Nông dân hăng hái ra đồng đầu năm

Nông dân hăng hái ra đồng đầu năm
5 giờ trướcBài gốc
Lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm ông Lê Văn Hoàng (khu phố Thành Nhứt, phường Bình Xuân) đang đi thăm đồng. Vụ đông xuân năm nay, 5 công đất của gia đình ông Hoàng gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8. Hiện trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng, chuẩn bị trổ. Ngay từ ngày mùng 3 tết, ông Hoàng đã bắt đầu ra thăm đồng để xem ruộng lúa có bị dịch hại hay không.
Ông Lê Văn Hoàng dùng cây treo những tấm ni lông đặt tại những vị trí bị chuột cắn phá để xua đuổi chuột.
Ông Hoàng chia sẻ: “Làm ruộng thì phải thường xuyên thăm đồng, ngày tết cũng vậy. Đến thời điểm này, lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, trước tết, tôi phát hiện ruộng bị chuột cắn phá, nhưng ít. Đến mùng 3 ra thăm thì thấy bị nhiều nên lấy túi ni lông cặm cây cắm ở những chỗ bị chuột cắn để đuổi nó. Năm nay, nhiều ruộng trong khu vực bị chuột cắn phá chứ không riêng gì nhà tôi.
Hơn một năm nay, giá lúa liên tục ở mức thấp nên hy vọng vụ đông xuân này giá sẽ tăng để nông dân có lời. Nếu giá lúa nằm ở mức này hoài thì khó tạo động lực cho nhà nông”.
Còn tại xã Gia Thuận, từ mùng 6 tết, một số nông dân đã bắt đầu thu hoạch vụ lúa đông xuân. Vụ đông xuân năm nay, gia đình ông Phạm Công Sơn (ấp Cầu Xây, xã Gia Thuận) gieo sạ 5,5 công lúa giống Đài Thơm 8. Sau những ngày vui xuân, đón tết, sáng mùng 6 tết, gia đình ông đã thuê máy gặt đập liên hợp đến thu hoạch lúa. Theo ông Sơn, hiện lúa đã chín nếu không thu hoạch sẽ bị thất thoát nhiều hơn.
Ông Phạm Công Sơn điều khiển phương tiện chở lúa từ máy gặt đập liên hợp vào bờ trong sáng mùng 6 tết.
Ông Sơn cho biết: “Hiện nước vẫn còn ngập ruộng nên việc thu hoạch gặp khó khăn. Năm trước, gia đình tôi cũng gặp tình trạng này. Vụ này lúa cũng khá trúng. Do đang thu hoạch, thương lái không đặt cọc trước nên phải chờ họ đến mới biết giá cả ra sao. Hy vọng là giá có chuyển biến để nhà nông có lời”.
Cũng sau những ngày xuân, ngay từ đầu năm, bà Trần Thị Hòa (ấp Chùa Đất Đỏ, xã Tân Đông) bắt tay ngay vào việc thu hoạch rau muống. Theo bà Hòa, trước tết, bà gieo sạ hơn 10 kg hạt giống rau muống. Đến nay, rau đã đến thời điểm thu hoạch. Do đó, sau khi hợp tác xã (HTX) hoạt động trở lại, từ sáng mùng 6 tết, gia đình bà đã tiến hành thu hoạch rau.
Bà Hòa cho biết: “Gia đình tôi sản xuất rau an toàn theo quy trình của HTX Rau an toàn Tân Đông (xã Tân Đông). HTX bao tiêu rau cho thành viên với giá cố định là 5.000 đồng/kg. Mức giá này đảm bảo thành viên có lợi nhuận.
Bà Hòa thu hoạch rau trong sáng mùng 6 tết.
Vụ rau này, gia đình tôi thu hoạch ước khoảng 1 tấn rau, chia thành nhiều đợt theo yêu cầu của HTX. Bên cạnh việc thu hoạch ngay sau tết, tôi cũng vừa xuống giống cải ngọt theo lịch HTX đưa xuống”.
Thực tế cho thấy, những bước chân ra đồng đầu năm không chỉ mở đầu cho một vụ mùa mới, mà còn gửi gắm bao niềm tin, hy vọng của người nông dân vào một năm sản xuất thuận lợi, bội thu.
Dẫu còn đâu đó những nỗi lo, song bà con nông dân vẫn cần mẫn bám ruộng, bám vườn. Những ngày đầu năm mới, tinh thần lao động hăng say của nông dân chính là ước vọng cho một năm sản xuất hiệu quả.
T. ĐẠT
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/nong-dan-hang-hai-ra-dong-dau-nam-a237132.html