Nơi trẻ em dùng sắc màu để 'nói'

Nơi trẻ em dùng sắc màu để 'nói'
8 giờ trướcBài gốc
Mỗi bức tranh là một hành trình khám phá, là những ước mơ, khát vọng được thể hiện một cách chân thật và tự do
Đây cũng là dịp kỉ niệm 10 năm thành lập và phát triển của Trung tâm Nghệ thuật House of Art. Điểm khác biệt trong công tác đào tạo của Trung tâm chính là giáo dục từ tâm, sự đa dạng trong chất liệu và kỹ thuật thể hiện để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật phong phú và độc đáo. Các học viên của trung tâm được tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại và khoa học, đồng thời được khuyến khích tự do sáng tạo, thể hiện cảm xúc và suy nghĩ cá nhân qua mỗi bức tranh.
Họa sỹ, thạc sỹ mỹ thuật Nguyễn Thu Huyền (bên phải)- Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật House of Art và học viên
House of Art đã giúp nhiều học viên khám phá được khả năng tiềm ẩn của mình và đạt được những thành tựu ấn tượng. Nhiều học viên của trung tâm đã giành được giải thưởng trong các cuộc thi vẽ cấp quốc gia, quốc tế và theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Các em học sinh tham gia triển lãm tranh
Họa sỹ, thạc sỹ mỹ thuật Nguyễn Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật House of Art chia sẻ: "10 trước, khi House of Art bắt đầu hành trình của mình với 5 học sinh tôi chỉ có một ước mơ duy nhất đó là mang đến cho các con một không gian học tập nghệ thuật đúng nghĩa, nơi các con có thể tự do thể hiện những ý tưởng, cảm xúc và tài năng của mình. Tuy nhiên, con đường 10 năm ấy không hề dễ dàng. Tôi đã phải đối mặt với không ít thử thách, từ những vấn đề về cơ sở vật chất, chi phí hoạt động, đại dịch Covid 19, sức khỏe… cho đến việc kết nối với cộng đồng. Nhưng với tâm huyết và tình yêu nghệ thuật cháy bỏng, tôi đã vượt qua tất cả. Và đến hôm nay, sau 10 năm phát triển, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi cảm thấy có thể tự hào".
Triển lãm "Những sắc màu biết nói" không chỉ đơn thuần là một cái tên mà còn mang trong mình một thông điệp sâu sắc về sức mạnh của nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, trong việc truyền đạt cảm xúc, câu chuyện và thông điệp từ trái tim của các họa sỹ nhí. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ sắc màu và ngôn ngữ của cảm xúc, tạo nên một không gian giao tiếp đầy ấn tượng giữa các em thiếu nhi và công chúng yêu nghệ thuật.
Sắc màu trong hội họa là công cụ mạnh mẽ giúp các nghệ sĩ thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ và câu chuyện của mình mà đôi khi ngôn từ không thể diễn đạt trọn vẹn. Mỗi màu sắc có một ý nghĩa riêng biệt và có thể gợi lên những cảm xúc khác nhau: màu đỏ có thể gợi lên cảm giác mạnh mẽ, đam mê; màu xanh làm ta liên tưởng đến sự yên bình, hy vọng; màu vàng có thể khiến ta cảm nhận được sự tươi vui, ấm áp. Khi kết hợp các màu sắc lại với nhau, các họa sỹ nhí không chỉ tạo ra những bức tranh bắt mắt mà còn truyền tải những cái nhìn sâu sắc về thế giới xung quanh.
Tên gọi "Những sắc màu biết nói" còn chứa đựng thông điệp về tầm quan trọng của việc khuyến khích trẻ em sáng tạo và thể hiện bản thân. Trong môi trường giáo dục của House of Art, các em không chỉ được học vẽ mà còn được khuyến khích sử dụng nghệ thuật như một công cụ để thể hiện cảm xúc và ý tưởng riêng biệt. Việc sử dụng sắc màu để "nói" chính là cách các em được tạo cơ hội để phát triển sự tự tin và khả năng diễn đạt.
Triển lãm diễn ra từ nay đến 21/4 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bài và ảnh: An Khê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/noi-tre-em-dung-sac-mau-de-noi-20250419220044944.htm