Nông dân Đà Nẵng hối hả cho vụ mùa phục vụ Tết

Nông dân Đà Nẵng hối hả cho vụ mùa phục vụ Tết
5 giờ trướcBài gốc
Bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, xuống giống vụ lúa Đông Xuân và các loại hoa màu, với hy vọng về một mùa vụ bội thu để bù đắp những mất mát vừa qua và kịp thời cung ứng hàng hóa cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới.
Có mặt tại cánh đồng rộng hàng trăm hécta tại vùng “rốn lũ” xã Thượng Đức vào sáng 25/12, PV Báo CAND ghi nhận không khí lao động hăng say của bà con nông dân để chuẩn bị gieo sạ vụ lúa Đông Xuân này. Vừa tranh thủ dọn cỏ trên đám ruộng rộng chừng 800m2, bà Phan Thị Nguyên (trú thôn Hà Tân, xã Thượng Đức) chia sẻ, do mưa lũ năm nay kéo dài nên việc đồng áng của bà con nông dân rất vất vả. Tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con đã thuê máy cày làm đất, tranh thủ dọn cỏ để chỉ vài ngày nữa là xuống giống vụ lúa Đông Xuân.
Vợ chồng bà Phan Thị Nguyên tại xã Thượng Đức tranh thủ dọn cỏ để kịp gieo sạ vụ lúa Đông Xuân trong vài ngày tới.
“Ngoài đám ruộng ni, gia đình tôi còn 3 sào đất màu (1.500m2) để trồng đậu phụng, mè… bên sông Vu Gia nữa. Tuy nhiên, do tình trạng sạt lở bờ sông nên giờ diện tích đất màu còn lại chỉ khoảng 1 sào thôi. Năm nay mưa lũ dữ, kéo dài quá làm bà con nông dân rất khó khăn”, bà Nguyên bày tỏ.
Ông Nguyễn Quốc Thận, Trưởng phòng Kinh tế xã Thượng Đức cho biết, trong vụ lúa Đông Xuân 2025-2026, trên địa bàn xã có gần 500ha canh tác. Mục tiêu chung của vụ lúa này là tiếp tục bố trí cơ cấu giống trung - ngắn ngày có năng suất, chất lượng, thích nghi với điều kiện sinh thái của thành phố và phù hợp với bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Trong đó, ngành Nông nghiệp địa phương đã hướng dẫn bà con nông dân đẩy mạnh sử dụng giống kỹ thuật (giống xác nhận, giống nguyên chủng) và giảm mật độ gieo sạ trên đơn vị diện tích, áp dụng gói kỹ thuật “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa. Cụ thể, “1 phải” là phải sử dụng giống đảm bảo chất lượng, ưu tiên giống cấp xác nhận hoặc nguyên chủng; “5 giảm” gồm giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân đạm hóa học hợp lý, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch.
“UBND xã đã có hướng dẫn và định hướng sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026. Trong đó, đối với những vùng bấp bênh có nguy cơ thiếu nước tưới, các hợp tác xã, người dân thực hiện triệt để việc chuyển đổi sang một số cây trồng cạn như mè, lạc, các loại đậu đỗ, sắn, cây dược liệu… để tăng hiệu quả và giảm lượng nước tưới. Các hợp tác xã nỗ lực mở rộng vùng liên kết sản xuất lúa giống, ngô lai trên địa bàn toàn xã ở vụ Đông Xuân này. Việc chuyển đổi phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định hiện hành”, ông Thận thông tin thêm.
Còn tại xã Hà Nha, nơi có hàng chục hécta đất canh tác bị bồi lấp sau các đợt mưa lũ vừa qua, chính quyền địa phương đã và đang khẩn trương thuê phương tiện cơ giới để san gạt đất san lấp nhằm giúp người dân kịp gieo sạ vụ Đông Xuân này. Sự hồi sinh trên những cánh đồng không chỉ là nỗ lực của từng hộ nông dân mà còn có sự đồng hành, sát cánh của chính quyền địa phương trong việc định hướng sản xuất và hỗ trợ phục hồi sau lũ.
Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, theo thống kê, trên địa bàn xã có 84ha đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp nghiêm trọng sau mưa lũ với khối lượng dự kiến gần 170.000m3, tập trung tại các thôn Dục Tịnh, Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây… Do đó, UBND xã Hà Nha đã có phương án cải tạo, xử lý đất, cát bồi lấp, phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai và thu dọn tàn dư do mưa lũ lớn gây ra, yêu cầu thi công an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 10/1/2026.
Dưới xã Hà Nha chừng 10km, nằm dọc sông Vu Gia là làng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc, một “vựa rau” trù phú vốn từ lâu không chỉ phục vụ nhu cầu tại địa phương mà đã trở thành nguồn cung cấp thực phẩm cho trung tâm TP Đà Nẵng, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vì vậy, sau mưa lũ, bà con làng rau đã nhanh chóng dọn dẹp bùn non, cải tạo lại những luống đất tơi xốp để xuống giống các mặt hàng rau củ, rau lá ngắn ngày. Những dải xanh mướt của xà lách, cải xanh và những mầm xanh của củ quả đang dần phủ kín mặt đất, hứa hẹn một thị trường Tết đầy đủ, đa dạng. Đây cũng là thời điểm các tiểu thương từ chợ Đầu Mối Đà Nẵng rục rịch vào tận ruộng để đặt hàng, thu gom, tạo nên sự kết nối nhịp nhàng giữa làng quê và thành thị, đảm bảo chuỗi cung ứng thực phẩm cho người dân trung tâm thành phố không bị đứt gãy sau thiên tai.
Bà Lê Thị Hường tỉ mẩn chăm sóc các luống dưa leo ở làng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc.
Đang mải miết cuốc lật từng phân đất để dọn cỏ, bên cạnh là các luống ngô, đậu tây, khổ qua đã lên xanh, lão nông Huỳnh Thị Chín (SN 1950, trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) chia sẻ, gia đình bà có 3 sào đất tại làng rau Bàu Tròn. Sau mưa lũ, được phù sa bồi đắp nên đất rất tơi xốp, canh tác mang lại hiệu quả cao. “Tôi đang cố gắng chăm sóc số cây trồng này để kịp phân phối thời điểm trước Tết sắp đến. Dù rất vất vả, song chúng tôi rất hy vọng vụ mùa này sẽ được mùa, được giá”, bà Chín vừa quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa bộc bạch.
Ở phía bên kia tuyến đường ĐT609B, bà Lê Thị Hường (SN 1971, trú thôn Phú Phước, xã Đại Lộc) cũng đang tỉ mỉ chăm sóc các luống dưa leo, mướp, đậu tây, ngô trên diện tích 2 sào đất của gia đình. Bà Hường cho biết, với điều kiện thời tiết thuận lợi và được chăm sóc tốt thì số cây trồng này sẽ phát triển nhanh, cho thu hoạch đến cả tháng Chạp, có loại như ngô còn phục vụ nhu cầu cúng Tất niên của người dân.
Thực tế cho thấy rằng, sau lũ dữ, những giọt mồ hôi của người nông dân Đà Nẵng rơi xuống trên nền đất phù sa chính là lời khẳng định cho sức sống mãnh liệt của ngành Nông nghiệp thành phố và ý chí kiên cường của người nông dân, nhất là tại vùng “rốn lũ”. Ở những vùng chuyên canh nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của mùa màng, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự trỗi dậy mạnh mẽ. Khi những chuyến xe chở đầy rau quả từ Bàu Tròn hướng về chợ Đầu Mối Đà Nẵng, đó cũng là lúc hơi thở của mùa xuân, vị ngọt của sự hồi sinh đang len lỏi vào từng gian bếp, từng bữa ăn của mỗi gia đình ở trung tâm thành phố, viết nên một bài ca đẹp về sự gắn kết giữa đất và người, giữa làng quê và phố thị trong những ngày cuối năm bận rộn. Trên những thửa ruộng vừa hồi sinh sau thiên tai, niềm tin về một mùa vụ thuận lợi, một cái Tết đủ đầy lại được nhen lên, xanh mướt như chính những mầm rau đang vươn mình trong nắng mới.
Ngọc Thi
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/kinh-te/nong-dan-da-nang-hoi-ha-cho-vu-mua-phuc-vu-tet-i792282/