Nỗi niềm chi rứa Huế ơi…!

Nỗi niềm chi rứa Huế ơi…!
10 giờ trướcBài gốc
Kinh thành Huế ngập trong nước lũ những ngày cuối tháng 10/2025.
Chỉ trong vòng một tuần, Huế phải hứng chịu tới hai trận lũ lớn, trận lũ thứ ba lại đang ập vào, nước dâng cao ngập cả mái nhà, phố phường chìm trong biển nước. Trưa 3/11, lũ trên sông Bồ ở Huế đã vượt mức lịch sử mới thiết lập hôm 29/10 khoảng 1cm và hơn đỉnh lũ năm 2020 khoảng 4cm.
Đà Nẵng cũng trong tình cảnh tương tự: lũ lên nhanh, sông tràn bờ, nhiều khu dân cư vùng thấp ngập sâu, người dân lại một lần nữa chạy lũ trong đêm tối.
Sau chuyến công tác đối ngoại, vừa từ nước noài trở về, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã vào Huế, đến xã Quảng Điền thăm hỏi, động viên các gia đình thôn Khuông Phò Đông - địa bàn bị cô lập những ngày qua. Tổng Bí thư xúc động nói: Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt. Đồng chí biểu dương các lực lượng đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, không để người dân bị thiếu thốn, cô lập, không được hỗ trợ kịp thời.
Để chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn với người dân, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế.
Trong cơn cuồng phong của thiên nhiên, chợt nhớ đến hai câu thơ xót lòng của nhà thơ Tố Hữu: “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi, Mà mưa trắng đất, trắng trời Thừa Thiên...”.Câu thơ như vừa viết xong, như tiếng lòng của triệu con tim những người con Việt đang dõi theo từng dòng tin, từng bức ảnh, từng đoạn video về miền Trung lũ lụt. Mưa vẫn xối xả, sông vẫn cuộn trào, và lòng người thắt lại trong thương nhớ!
Không nơi nào trên dải đất hình chữ S lại phải chịu đựng nhiều thiên tai như miền Trung. Nơi đây quanh năm “đầu sóng ngọn gió”, mùa hè nắng cháy, đất khô cằn, mùa mưa bão, lũ tràn ngập khắp nơi. Người dân miền Trung vốn quen với gian khó, nhưng mỗi mùa lũ về, những vết thương cũ chưa kịp lành đã lại bị xé toạc bởi những cơn “đại hồng thủy” mới.
Thế nhưng, cũng chính từ nơi ấy, luôn sáng lên tinh thần dũng cảm, nghĩa tình son sắt của con người Việt Nam. Trong dòng nước bạc đầu cuốn trôi mọi thứ, luôn có những bàn tay nắm lấy nhau, những chiếc thuyền nan vượt sóng cứu người, những ngọn đèn pin sáng lên giữa màn mưa tối mịt để tìm người bị nạn. Giữa hiểm nguy, ta thấy lòng nhân ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào ấm sáng hơn bao giờ hết.
Trong những ngày qua, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ dầm mình trong nước lũ đã làm lay động lòng người. Họ quên ăn, quên ngủ, bất chấp nguy hiểm để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu, đưa hàng cứu trợ đến tận nơi.
Ở Huế, lực lượng quân đội đã triển khai hàng trăm xuồng cứu hộ, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ đến từng phường, từng hộ dân để di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ở Đà Nẵng, công an thành phố phối hợp với các đơn vị quân đội địa phương tổ chức ứng cứu suốt đêm, không quản mưa to gió lớn. Nhiều hình ảnh xúc động được lan truyền: một chiến sĩ bế cụ già qua dòng nước chảy xiết; một người lính nhường áo phao cho em nhỏ; hay nhóm thanh niên xung kích tự nguyện chèo thuyền phát bánh mì, sữa cho người dân vùng ngập...
Những ngày này, từ Bắc chí Nam, hàng triệu trái tim đang hướng về Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… Những lời kêu gọi ủng hộ, quyên góp được lan tỏa mạnh mẽ. Các đoàn thiện nguyện, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đã và đang vận động hàng hóa, áo phao, thuốc men, lương thực để kịp chuyển vào vùng lũ. Trên mạng xã hội, hàng ngàn lời nhắn, những dòng thơ, những lời động viên gửi về miền Trung.
Thăm các địa phương vùng lũ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn nhắc nhở: Các cơ quan, đoàn thể, chính quyền cần chủ động hơn nữa trong việc huy động lực lượng tại chỗ, tăng cường các đội cứu hộ cơ động, chuẩn bị nguồn lương thực, thuốc men, nước sạch và nơi trú ẩn tạm thời cho người dân. Đồng thời, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng người dân, không để ai bị cô lập, bị đói rét trong vùng ngập.
Về lâu dài, Nhà nước chú trọng hơn nữa việc xem xét đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai bền vững, như: xây dựng hệ thống thoát lũ, kè chắn sạt lở, nâng cấp đê điều, hồ chứa. Mỗi địa phương phải có kế hoạch ứng phó linh hoạt, chủ động hơn trước biến đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt.
Trong cơn hoạn nạn, chúng ta thêm một lần thấm thía sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khi miền Trung gánh chịu thiên tai, trái tim người dân cả nước đều chung một nhịp đập. Miền Trung tự bao giờ đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường, của lòng trung hậu, nghĩa tình son sắt.
Nước có thể dâng cao, mưa có thể trắng trời, trắng đất, nhưng lòng người Việt Nam vẫn ấm sáng. Những ngày mưa lũ rồi sẽ qua. Cả nước đang hướng về Huế, Đà Nẵng và miền Trung thân yêu!
Hải Đường
Nguồn PetroTimes : https://petrotimes.vn/noi-niem-chi-rua-hue-oi-734211.html