Nole tan vỡ 'giấc mơ 25'

Nole tan vỡ 'giấc mơ 25'
4 giờ trướcBài gốc
Trận đấu bán kết được chờ đợi chỉ thật sự đáng xem ở sét 2 khi mà hai tay vợt thi đấu giằng co và buộc phải giải quyết thắng thua trong loạt tie-break. Tuy nhiên, tại đây, Alcaraz đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 7-4.
Ở 2 sét còn lại, dù Djokovic thi đấu đầy nỗ lực, song Alcaraz cho thấy anh là tay vợt rất khó bị đánh bại vào thời điểm này. Tay vợt người Tây Ban Nha đã kết thúc trận bán kết khá sớm để giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch.
Còn với Novak Djokovic, với thất bại này, giấc mơ giành Grand Slam thứ 25 của anh chính thức tan vỡ.
Novak Djokovic dừng bước ở bán kết Giải Mỹ mở rộng 2025 trước Carlos Alcaraz. Ảnh: Bongdaplus.vn
Ở tuổi 38, tay vợt Serbia thừa nhận anh đã “cạn kiệt thể lực”. Thực tế tại giải đấu này phản ánh rõ điều đó. Tay vợt cựu số 1 thế giới đã có sự khởi đầu đầy chật vật ở vòng đấu đầu tiên và những vòng đấu sau đó tiếp tục bào mòn thể lực của Nole trước khi anh chạm trán với Alcaraz ở bán kết.
Có một điều an ủi dành cho Nole là, với việc vào đến vòng đấu giành cho 4 tay vợt mạnh nhất giải, anh trở thành là người lớn tuổi nhất lịch sử lọt vào bán kết cả bốn Grand Slam trong cùng một mùa. Song, quả thật, để chinh phục Grand Slam ở tuổi 38 là điều quá sức với tay vợt cựu số 1 thế giới.
Thất bại trước tay vợt trẻ của Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy, Nole gần như đã hết thời. Đây là lần thứ ba liên tiếp anh gục ngã ở bán kết Grand Slam trước Alcaraz hoặc Jannik Sinner. Tất cả anh đều để thua trong ba set. Rộng hơn, thất bại trước Alcaraz là lần thứ 5 liên tiếp anh dừng bước ở bán kết các giải Grand Slam.
Nhưng có điều đáng chú ý là, sau khi dừng bước ở bán kết Giải Mỹ mở rộng 2025, Novak Djokovic khẳng định anh sẽ không từ bỏ mục tiêu giành Grand Slam thứ 25, dù thừa nhận Carlos Alcaraz và Jannik Sinner quá xuất sắc vào thời điểm hiện tại.
Kể từ khi Nole không thể chạm tay đến chiếc cúp vô địch Grand Slam một lần nữa, Alcaraz và Sinner đã chia sẻ tổng cộng 7 danh hiệu danh giá này. Rất có thể, danh hiệu thứ 8 sẽ thuộc về 1 trong 2 tay vợt này, nếu Sinner vượt qua Felix Auger-Aliassime để vào chung kết.
Vậy đâu là lý do mà Nole chưa chịu dừng bước? Phát biểu sau trận thua Alcaraz, tay vợt người Serbia nói hài lòng với trình độ của mình, nhưng vấn đề nằm ở thể lực.
Rõ ràng, Nole biết được vấn đề của mình nằm ở đâu. Thể lực chính là “gót chân a-sin” của huyền thoại này vào thời điểm hiện tại. Song, khát khao và tình yêu của anh dành cho quần vợt vẫn chưa dừng lại. Thế nên, Nole đã quả quyết rằng sẽ tiếp tục chiến đấu, cố gắng vào chung kết và tranh thêm một danh hiệu, dẫu biết đó sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
THANH NHƯ
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/nole-tan-vo-giac-mo-25-56630.htm