Nông dân 'chờ Tết' trong ruộng lay ơn

Nông dân 'chờ Tết' trong ruộng lay ơn
3 giờ trướcBài gốc
Hoa lay ơn - loài hoa chủ lực của xã An Phú đang bước vào giai đoạn chăm sóc quan trọng cho vụ Tết Bính Ngọ 2026
Ở thôn Bình Đông, xã An Phú những ruộng hoa lay ơn trải dài, gốc cây được chèn chặt, thân hoa cột dây thẳng tắp.
Dưới trời gió, người trồng hoa không chỉ canh đất, canh nước mà còn canh cả thời gian. Với họ, hoa nở sớm hay muộn vài ngày không chỉ là chuyện kĩ thuật, mà còn quyết định một mùa Tết đủ đầy hay chông chênh.
Nhớ lại thời điểm xuống giống vào giữa tháng 10 âm lịch, nhiều người vẫn chưa nguôi lo. Mưa lớn kéo dài khiến không ít ruộng hoa bị ngập úng, thối gốc. Khi mưa vừa dứt, cái lạnh lại ập về, làm nhịp sinh trưởng của lay ơn chậm lại.
Người trồng giăng dây chằng chịt dọc các luống hoa để giữ cây đứng thẳng trước gió
Trong khu vườn của mình, bà Trần Thị Thanh Bằng (53 tuổi) thôn Bình Đông cẩn thận tỉa từng luống hoa. Hơn một tạ củ giống lay ơn được bà chăm chút mỗi ngày. So với vụ hoa Tết năm ngoái, thiệt hại đã vơi đi, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên.
“Làm hoa phải chăm kĩ từng ngày. Mưa nhiều thì lo úng, trời lạnh quá thì hoa không kịp lớn. Chỉ cần lơ là là cả vườn bông coi như mất”, bà Bằng chia sẻ.
Không riêng gì Bình Đông, làng hoa Nghĩa Hà cũng đang thấp thỏm chờ thời tiết thuận hòa. Những hàng lay ơn thân cao, mềm được chằng néo cẩn thận để chống gió. Với người trồng hoa, gió mạnh lúc này chẳng khác nào thử thách lớn nhất trước thềm năm mới.
Chi phí đầu tư cho giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc đều đã bỏ ra từ sớm, nhưng hiệu quả vụ mùa vẫn còn là dấu hỏi lớn đối với người trồng hoa
Bà Nguyễn Thị Bút (57 tuổi) cho biết, gia đình bà trồng bốn sào lay ơn với nhiều màu sắc. Lay ơn vàng dễ chăm, còn lay ơn đỏ – sắc hoa được thị trường ưa chuộng nhất – lại đòi hỏi nhiều công sức. “Hoa cong, hoa yếu là thương lái chê liền. Làm hoa giống như nuôi con mọn, phải theo sát từng ngày”, bà Bút nói.
Chi phí cho một vụ hoa Tết không nhỏ, từ giống hoa mang về từ Đà Lạt đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Vốn liếng dồn cả vào ruộng hoa, người trồng chỉ còn biết gửi gắm hi vọng vào những ngày nắng hiếm hoi cuối năm.
Đứng giữa ruộng hoa, ông Nguyễn Hồng Mạnh, một người trồng hoa lâu năm ở xã An Phú lo lắng nói: “Nghề này cực, lời lỗ chỉ tính được sau Tết. Giờ chỉ mong trời yên gió lặng để giữ được hoa đến ngày bán”.
Từ nay đến Tết, người trồng hoa “nín thở” theo từng diễn biến của thời tiết
Theo chính quyền địa phương, toàn xã An Phú hiện có hơn 200 hộ trồng hoa với diện tích trên 50ha. Hoa lay ơn vẫn là cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập cao, gấp nhiều lần trồng lúa.
Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, địa phương đã tăng cường hướng dẫn kĩ thuật, hỗ trợ người dân che chắn, điều tiết nước, giúp cây hoa tăng sức chống chịu.
Giữa những biến động của thời tiết cuối năm, sắc lay ơn nơi làng hoa An Phú không chỉ là hàng hóa cho ngày Tết, mà còn là kết tinh của sự cần mẫn, kiên nhẫn và niềm tin của người nông dân gửi vào mùa Xuân đang đến rất gần.
NHƯ ĐỒNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/nong-dan-cho-tet-trong-ruong-lay-on-197559.html