Nổi máu côn đồ trong cơn say, cháu trai sát hại bác dâu

Nổi máu côn đồ trong cơn say, cháu trai sát hại bác dâu
2 giờ trướcBài gốc
Võ Văn Phút tại cơ quan công an
Quá trình điều tra xác định: Khoảng 10h ngày 12/11/2025, Võ Văn Phút nhậu say rồi về nhà thì xảy ra cự cãi với bác dâu là bà Nguyễn Thị Rở (sinh năm 1956, cư trú xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Nổi máu côn đồ, Võ Văn Phút đã dùng chân phải đá mạnh nhiều cái vào mặt bà Rở, khiến bà gục xuống bất tỉnh. Thấy vậy, mọi người xung quanh xông vào can ngăn và đưa bà Rở đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
Sau khi gây án, Võ Văn Phút đã đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.
Được biết, Phút là đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định, không nơi ở nên được vợ chồng bà Nguyễn Thị Rở cho về sống chung nhà.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/noi-mau-con-do-trong-con-say-chau-trai-sat-hai-bac-dau-post1248036.vov