Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở thôn Đoàn Kết (xã Hòa Phú).
Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ việc đặc biệt đau lòng và là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống điện. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là thời điểm cuối năm khi gió lớn, nguy cơ cháy nổ tăng cao.
“Qua vụ việc này, từng hộ gia đình phải tiến hành rà soát thường xuyên các thiết bị điện trong nhà và có phương án dự phòng, khi rủi ro xảy ra phải có lối thoát khẩn cấp. Đối với các cửa hàng kinh doanh các vật dễ cháy, cần phải tăng cường các bình phòng cháy chữa cháy, để khi xảy ra sự cố, người trong gia đình có thể xử lý nhanh nhất. Đồng thời, điện thoại cho các cơ quan chức năng và hàng xóm để hỗ trợ phá cửa từ bên ngoài. Bởi khi lửa đã bùng lên rất lớn thì người trong nhà không thể ra ngoài được” - ông Thái nhấn mạnh.
Bên trong căn nhà, nhiều đồ đạc đã bị cháy rụi.
Ông Trương Công Thái cũng cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra và xử lý đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy.
Vụ hỏa hoạn không chỉ để lại nỗi đau lớn cho gia đình nạn nhân mà còn khiến bạn bè bàng hoàng. Chị Đặng Thị Mỹ Nga (một người bạn của gia đình nạn nhân, sống gần hiện trường) kể: “Khoảng gần 3h ngày 27/12, tôi đang ở trong phòng thì nghe nhiều tiếng nổ “đùng đùng” ngoài đường, ban đầu nghĩ ai đó đốt pháo hoa chứ không nghĩ là cháy nhà. Khi tiếng nổ liên tiếp vang lên lớn hơn, tôi kéo rèm cửa ra xem và hoảng hốt phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ căn nhà của người bạn mình T.T.T.N. (SN 1997, nạn nhân tử vong trong vụ cháy)”.
Ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại hiện trường vụ cháy.
Thấy vậy, chị Nga vội đánh thức chồng, đồng thời gọi điện cho N. “Khi tôi gọi, N. vẫn bắt máy. Tôi nói thấy nhà em đang cháy lớn phía trước, hỏi em có ra được không. N. trả lời: Em chưa ra được chị ơi, chị cứu em với. Lúc đó, tôi chỉ biết an em ấy giữ bình tĩnh vì phía trước nhà có nhiều người và hy vọng lực lượng chức năng sẽ vào ứng cứu kịp thời”, chị Nga kể.
Bên cạnh đó, chồng chị Nga cũng gọi điện cho anh H.K.D. (SN 1990, chồng chị N.) để hướng dẫn lấy chăn màn nhúng nước trùm cho vợ con nhằm giảm nhiệt và cố cầm cự chờ cứu hộ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành. Khi ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, chị Nga nhiều lần gọi lại cho chị N. nhưng không thể liên lạc được nữa.
Khoảng gần một giờ sau, các nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện, nhưng vợ chồng chị N. và hai người con đã không qua khỏi. Riêng cháu bé 26 ngày tuổi máy mắn thoát nạn, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bé trai sơ sinh nói trên nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích 8%. Bé trai sơ sinh này được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh; tiên lượng bệnh nặng cần theo dõi sát.
Ông Cảnh (bố của anh H.K.D.) cho hay, gia đình có hai người con trai, trong đó anh D. là con út. Nhiều năm qua, vợ chồng anh D. cần cù buôn bán thiết bị điện nước, cuộc sống dần ổn định. Rạng sáng 27/12, nhận được tin báo, vợ chồng ông Cảnh vội vã chạy đến nhà con trai. Khi tới nơi, chứng kiến cảnh lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn, vợ chồng ông chỉ biết gào gọi tên con, tên cháu trong vô vọng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông đã mất đi con trai, con dâu và hai cháu nội.
“Chỉ trong phút chốc, các con, cháu của tôi phải ra đi trong đau dớn. Gia đình tôi biết sống sao đây…” - ông Cảnh khóc nghẹn.
Hiện, gia đình đang làm thủ tục chuyển cháu bé 26 ngày tuổi xuống một bệnh viện tại TP HCM để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Vụ việc đã để lại nỗi đau quá lớn cho người thân các nạn nhân.
Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 2h55’ ngày 27/12, ngọn lửa bùng cháy tại một ngôi nhà nằm trên Quốc lộ 14 (thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú).
Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phong tỏa khu vực, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tuy nhiên, căn nhà kinh doanh đồ điện nước, nhiều nhựa dễ bắt cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Vụ hỏa hoạn khiến 4 nạn nhân thiệt mạng gồm: T.T.T.N (SN 1997), H.K.D. (SN 1990), H.B.H. (SN 2017) và H.B.L. (SN 2021)./.
Nguyễn Chính