Buổi sáng định mệnh
Theo chỉ dẫn của cán bộ xã, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm sát cánh đồng của ông Trần Văn Sơn (51 tuổi) và anh Trần Văn Anh (30 tuổi, con trai ông Sơn) tại xóm 4 Thượng Hòa (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Ông Trần Văn Sơn (giữa) và anh Trần Văn Anh (ngoài cùng bên trái) bàng hoàng khi TNGT cướp đi hai người thân.
Giữa căn nhà xập xệ là chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương, nơi đặt di ảnh hai bà cháu vừa mất vì vụ tai nạn giao thông thương tâm cách đây ít ngày.
Anh Trần Văn Anh (bố của cháu Trần Văn Minh (8 tuổi) và cháu Trần Thu Hà (7 tuổi) bần thần kể lại: "Vợ chồng tôi sinh được hai cháu, tuy nhiên hiện mẹ các cháu không còn ở với các cháu nữa. Nhiều năm qua, bà nội thay mẹ cháu chăm sóc, đưa đón hai cháu từ nhà đến trường.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi phải đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan ba năm nay. Hôm 6/5, khi đang làm việc bên xứ người thì nghe tin dữ. Tôi không thể giữ được bình tĩnh, may mắn có bạn bè dìu ra sân bay mới có thể kịp về chịu tang người mẹ tần tảo và đứa con trai ngoan ngoãn".
Ông Trần Văn Sơn (chồng bà Hương) không giấu nổi nước mắt kể lại, sáng hôm đó ông vẫn còn mua bánh mì cho ba bà cháu ăn sáng rồi mới đi làm thợ xây cách nhà chừng 20km. Khi được báo tin, ông không tin vào tai mình, chân bủn rủn ngã quỵ.
"Trường tiểu học Gia Thanh cách nhà chừng 1km, tuy nhiên phải đi qua quốc lộ 1A với mật độ xe dày đặc, chưa kể ngay gần đó đang có công trường xây dựng nên xe vận tải qua lại khá đông.
Sau khi đón hai cháu chuẩn bị qua đường thì ba bà cháu va chạm với xe tải cùng chiều. Vợ tôi và cháu Minh tử vong tại chỗ, cháu Hà bị thương ở chân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình", ông Sơn nghẹn ngào.
Tương lai mờ mịt
Ông Trần Văn Sơn chia sẻ, do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây 3 năm, vợ chồng ông vay mượn khắp làng trên, xóm dưới, người thân, họ hàng để lấy tiền cho con trai đi xuất khẩu lao động. Nhà chỉ có 1,5 sào ruộng do bà Hương cày cấy, còn ông làm thợ xây, ai thuê gì làm đó, cả nhà tằn tiện, chắt bóp cho hai cháu ăn học nên người.
"Sáng nào tôi cũng dậy từ 4h nấu cơm mang theo ăn trưa, tối muộn mới về. Hiện sức khỏe tôi cũng yếu nên giờ tôi cũng chưa biết phải làm gì sau biến cố quá lớn này. Họ hàng cũng không ai khá giả, ba bố con, ông cháu nương tựa chăm nhau nhưng cũng chưa biết phải xoay xở thế nào, bám víu vào đâu", ông Sơn ngậm ngùi.
Ngồi cạnh bên, anh Trần Văn Anh chua xót: "Trước tình cảnh quá đau lòng này, tôi sẽ không sang Đài Loan nữa, xác định mất việc bên đó để ở nhà chăm bố và con. Coi như ba năm bên nước ngoài giờ về tay trắng".
Ông Nguyễn Duy Thọ, Chủ tịch UBND xã Gia Thanh cho biết: "Gia đình ông Sơn thuộc diện khó khăn. Về phía xã, chúng tôi đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng và vận động bà con giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để gia đình vượt qua được nghịch cảnh này".
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Trần Văn Anh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: anh Trần Văn Anh, xóm 4 Thượng Hòa, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0334.861.236.
Hoặc gửi về Chương trình Chung tay Vì an toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Văn Anh ở Ninh Bình").
Anh Tú