, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ cháu Khang ở Khánh Hòa).
Tưởng Cao Sơn