Nói với con về thành phố tình yêu

Nói với con về thành phố tình yêu
7 giờ trướcBài gốc
Con lớn lên giữa một trời yêu thương
Trong giấc mơ có cánh cò trắng bay qua dòng sông Hàn lấp lánh
Phố xá hiện như tranh vẽ
Ấm vui đầy ắp mắt người
Bài hát đầu đời cho con
Mẹ hát về “… thành phố bên bờ biển xanh những chiều mây bay nắng trải…” (*)
Nghe tim mình thổn thức một tình yêu đất nước quê hương
Ba đưa con đến những Bà Nà, Mỹ Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn…
Và kể con nghe về quần đảo Hoàng Sa quê mình xinh đẹp
Biết mấy tin yêu qua ánh mắt con cười
Thành phố của con hôm nay
Cũng giống như người trai Phù Đổng trong câu chuyện xưa mẹ kể
Từ những yêu thương bình dị
Vụt lớn dậy phi thường
Bởi luôn khao khát về cuộc sống
bình yên
Thành phố ngày mai trong giấc mơ con
Có thể khác hôm nay bằng cách xa
vũ trụ
Nhưng con ơi,
Hãy đừng bao giờ để cho thành phố
vắng tình yêu.
NGUYỄN HẢI LÝ
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/noi-voi-con-ve-thanh-pho-tinh-yeu-3331009.html