Nồng ấm tình người Hải Lăng xa xứ

Nồng ấm tình người Hải Lăng xa xứ
9 giờ trướcBài gốc
Ở nơi xứ lạ, người Hải Lăng đã luôn tìm nhau, kết nối với nhau tạo nên những cộng đồng, hội đồng hương (HĐH) vững mạnh, đoàn kết, phát triển. Không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, người Hải Lăng ở khắp nơi trên toàn quốc còn luôn hướng về quê nhà bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tình cảm chân thành...
Đoàn kết, nghĩa tình
Rời làng quê đến những vùng đất mới học tập và lập nghiệp, mang theo khát vọng đổi thay cuộc đời, nhiều thế hệ người Hải Lăng xa quê đã kết nối, thành lập nên những HĐH được tổ chức bài bản với nhiều hoạt động có ý nghĩa và kịp thời, tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Hội đồng hương làng Cu Hoan tổ chức phát thưởng cho con em của làng đạt thành tích cao trong học tập - Ảnh: LCH
Hơn 10 năm qua kể từ ngày thành lập, HĐH Thâm Khê tại TP. Đà Nẵng vẫn luôn duy trì tốt hoạt động và tổ chức họp mặt thường niên vào ngày 31/12. Anh Trần Văn Vũ, Ban liên lạc HĐH Thâm Khê tại TP. Đà Nẵng cho biết, HĐH Thâm Khê tại TP. Đà Nẵng hiện có 150 thành viên, là 1 trong 3 HĐH của những người con làng Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng xa quê trên toàn quốc (HĐH Thâm Khê tại miền Nam và HĐH Thâm Khê tại Quảng Ninh).
Đều đặn vào mỗi dịp cuối năm, các HĐH Thâm Khê trên khắp 3 miền lại tổ chức gặp mặt, giao lưu, chia sẻ với nhau những buồn vui sau một năm. “Mỗi dịp gặp mặt, chúng tôi đều nhắc nhở nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động như thiện nguyện, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể thao, các hội viên ngày càng gắn kết và học hỏi, trao đổi thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như chia sẻ cho nhau nhiều thông tin hữu ích phục vụ công việc chuyên môn... Ngoài ra, HĐH Thâm Khê còn hỗ trợ, giúp các cơ sở kinh doanh của con em tại địa phương kết nối với con em đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài để mở rộng khách hàng, thị trường”, anh Vũ nói.
Được thành lập năm 2005, HĐH làng Cu Hoan tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những HĐH lớn mạnh của người Hải Lăng xa xứ với hơn 200 hội viên sinh hoạt thường xuyên và 2.000 người tham gia hội nhóm trên trang facebook của hội. Hội được tổ chức bài bản với ban chấp hành gồm 20 người, phân ra các tiểu ban như: hậu cần, lễ tân- sự kiện, tài chính, thông tin- truyền thông.
Theo anh Lê Phúc Duy, Chủ tịch HĐH làng Cu Hoan, với mục tiêu tạo dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó của những người con làng Cu Hoan, hội đã đẩy mạnh các hoạt động như: Thăm viếng khi tứ thân phụ mẫu của hội viên mất, tham gia các lễ hiếu, hỉ của hội viên hoặc con cái hội viên; thăm, hỗ trợ hội viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi gặp tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo...
Ngoài ra, hội cũng thành lập quỹ khuyến học để thực hiện tặng quà, trao học bổng hằng năm cho con em hội viên. Đồng thời, tích cực hỗ trợ con em của làng Cu Hoan cũng như những người dân Hải Lăng mới vào miền Nam học tập hay lập nghiệp về nơi ăn chốn ở, động viên về vật chất lẫn tinh thần giúp đồng hương làm quen với cuộc sống mới. Nhờ anh chị em trong ban chấp hành trẻ trung, nhiệt huyết, sự đồng hành của các doanh nghiệp, người dân làng Cu Hoan ở khắp mọi miền, các hoạt động của hội luôn được diễn ra suôn sẻ, thấm đượm nghĩa tình.
Ca sĩ Cáp Anh Tài trao quà cho các em nhỏ của mái ấm Lâm Bích, TP. Đông Hà - Ảnh: CAT
Thông qua các HĐH, những người con Hải Lăng sinh sống, học tập trên mọi miền đất nước đã có cơ hội gặp gỡ, tham gia vào các đội nhóm thiện nguyện, kết nối, hoạt động tích cực trong việc trao quà, hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.
