Ngày 24-6-2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh trước tình hình cháy, nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo đó, từ sau ngày 31-3, chung cư mini, nhà trọ không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ buộc phải dừng hoạt động.
"Sống trong sợ hãi"
Cùng đoàn kiểm tra của UBND phường Quan Hoa, phóng viên An ninh Thủ đô đã “mục sở thị” những khu nhà trọ cho đến thời điểm hiện tại vẫn chây ỳ, không có động thái bổ sung, khắc phục các yêu cầu về PCCC.
Khu nhà trọ của chị Trần Thị Tuyết Hạnh ở số 43, hẻm 165/49/15 Dương Quảng Hàm hiện chưa có biện pháp PCCC
Khu nhà thuê trọ của chị Trần Thị Tuyết Hạnh ở số 43, hẻm 165/49/15 Dương Quảng Hàm với 12 phòng trọ cho thuê, song, các yêu cầu của lực lượng chức năng về công tác PCCC hiện chưa được hộ gia đình chị Hạnh đáp ứng, như thiếu hệ thống báo cháy tự động; chưa có hệ thống chữa cháy vách tường cũng như hệ thống chữa cháy tự động; Chưa lắp đặt cửa chống khói, chống cháy, ngăn cháy lan; đường điện đi ngoài ống gen bảo vệ…
Ngay tầng 1 là kho để đồ của gia đình chị Hạnh, đều là những vật dụng dễ cháy...
và liền ngay với nhà xe nên nguy cơ cháy rất cao
Chưa hết, tầng 1 của tòa nhà này, nơi được bố trí sắp xếp phương tiện của người thuê trọ còn lộn xộn đủ các loại đồ dùng của gia đình, đều là những vật liệu dễ cháy. Khi được hỏi, chính chị Hạnh cũng thừa nhận, cán bộ UBND phường Quan Hoa và CSKV đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí cử Cảnh sát PCCC xuống tận nơi “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn lắp đặt các phương tiện, thiết bị PCCC theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng có vẻ như hộ kinh doanh này vẫn chưa hiểu hết được tầm quan trọng của công tác PCCC.
Kế bên hộ kinh doanh của gia đình chị Hạnh, hộ số 45 cũng không khác là bao. Ổ cắm máy bơm đặt ở tầng 1 cũng là nơi để xe của người thuê trọ không có giải pháp ngăn cách. Chỉ cần xảy ra sự cố chập điện chắc chắn sẽ lan sang các phương tiện và thật quá nguy hiểm nếu sự cố xảy ra vào ban đêm, khi toàn bộ tầng 1 đều kín xe.
Nhà trọ số 45, hẻm 165/49/15 Dương Quảng Hàm, dù đã lắp đặt cửa chống khói nhưng sẽ là vô tác dụng khi có cháy vì không đảm bảo tiêu chuẩn
Cánh cửa này có lẽ chỉ để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan chức năng
Hộ gia đình này đã có ý thức hơn trong việc lắp đặt cửa chống khói, nhưng cũng chỉ là hình thức đối phó vì theo cán bộ chuyên trách PCCC của phường Quan Hoa, cửa lắp đặt không đảm bảo yêu cầu nên nếu xảy cháy, có cũng như không. Bình chữa cháy thì đủ thứ từ áo mưa, mũ bảo hiểm đặt lên, như thể nó tồn tại để… né phạt.
Bình chữa cháy trở thành nơi đặt mũ bảo hiểm, áo mưa
Ổ điện, máy bơm không có khu vực ngăn cách, nếu chập điện hoàn toàn có thể xảy cháy lan sang những chiếc xe máy này
Nguy hiểm hơn, ngay tại nhà xe, chủ nhà đặt một ban thờ thần tài với những chân hương còn rất mới. Thật khó lường nếu như những chiếc xe bị rò rỉ xăng ra ngoài và bắt lửa. Không hiểu là chủ nhà trọ thiếu hiểu biết hay là quá chủ quan?!
Chủ nhà trọ bố trí ban thờ thần tài ngay dưới nhà xe
Ngách nhỏ, hẻm còn nhỏ hơn, nếu có sự cố cháy, nổ, xe chữa cháy chuyên dụng chắc chắn không thể tiếp cận được. Ấy vậy mà, càng nhà trọ trong hẻm sâu thì càng sơ sài. Khu nhà trọ tại số 11, hẻm 165/49/6 Dương Quảng Hàm là một ví dụ khi cả tầng 1 vừa là dãy nhà trọ, vừa là nơi sắp xếp phương tiện nhưng chỉ có duy nhất 1 bình chữa cháy nhỏ. Lối thoát nạn được bảo vệ chỉ dẫn hình như đã lâu chưa được mở, và thực tế, dù có mở thì trong trường hợp nhà xe xảy cháy, người thuê nhà vẫn rất khó để thoát ra.
Cả tầng 1 để xe chỉ có duy nhất 1 bình chữa cháy, đặt sâu bên trong, nếu có cháy thì cũng chẳng giải quyết gì
Không có giải pháp ngăn cháy lan, khói từ nhà xe ra dãy nhà cho thuê trọ
“Chúng tôi rất lo lắng và sốt ruột, vì nhà xe không có cửa chống cháy, chống khói. Nhà ở ngay tầng 1 cùng với nhà xe, nếu có cháy chúng tôi không biết chạy đi đâu. Tôi rất mong chính quyền địa phương mạnh tay để người thuê trọ chúng tôi an tâm hơn…” - Chị T.H., người thuê trọ bức xúc.
