Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm Ất Tỵ 2025 và năm mới Bính Ngọ 2026, nhưng nỗi niềm của người trồng hoa đào và quất cảnh vẫn nặng trĩu, khi giá bán giảm, sức mua chậm, chi phí đầu vào tăng cao. Sau một năm miệt mài chăm sóc vườn cây, họ bước vào vụ Tết năm nay với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, thị trường trầm lắng, giá và lượng tiêu thụ đều thấp hơn dự tính, khiến cả người trồng lẫn tiểu thương không khỏi chạnh lòng khi mùa xuân đã cận kề.
Ngày cuối của năm Ất Tỵ, nhưng số lượng quất cảnh còn nhiều, khiến chị Uyên không khỏi lo lắng.
Khi không khí Tết đã len qua từng con phố, khu vực Chợ Mường Thanh (phường Điện Biên Phủ) lại mang gam màu trầm lắng đối với người trồng và tiểu thương buôn bán cây cảnh. Giữa những chậu quất trĩu quả, chị Nguyễn Thu Uyên, tiểu thương kinh doanh quất cảnh tại chợ, vẫn tất bật chào mời khách. Song sau nụ cười ấy là nỗi lo hiện rõ trong ánh mắt, khi thời khắc giao thừa đang đến gần mà nhiều chậu quất vẫn chưa tìm được chủ.
Chiều cuối năm, khu vực bày bán quất cảnh của gia đình chị Nguyễn Thu Uyên vẫn còn khá nhiều cây. Năm nay, để phục vụ nhu cầu thị trường, gia đình nhập khoảng 2.000 - 3.000 cây. Quất dáng lớn, thế đẹp có giá 8 - 10 triệu đồng/cây; loại nhỏ 400 - 500 nghìn đồng/cây; quất để bàn 150 - 400 nghìn đồng/cây. Riêng quất chum được bán từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng/cây, thấp hơn năm trước. Dù đã giảm giá vào những ngày cuối năm, sức mua vẫn chậm, nhiều khách tiếp tục mặc cả giảm sâu hơn.
Sức mua giảm khiến tiểu thương thêm phần áp lực. Chị Uyên cho biết: "Tiền thuê mặt bằng và cước vận chuyển năm nay gần như tăng gấp đôi so với năm trước, trong khi giá bán thấp. Gia đình chỉ mong bán đủ thu hồi vốn, trang trải chi phí, chứ không kỳ vọng lợi nhuận trong mùa Tết năm nay".
Quất cảnh có nhiều chủng loại, mẫu mã và giá cả phong phú, nhưng sức mua đang giảm sâu.
Nhìn dòng người qua lại nhưng ít khách dừng hỏi mua, chị Uyên tính phương án thuê xe chở quất cảnh về vườn, tiếp tục chăm sóc để bán vụ sau. Công sức cả năm vun trồng, gia đình chị không muốn những chậu quất cảnh bị “bán tống, bán tháo”. Dẫu vậy, chị vẫn mong những vị khách muộn ghé lại, để các chậu quất kịp tìm được mái nhà mới trước thời khắc giao thừa.
Chiều 29 tháng Chạp, khu vực chợ Mường Thanh vẫn đông người mua sắm, song tại điểm bán đào cảnh, không khí trầm lắng hơn. Những cành đào phai, đào thất thốn vẫn khoe sắc dưới nắng muộn, nhưng phần lớn người qua lại chỉ tranh thủ mua thực phẩm, ít người dừng chân chọn hoa chơi Tết.
Gia đình chị Thu chuẩn bị nhiều dòng đào cảnh phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết, song số lượng tiêu thụ không đáng kể.
Ngồi bên những gốc đào già rực sắc, chị Hoàng Lệ Thu, người trồng đào Tết ở Đội 6 (xã Thanh Nưa) lặng nhìn khoảng sân còn nhiều cây chưa có người mua. Chỉ tay về phía vườn đào, chị chia sẻ: “Tất cả đều do gia đình tôi tự trồng. Năm nào cũng bán đào Tết, nhưng chưa năm nào khó như năm nay. Giá đã giảm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi cây so với trước, vậy mà lượng khách vẫn thưa thớt…”.
Sức mua giảm, nhưng chi phí tăng khiến người trồng đào tết càng thêm ưu tư. “Tiền thuê mặt bằng tăng, cước vận chuyển so với năm ngoái tăng 100.000 đồng (từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng). Công chăm sóc đào cây cũng tăng từ 250.000 lên 300.000 đồng một công. Vậy nên, vụ đào năm nay, gia đình bán cây chỉ đủ tiền chi trả mặt bằng với nhân công thôi. Chứ để có lãi thì không có” - chị Thu bày tỏ.
Nhiều gốc đào bung nở chưa tìm được chủ dù chuẩn bị đến thời khắc giao thừa.
Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm Ất Tỵ 2025 và năm mới Bính Ngọ 2026, nhưng nỗi niềm của người trồng hoa đào và quất cảnh vẫn nặng trĩu, khi giá bán giảm, sức mua chậm, chi phí đầu vào tăng cao. Sau một năm miệt mài chăm sóc vườn cây, họ bước vào vụ Tết năm nay với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, thị trường trầm lắng, giá và lượng tiêu thụ đều thấp hơn dự tính, khiến cả người trồng lẫn tiểu thương không khỏi chạnh lòng khi mùa xuân đã cận kề.
Nhiều người dân lựa chọn ngày cuối cùng trong năm mua đào, quất cảnh để giá bán "mềm" hơn.
Phạm Quang