Nổi bật là trong COVID-19, anh Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn, Phó Chủ tịch HĐH Hải Lăng tại TP. Hồ Chí Minh, người con xã Hải Hưng đã liên lạc, thành lập một đội tình nguyện gồm những người Quảng Trị để hoạt động vì cộng đồng tại khu vực phía Nam; hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và những địa phương lân cận như Biên Hòa, Long An, Cần Thơ, Bình Dương... Khi COVID- 19 diễn biến phức tạp, ca sĩ Như Hải Yến, người con xã Hải Chánh đã tổ chức hoạt động thiện nguyện “Nghĩa tình Quảng Trị” hỗ trợ khẩn cấp, trao hàng ngàn suất quà cho người dân Quảng Trị sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
Cũng trong thời điểm đó, anh Nguyễn Đức Nhật Thuận, quê ở xã Hải Hưng, chủ thương hiệu Cà Mèn cùng nhân viên đã nấu hàng trăm suất cơm, chuẩn bị hàng trăm ổ mì mỗi ngày cho đội ngũ nhân viên y tế ở các bệnh viện dã chiến và lao động tự do, người vô gia cư trên địa bàn thành phố. Đó cũng là minh chứng cụ thể cho tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, nghĩa tình của người Hải Lăng dù ở bất cứ nơi đâu.
Hội phó HĐH Kim Long tại miền Nam Nguyễn Duy Thành cho hay: “HĐH Kim Long từ khi ra đời đến nay đã luôn duy trì những hoạt động như tặng quà cho con em hội viên có thành tích học tập tốt; tặng quà cho người già neo đơn, chăm lo hội viên ốm đau; trích quỹ ủng hộ các hoạt động văn hóa, lễ hội của quê hương.
Con em làng Kim Long ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận luôn đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, học hành nghiêm túc. Cũng như bao người xa xứ, chúng tôi luôn mong muốn góp một chút công sức nhỏ bé cùng xây dựng quê hương. Hơn thế, việc duy trì hoạt động các HĐH cũng là để khẳng định, phát huy truyền thống đoàn kết, giáo dục cho thế hệ trẻ gìn giữ những giá trị quý báu của quê hương”.
Quê nhà trong tim
Một điều đáng trân quý của cộng đồng người Hải Lăng xa xứ đó chính là dù ở đâu, dù khó khăn hay thành đạt thì họ vẫn rất nghĩa tình, vẹn tròn sau trước với tình cảm sâu nặng hướng về quê nhà.
Anh Trần Văn Vũ, Ban liên lạc HĐH Thâm Khê tại TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Nhiều năm qua, dù hoạt động ở 3 miền Bắc, Trung, Nam nhưng các HĐH Thâm Khê luôn phối hợp chặt chẽ; cùng với anh em thiện nguyện tại xã Hải Khê liên lạc, giúp đỡ các trường hợp khó khăn ở quê, đóng góp quỹ xây dựng quê hương và trao thưởng cho các em học sinh nghèo hiếu học.
Cùng với đó là hỗ trợ Đoàn thanh niên xã Hải Khê tổ chức nhiều hoạt động như: Giải bóng đá Thâm Khê diễn ra thường niên vào dịp đầu xuân, duy trì từ năm 2014 đến nay; thành lập đội bóng tham gia các giải đấu của đồng hương Quảng Trị tại các vùng miền; vận động quỹ để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Năm 2024, HĐH Thâm Khê phối hợp tổ chức Giải bóng đá xuân 2024 và trao 50 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các hoàn cảnh khó khăn”.
Hội đồng hương Thâm Khê tại TP. Đà Nẵng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Hải Khê tổ chức giải bóng đá mừng xuân và trao tặng quà cho học sinh nghèo trên địa bàn - Ảnh: LTK
Với HĐH làng Cu Hoan tại TP.HCM, các hoạt động nghĩa tình, đóng góp xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến học của hội luôn được duy trì thực hiện tại quê nhà. Cụ thể, năm 2023, hội hỗ trợ kinh phí làm cổng chào làng; năm 2024 trao 25 suất học bổng cho con em của làng đỗ đại học, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng; dịp tết Nguyên đán 2025, phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Hải Định hỗ trợ cho 15 trường hợp khó khăn, mỗi trường hợp 1 triệu đồng; tài trợ hội đua thuyền truyền thống của xã...
Dịp tết Nguyên đán vừa qua, Hội Tennis Hải Lăng nghĩa tình tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Trao quà xuân Ất Tỵ 2025”, trao hàng trăm suất quà đến người dân và tặng 2.000 áo ấm, trị giá 240 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn huyện Hải Lăng. Nhiều năm qua, Hội Tennis Hải Lăng nghĩa tình không chỉ là nơi sinh hoạt, giao lưu, tập luyện thể thao của những người đồng hương Hải Lăng mà còn là “mái nhà chung” để những người con xa quê cùng nhau kết nối, trao gửi tình cảm bằng nhiều hoạt động thiện nguyện.
