Nỗi thấp thỏm ở làng 'biệt thự gỗ'

Nỗi thấp thỏm ở làng 'biệt thự gỗ'
2 ngày trướcBài gốc
Những ngôi nhà gỗ hoành tráng làng “biệt thự gỗ” ở xã Tà Pơ đã bị mối ăn rỗng ruột, nguy cơ sập luôn chực chờ.
- Cư dân làng “biệt thự gỗ” thấp thỏm về điều chi?
- Nhiều căn nhà gỗ có nguy cơ đổ sập nên dân không dám ở.
- Theo NXD biết làng “biệt thự gỗ” hình thành đến nay chỉ hơn 10 năm mà sao đến nỗi vậy?
- Thì đấy, cuối năm 2011, khi Dự án thủy điện Sông Bung 4 hình thành, làng cũ và đất sản xuất của hơn 50 hộ dân thôn 2 (nay là thôn Tơ Pơơ, xã Tà Pơơ) nằm trong vùng lòng hồ thủy điện nên phải di dời đến nơi ở mới. Với số tiền đền bù từ dự án thủy điện hơn 100 tỷ đồng và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khi đến tái định cư làng mới, bà con dồn hết tiền bạc cất nhà thật hoành tráng. Khi đó, gỗ sẵn trên rừng, người dân tha hồ lên khai thác đưa về làm nhà. Tuy nhiên, do đua nhau làm nhà nên gỗ mới hạ xuống còn tươi đã đem dựng nhà; chất lượng gỗ kém nên đến nay, hầu hết nhà gỗ nào cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Anh Zơ Râm Thịnh (trưởng thôn) cho hay, nhìn bên ngoài các nhà gỗ còn nguyên vậy, nhưng bên trong mối ăn rỗng cả rồi, khả năng đổ sập bất cứ lúc nào. Mà tiền sửa nhà thì không có. Buổi tối người dân phải xuống nhà bếp hoặc ra hiên để ngủ cho an toàn”.
- Thế chính quyền địa phương có biết chuyện đó không?
- Ông Zơrâm Thực- Chủ tịch UBND xã Tà Pơ cho hay, đối lập với vẻ hoành tráng của những căn nhà gỗ bạc tỷ, người dân thôn Tơ Pơơ hiện đang trầy trật với cuộc mưu sinh thường ngày. Thu nhập chủ yếu của đồng bào nơi đây chủ yếu từ nương rẫy, nhưng giờ đã bỏ hoang hóa nhiều năm do thiếu nước sản xuất.
- Theo NXD, những gì người dân nơi đây đang đối mặt là hệ quả của việc “chạy đua” làm nhà gỗ hoành tráng và chi tiêu không đúng cách.
N.X.D
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/noi-thap-thom-o-lang-biet-thu-go-post314028.html