Nỗi đau và lẽ sống

Nỗi đau và lẽ sống
16 giờ trướcBài gốc
Theo đó, tượng đài được xây dựng tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, dự kiến khởi công vào quý III-2026. Chủ trương của lãnh đạo thành phố nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các đại biểu và đông đảo người dân.
Đại dịch Covid-19 đã qua đi nhưng hậu quả vẫn nặng nề và nỗi đau còn âm ỉ. Đó là nỗi đau của những ngày tang thương, khi thành phố chìm trong tiếng còi xe cấp cứu, trong sự mất mát không thể đong đếm. Chỉ riêng địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có hơn 23.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào mãi mãi ra đi...
Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị Covid-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xây dựng tượng đài tưởng niệm để thành phố có một địa chỉ tri ân, tưởng nhớ những người đã khuất. Theo thời gian, nỗi đau rồi sẽ dần nguôi ngoai, nhưng bài học về tình người, về trách nhiệm xã hội, về lòng tri ân đồng chí, đồng bào và bổn phận của công dân với quê hương, đất nước thì ngày càng sâu đậm. Nơi dựng tượng đài sẽ kết tinh đậm đặc tinh thần ấy và lan tỏa giá trị sống sâu rộng trong cộng đồng, xã hội. Tượng đài cũng giúp thế hệ hôm nay và mai sau thấy rõ hơn hình ảnh những người thầy thuốc, những đoàn quân Bộ đội Cụ Hồ, dân quân, những tình nguyện viên... tận hiến, hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch.
Khi tượng đài được dựng lên, từ công trình bằng đá, bằng đồng, bê tông, sắt thép... sẽ nhân lên văn hóa tri ân bằng những hành động nhân văn thường nhật, chăm lo trẻ mồ côi, hỗ trợ đời sống dân nghèo và các gia đình có người thân đã mất vì dịch Covid-19.
Tượng đài vừa là biểu tượng của nỗi đau, vừa là lời thề về lẽ sống làm người, nhất là trong khó khăn, thử thách và khi Tổ quốc cần...
PHAN TÙNG SƠN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/noi-dau-va-le-song-906511