Theo ông Lê Văn Cầu, Chủ tịch Hội Tennis Hải Lăng nghĩa tình tại TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2020 đến nay, mỗi năm, các thành viên trong hội nhiều lần về Quảng Trị để trao quà và tài trợ bằng tiền mặt cho những hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở y tế, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù, Hội Cựu chiến binh huyện Hải Lăng... Hằng năm, trung bình hội quyên góp, ủng hộ khoảng 800 triệu đồng hướng về quê hương.
Ngoài các hoạt động hướng về Quảng Trị do các HĐH, các hội nhóm tổ chức, còn rất nhiều những cá nhân là con em Hải Lăng luôn âm thầm góp sức, trao gửi tình cảm cho quê nhà thông qua nhiều cách khác nhau. Từ “miền cát trắng” mang theo ước mơ, hoài bão tới khắp mọi miền, rất nhiều người trẻ đã đạt được ước mơ, thành công trong nhiều lĩnh vực, nổi bật như: ca sĩ, nhạc sĩ Cáp Anh Tài, ca sĩ Như Hải Yến, ca sĩ Lê Thu Uyên, ca sĩ Trần Nhật Thanh, cầu thủ Anh Đức, cầu thủ Hồ Minh Dĩ, nhạc sĩ Minh Cơ, nhà thiết kế Phan Huy...
Tiếp nối truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình, họ đã trở thành cầu nối mang yêu thương, tình cảm của người Hải Lăng xa xứ trở về quê hương cũng như hỗ trợ kết nối để mang tình cảm của người Quảng Trị gửi tới mọi miền bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể như năm 2021, khi tỉnh Quảng Trị phát động chương trình “Nghĩa tình Quảng Trị hướng về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chung tay đẩy lùi COVID-19”, các HĐH Hải Lăng và nhiều người con Hải Lăng sinh sống, làm việc tại miền Nam đã làm tốt vai trò khâu nối để những phần quà, tấm lòng của người dân nơi quê nhà đến được tay người nhận.
17 năm xa xứ, sinh sống tại TP. HCM, ca sĩ Trần Nhật Thanh, quê ở xã Hải Hưng, không nhớ rõ mình đã từng tham gia giúp đỡ, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh của những người đồng hương Quảng Trị. Với anh, mỗi khi hay tin có người đồng hương gặp khó khăn hay trường hợp tai nạn khẩn cấp, bệnh hiểm nghèo thì đều như là người thân của mình đang cần sự giúp đỡ.
Không có điều kiện về quê, anh Thanh nhờ anh chị em ở quê thay mặt đến trực tiếp làm thủ tục và trao tận tay cho các trường hợp anh kêu gọi, quyên góp. Một số trường hợp không may xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, anh thường trực tiếp đến bệnh viện hoặc nhà, phòng trọ để chia sẻ, động viên. “Xuất phát từ nghèo khó, tôi từng được nhận rất nhiều tấm chân tình, sự hỗ trợ của bà con nơi quê nhà và tình cảm của anh chị em đồng hương để có được cuộc sống như ngày hôm nay.
Chính vì vậy, tôi thấu hiểu và luôn coi việc giúp đỡ, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn của người Quảng Trị cũng như việc chung tay góp sức xây dựng quê hương như là một lời tạ ơn những ân tình quê mẹ đã trao tặng cho tôi”, anh Thanh nói.
Như là một “nhiệm vụ” từ trái tim, bao giờ cũng vậy, những người Hải Lăng xa quê, đặc biệt là các văn nghệ sĩ luôn tự ý thức, sẵn sàng trở về phục vụ quê hương trong các sự kiện văn hóa, văn nghệ; đồng thời huy động sự quan tâm, chia sẻ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nhằm chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người yếu thế, hỗ trợ nhiều hoạt động văn hóa, thể thao với ước mong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bởi chắc hẳn ai trong số họ cũng hiểu rằng, để có thể bình an nơi xứ người, gặt hái được những điều đẹp đẽ, đó không chỉ là nhờ sự nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự trợ lực của gia đình, quê hương. Quê như cội rễ, người như lá cành, phải chăng đây cũng là lý giải dễ hiểu nhất cho câu hát “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người...”
Minh Đức
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/nong-am-tinh-nguoi-hai-lang-xa-xu-191970.htm