Cùng ý kiến với chị T.H., anh C - một người thuê trọ tại khu nhà này cũng tỏ rõ sự lo lắng: “Tầng 2 còn có lối thoát chứ tầng 1 chúng tôi ở chung với nhà xe, hoàn toàn không có cửa chống cháy, chống khói. Nói dại nếu cháy ở nhà xe thì có muốn chạy cũng không chạy nổi”.
Lối thoát nạn hình như đã lâu không mở...
vì đồ đạc còn xếp chắn cả lối đi
Chính quyền địa phương "căng não"
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thu Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa nhận định, đa phần chủ nhà trọ trên địa bàn phường còn chủ quan, lơ là đối với công tác PCCC, với tâm lý “cháy không tới lượt mình”.
“Mặc dù các đồng chí CSKV và cán bộ PCCC của UBND phường cũng đã đi kiểm tra rất nhiều lần rồi, thậm chí “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn giải pháp đối với từng nhà, từng trường hợp. Tuy nhiên, người dân mới chỉ bổ sung và khắc phục các nội dung PCCC ban đầu, sơ đẳng nhất thôi, còn giải pháp toàn diện thì họ còn e ngại vì liên quan đến kết cấu công trình, kinh phí đầu tư, hoặc nhà nọ nhìn nhà kia…” - Bà Nguyễn Thu Trang cho biết.
Nhiều người kinh doanh nhà trọ còn e ngại vì khoản đầu tư lớn, và đáng lo là tâm lý "cháy không tới lượt mình đâu"
Trước thực tế đó, UBND phường đã triển khai rất nhiều các biện pháp, giải pháp, vào cuộc một cách quyết liệt, rốt ráo. Song song với việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức từ họp tổ dân phố, thông tin trên các nhóm Zalo, mời chủ nhà trọ tham gia các hội nghị, các buổi tập huấn hướng dẫn giải pháp PCCC, đặc biệt là giải pháp liên quan đến cứu hộ, thoát nạn... Quyết liệt hơn, UBND đã xử phạt vi phạm hành chính với 20 nhà trọ và thông tin rộng rãi trên toàn phường để răn đe...
Nói thêm về công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ nhà trọ hoàn thiện hệ thống PCCC, theo Đại úy Đào Xuân Hưng - Phó trưởng Công an phường Quan Hoa, địa bàn phường sau khi sáp nhập địa giới hành chính thì hiện có trên 1.200 cơ sở kinh doanh nhà trọ cho thuê.
Cửa chống cháy lan ngăn cách giữa nhà xe và khu nhà trọ đã lắp, nhưng tầng 1 vẫn cho thuê 2 phòng. Vậy tính mạng những người thuê nhà tại 2 phòng này thì sao?
Với đặc thù như vậy, Ban Chỉ huy CAP đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường làm ngày làm đêm, không có ngày nghỉ, thường xuyên phải bám sát địa bàn thì mới có đủ thời gian hướng dẫn người dân hoàn thiện yêu cầu về PCCC.
“Đây cũng là khó khăn của địa bàn phường Quan Hoa, dù diện tích nhỏ nhưng số lượng cơ sở cho thuê trọ lớn. Chúng tôi cũng huy động 30 tổ lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở luân phiên tuyên truyền đến từng hộ cho thuê, đảm bảo không để sót lọt và thực hiện đúng theo Chỉ thị 19” - Đại úy Đào Xuân Hưng nhấn mạnh thêm.
Lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở tranh thủ buổi tối cùng Công an phường tuyên truyền PCCC tới từng ngõ, ngách sâu
Chỉ tính riêng công tác PCCC đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ cho thuê trên địa bàn phường Quan Hoa, ông Lê Mạnh Tiến - Chủ tịch UBND phường chia sẻ, UBND phường luôn chú trọng các biện pháp, giải pháp PCCC.
UBND phường Quan Hoa cũng tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn giải pháp PCCC
“Sau ngày 30-3 tới đây, các nhà trọ không đảm bảo yêu cầu an toàn về PCCC sẽ bị đình chỉ. Vậy nếu đình chỉ, số người thuê trọ sẽ đi đâu, về đâu? Đây là câu hỏi chúng tôi luôn đặt ra và cũng được xem là vấn đề “cân não”. Nếu quyết liệt và triệt để, không chỉ ảnh hưởng đến mưu sinh của người cho thuê nhà vì đa phần họ đều không có nguồn thu nhập khác, mà còn liên quan tới nhu cầu thuê nhà của người dân.
Nhưng nếu thờ ơ, chờ đợi chủ nhà tự giác chấp hành thì rất khó nói trước được hậu quả nếu xảy ra sự cố. Bài học từ những vụ cháy không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương trên cả nước là minh chứng rõ nét. Thật sự rất xót xa! Vì vậy, chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, và rất mong bà con, nhất là các hộ cho thuê trọ ủng hộ, chấp hành, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người…” - Ông Lê Mạnh Tiến nói.
Khi chủ nhà trọ còn thiếu trách nhiệm, khi ấy nỗi lo cháy còn hiện hữu
Nghịch lý ở chỗ, cháy thì sợ, nhưng đầu tư trang thiết bị thì dè dặt, đối phó. Chính quyền có thể “tròn vai”, song, quan trọng nhất vẫn là ý thức, nhận thức của chủ nhà trọ. Đừng nhìn nhau, đừng thờ ơ, đừng chỉ biết thu tiền trọ, để rồi khi xảy ra sự cố, hối hận lúc đó đã là quá muộn.
Thùy An