Trong 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu có mặt lần này, bà Sầm Thị Xanh, Nghệ nhân ưu tú, người có uy tín bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, Nghệ An mang theo chiếc khăn thổ cẩm của địa phương để trao tặng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đêm 12-5, người phụ nữ dân tộc Thái sinh năm 1959 bắt đầu hành trình từ Nghệ An ra Thái Nguyên. Bà kể, từ lúc đặt chân lên xe, cho tới nơi tổ chức chương trình, điều khiến bà ấn tượng nhất là sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, chiến sĩ Quân đội.
“Từ các bác lãnh đạo đến các chú bộ đội đều rất thân thiện, không có khoảng cách gì hết”-bà nói, giọng vẫn còn nguyên sự xúc động sau khi được trực tiếp bắt tay, chụp ảnh cùng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.
Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh tặng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chiếc khăn thổ cẩm của bản Hoa Tiến.
Chiếc khăn bà Xanh trao tặng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được dệt hoàn toàn bằng tơ tằm. Để hoàn thành một sản phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ nuôi tằm, kéo sợi, lên khung, dệt từng đường chỉ. “Mỗi cái khăn như vậy mất khoảng hai ngày”, bà chia sẻ. Nhưng điều bà mang tới chương trình không chỉ là một món quà. Đó còn là câu chuyện về những người âm thầm giữ lửa văn hóa dân tộc nơi bản làng miền Tây Nghệ An. Suốt nhiều năm qua, bà cùng các thành viên trong câu lạc bộ văn hóa Thái mở lớp dạy chữ Thái, hệ chữ Lai-tay, dạy dân ca, dân vũ cho trẻ em; giữ nghề dệt thổ cẩm và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Giữ gìn văn hóa là giữ gìn hồn cốt của dân tộc”-bà Xanh nói trong phần phát biểu của mình tại hội nghị.
Không chỉ có những câu chuyện về gìn giữ văn hóa, hội nghị còn là nơi gặp nhau của nhiều mô hình, cách làm hiệu quả ở cơ sở. Ông Nguyễn Hoàng Hân, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồi Dùng, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội chia sẻ về sự gắn bó giữa Quân đội với đồng bào dân tộc tại địa phương mình. Những chương trình “Tết quân dân”, những lần bộ đội giúp dân chống ngập lụt, gặt lúa, làm đường, xây dựng công trình phúc lợi... đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở cơ sở. Ông kể, có những đợt nước lũ dâng rất nhanh, bộ đội đã ngâm mình dưới nước để giúp bà con gặt lúa, cứu tài sản, chống ngập cho ao hồ sản xuất. Chính từ những việc làm cụ thể đó mà tình quân dân ngày càng gắn bó, nhân dân thêm tin yêu bộ đội.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc.
Trong khi đó, Thượng tọa Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Vân Sơn, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ lại mang tới hội nghị những câu chuyện về vai trò của chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Thượng tọa Thích Thanh Phương, già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo chính là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất, là “nhịp cầu nối ý Đảng-lòng dân”. Ở Tam Đảo, tăng ni, phật tử cùng chính quyền địa phương vận động bà con trồng và bảo vệ rừng, tham gia xây dựng nông thôn mới, mở bếp ăn tình thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo, hiến đất làm đường phát triển kinh tế. Mỗi cánh rừng được giữ gìn là một mạch sống được giữ gìn. Mỗi bát cháo trao đi là một tấm lòng được chia sẻ. Điểm chung trong những câu chuyện là sự gần dân, sâu sát với dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Có người bền bỉ giữ nghề truyền thống, có người năng nổ vận động xây dựng nông thôn mới, có người âm thầm gìn giữ bình yên bản làng. Tất cả đều đang góp sức xây dựng “thế trận lòng dân” thêm vững chắc.
Buổi gặp mặt đã kịp thời động viên, biểu dương già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực phía Bắc có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, tiếp tục phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới.
HOÀNG VIỆT