Ảnh minh họa.
Ở dãy ghế cuối của góc phòng xét xử, ông N.V.Q. (65 tuổi), bố của hai bị cáo, ngồi lặng lẽ. Đôi mắt ông cứ nhìn vào hư không. Nỗi đau buồn cứ dâng lên trong đáy mắt, ở đó dường như có cả sự dằn vặt vì tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm của người làm cha.
Điều ông luôn lo sợ bấy lâu nay đã hiện hữu trước mắt. Hai đứa con ông rất mực yêu thương, nuông chiều phải đối mặt với một bản án cùng nhiều tội danh.
Ông Q. và vợ có 5 mặt con, 4 trai và 1 gái, trong đó Nguyễn Minh Tuấn là con thứ tư, Nguyễn Minh Tâm là con trai út. Ông Q. nhớ lại nhiều năm trước, do cuộc sống mưu sinh quá vất vả, con lại đông, vợ chồng ông không đủ điều kiện để nuôi các con ăn học tử tế.
Vậy nên, con trai thứ tư bỏ học từ khi còn nhỏ, rồi kết bè với nhiều bạn xấu dẫn đến vi phạm pháp luật. Năm 16 tuổi, Tuấn bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc. Ra khỏi trường giáo dưỡng, con trai ông vẫn chứng nào tật nấy, không nỗ lực thay đổi bản thân mà suốt ngày ham chơi, lêu lổng.
Ông bà ta có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, chơi với bạn xấu sẽ có một kết cục xấu và hậu quả là con trai ông vướng vào ma túy. Tội lỗi hơn, chính Tuấn lại là người kéo em trai mình là Tâm vào vòng xoáy của ma túy mà không hề nghĩ rằng sau lưng em trai mình còn có một gia đình nhỏ với người vợ trẻ và hai đứa con thơ.
Khác với anh trai, Tâm là người siêng năng, chăm chỉ dù không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 20 tuổi, Tâm lập gia đình và luôn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Với sức khỏe thanh niên trai tráng, anh không ngại khó trong lao động. Tâm làm nghề lao động tự do, ai thuê gì đều nhận việc, miễn là có thu nhập hợp pháp, khi thì phụ hồ, khi là phụ công cho thợ cơ khí…
Vợ Tâm là chị H. năm nay 25 tuổi, làm nghề buôn bán nhỏ. Cuộc sống khó khăn nhưng gia đình nhỏ này rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong một đêm chếnh choáng vì men rượu, Tâm đã bị chính anh trai mình đưa vào vòng xoáy của ma túy.
Bị ma túy dẫn lối và sợ người thân phát hiện, Tâm lén lút đến những nơi vắng vẻ để sử dụng nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Khi bị gia đình phát hiện thì cả hai anh em đã lún sâu vào con đường nghiện ngập. Với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cả hai đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.
Mặc dù được gia đình khuyên răn, nhưng hai anh em không tài nào thoát khỏi sự cám dỗ đầy mê hoặc của loại chất trắng đã khiến biết bao người trượt ngã, gia đình tan nát. Để có ma túy sử dụng, Tâm đã mua hàng về bán lại cho các con nghiện khác, số ma túy chênh lệch kiếm được, hai anh em cùng sử dụng.
Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Chiều 20/1/2025, khi Tâm đang đi giao ma túy cho các con nghiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện với tang vật là 28 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định trước ngày bị bắt, Tâm đã mua ma túy về và cùng anh trai sử dụng tại nhà. Khám xét phòng ngủ của Tuấn cơ quan chức năng thu giữ 83 viên ma túy tổng hợp.
Những chứng cứ này được Tâm và Tuấn thừa nhận tại phiên tòa. Tâm khai rằng, khi vướng vào ma túy, bị cáo không thể đi lao động kiếm tiền lo cho gia đình, suốt ngày lên cơn vật vã vì thiếu ma túy. Túng quẫn, Tâm phải đi vay tiền mua ma túy về bán, kiếm số ma túy chênh lệch để sử dụng, dẫn đến phạm tội.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Tuấn nấc nghẹn: “Con đã sai, con xin lỗi ba mẹ, các anh chị. Xin lỗi em trai và gia đình nhỏ của em, chính anh đã khiến em phải dính vòng lao lý, mang đến nỗi đau cho gia đình em”.
Tâm không oán trách anh trai vì suy cho cùng, bị cáo phải là người có trách nhiệm với chính bản thân và gia đình. Trong nỗi ân hận trào dâng, bị cáo chỉ nói “mong pháp luật khoan hồng để sớm chấp hành bản án và được trở về bên gia đình, làm lại từ đầu”, rồi cúi mặt, không dám nhìn người thân.
Với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Minh Tâm đã bị tuyên phạt 9 năm tù và Nguyễn Minh Tuấn bị xử phạt hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với hình phạt 7 năm tù.
Khi Hội đồng xét xử tuyên án, người thân của bị cáo đều nín lặng. Có lẽ, nước mắt của họ đã rơi quá nhiều trong những ngày cố khuyên ngăn con, em mình hãy đoạn tuyệt với ma túy. Hoặc, mọi người cố nén cảm xúc lại để mong chồng, con, em mình biết sám hối, giữ lời hứa quay lưng với ma túy để sớm trở về, làm lại từ đầu sau khi thụ án.
Phiên tòa kết thúc, vợ Tâm bồng đứa con nhỏ, dõi theo bóng chồng bị áp giải lên xe ô tô chở phạm nhân. Chị không muốn con thơ thấy cảnh cha mình trong hoàn cảnh này. Biết bao điều chị H. muốn nói, muốn gửi gắm theo ánh nhìn chất chứa nỗi niềm lại trở nên câm lặng. Chị hi vọng chồng mình sẽ giữ đúng lời hứa đoạn tuyệt với ma túy, cải tạo tốt để gia đình sớm đoàn tụ, cùng nhau nuôi con khôn lớn…
Ở một góc sân khác, ông Q. lặng lẽ dõi theo hình ảnh con trai, con dâu và cháu nội, lòng ngổn ngang trăm mối âu lo...
Phương Thảo (TAND khu vực 6 - Quảng Trị).