Hai em Nguyễn Ngọc Thiên Kim và Lê Như Ngọc Mãi - học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trương Định, phường Rạch Giá chọn mua đồ dùng học tập. Ảnh: MỘC TRÀ
Dạo quanh một số nhà sách, siêu thị, cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn tỉnh, vào khung giờ từ 9 - 10 giờ hoặc 16 - 20 giờ, phụ huynh đưa con đi mua sắm đồ dùng học tập khá đông. Chị Nguyễn Thị Út, ngụ khu phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Rạch Giá chia sẻ: “Các con tôi háo hức chờ khai giảng, trong khi đó vợ chồng tôi lo lắng nào là mua sắm đồng phục, sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho 3 đứa phải vài triệu đồng”. Chồng làm tài xế, chị làm công nhân may tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, thu nhập không nhiều. Hiện, vợ chồng chị vừa mua nhà trả góp vừa lo cho 3 đứa con, đứa lớn lớp 5, hai đứa nhỏ vào lớp 1. Mùa tựu trường này vợ chồng chị chi tiêu khá dè dặt, đảm bảo mua sắm cho các con trước thềm năm học mới.
Chị Quách Thị Phương, ngụ ấp Sáu Biển, xã Đông Thái cùng con gái đến chợ Thứ Ba, xã An Biên. Nhìn chiếc ba lô giá 400.000 đồng, chị Phương lặng lẽ đặt món đồ xuống. Bà mẹ đơn thân quyết định cho con dùng lại chiếc ba lô cũ. Chị Phương nói: “Năm học mới, con gái tôi vào đại học, con trai vào lớp 4. Con trai mặc lại đồng phục cũ còn vừa vặn, tập, sách giáo khoa cũng là phần thưởng cuối năm học. Còn con gái đi học xa nhà, trước giờ ít quần áo nên ưu tiên mua sắm cho con nhập học”. Học phí học kỳ đầu tiên của con gái chị đã chuẩn bị đủ. Nhưng về lâu dài, chị sẽ làm hồ sơ xin vay vốn tín chấp lương giáo viên để đảm bảo việc học cho các con.
“Mùa tựu trường, dẫu biết con vui và hào hứng lắm, nhưng phụ huynh có quá nhiều thứ phải lo. Tôi bán hàng tự do, thu nhập thụ động. Chồng tôi là công nhân, vài tháng trước nhà máy ngừng hoạt động, anh đang tìm việc mới. Từ tháng 6 là phải tính dần để gom góp cho con tháng 8 tựu trường, đủ khoản chi phí đầu năm học”, chị Đào Thị Vân Anh, ngụ ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh nói. Năm học này, cả hai con đều học cấp 3 nên việc mua sách giáo khoa, đồng phục, dụng cụ học tập, giày dép… chị mua dần trong hè. Giờ còn chi phí bảo hiểm, các khoản phí đầu năm tạo áp lực khá nhiều, vợ chồng chị đang tích lũy.
Bên cạnh lo toan chi tiêu đầu năm học, việc con vào đầu cấp, thay đổi môi trường học tập cũng là nỗi lo của nhiều phụ huynh. Anh Nguyễn Đăng Khôi, ngụ ấp Minh An, xã Châu Thành cho biết: “Năm nay con lớn tôi vào lớp 6, đi học quãng đường xa hơn. Các bé lớn nhanh, nắm bắt công nghệ thông tin khá giỏi, tôi mừng nhưng cũng là nỗi lo, nhất là việc kiểm soát con ở môi trường học mới”. Theo anh Khôi, kinh tế khó khăn, anh có việc làm ổn định nhưng thường xuyên xa nhà. Vợ anh bán hàng tự do, đi suốt mà thu nhập lại bấp bênh. Mấy mùa hè trước, các con thường học năng khiếu, học ôn. Nhưng hè này, vợ chồng anh để con ở nhà nhờ ông bà nội chăm sóc, nhắc các con tự ôn tập, vừa cắt giảm chi phí để tập trung cho năm học mới vừa quản lý được các con khi cha mẹ xa nhà.
“Nhà tôi có 2 đứa con, đứa lớn vào lớp 10, đứa nhỏ lớp 6. Đều là chuyển cấp, nên tôi đã bù đầu lo tìm trường cho con, rồi sau đó là chi phí sách vở, đồng phục… Sách giáo khoa bây giờ mắc hơn ngày trước, chưa tính sách tham khảo, sách thực hành. Vợ chồng bàn nhau tiết kiệm hết mức để cho các con được đầy đủ’’, chị Châu Thị Mỹ Hạnh, ngụ khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá chia sẻ.
Chi phí cho giáo dục chiếm tỷ lệ khá lớn trong tài chính của mỗi gia đình, nhất là khi khoản chi tiêu dồn cùng thời điểm đầu năm học. Vì vậy, phụ huynh cần chủ động cân đối tài chính, hãy xem năm học mới không chỉ là điểm khởi đầu cho kiến thức, mà còn là dịp để gia đình gắn bó hơn, hiểu nhau hơn. Bởi khi con cảm thấy được yêu thương và tin tưởng, hành trình học tập của con sẽ không còn là áp lực, tất cả bước vào năm học mới trọn vẹn niềm vui.
MỘC TRÀ