Với tạo hình ám ảnh và phong cách diễn xuất sắc sảo, nam nghệ sĩ 73 tuổi khiến khán giả rùng mình ngay khi vừa xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Trong phim, ông Mã là cha của ông Phúc (NSƯT Đức Khuê đóng) và ông Danh (Mạc Văn Khoa đóng). Là người sở hữu khối tài sản kếch xù, ông ta luôn bị ám ảnh bởi việc giữ của, không tin tưởng ai, kể cả con ruột. Vì tham vọng không muốn chia sẻ vàng bạc với bất kỳ ai, ông tìm đến tà thuật “cúng ma giữ của” – nghi thức hiến tế người sống để linh hồn người chết trấn yểm kho báu, từ đó gây nên chuỗi bi kịch dai dẳng cho chính gia đình mình.
NSND Đào Bá Sơn đã để lại ấn tượng mạnh khi vào vai ông Mã – một địa chủ giàu có nhưng tàn nhẫn, tham lam và đầy toan tính.
Nhân vật ông Mã cưới Út Lan (Mai Cát Vi đóng) – một thiếu nữ vô tội – làm vợ bé, nhưng rồi đem cô làm vật tế cho ma quỷ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi trên phim, NSND Đào Bá Sơn đã khắc họa rõ nét một ông Mã đốn mạt, gian ác đến rợn người: ánh mắt tà ác, giọng nói trầm đục đầy uy quyền, nụ cười nham hiểm và dáng đi toát lên sự ma mị. Từ ánh nhìn đầu tiên, khán giả đã quên mất hình ảnh người nghệ sĩ hiền hậu vốn quen thuộc trên truyền hình, chỉ còn thấy một địa chủ độc ác chà đạp phận người.
Diễn viên Mai Cát Vi – người đóng vai Út Lan – chia sẻ rằng cô đã từng làm việc với NSND Đào Bá Sơn trước đây và rất ngưỡng mộ ông, nhưng khi biết sẽ diễn cùng ông trong phân đoạn “tân hôn” nặng cảm xúc, cô không tránh khỏi áp lực: “Em từng làm việc với thầy và biết thầy rất kỹ tính. Khi bước vào cảnh quay, chỉ cần thầy bước vào phòng là em nổi da gà. Dáng đi, ánh mắt, giọng nói nhập tâm của thầy khiến em cảm nhận rõ độ tà ác của nhân vật. Em sợ thật sự và bật khóc ngay trong cảnh đó”, Mai Cát Vi kể lại.
Đạo diễn Trần Trọng Dần – người thực hiện bộ phim – bày tỏ sự trân trọng đặc biệt với nghệ sĩ gạo cội: “Làm việc với NSND Đào Bá Sơn, tôi như được 'thưởng thức' khi cảm nhận rõ nét sự thăng hoa của một nghệ sĩ khi hóa thân vào nhân vật. Anh Sơn rất kỹ lưỡng chuẩn bị từng chi tiết: cách đi đứng, ánh mắt, cái nghiêng đầu… đều được tính toán. Khi anh bước vào ống kính, tôi thấy đó là ông Mã thật sự – đúng như hình dung của ê-kíp từ khi viết kịch bản. Tôi không phải ‘đạo diễn’ cho anh Sơn mà chính anh Sơn cho tôi biết thế nào là diễn xuất thực sự”.
NSND Đào Bá Sơn sinh năm 1952, là một trong những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam. Ông từng ghi dấu ấn với loạt vai diễn sĩ quan Pháp, Mỹ trong các phim "Chom và Sa", "Tự thú trước bình minh", "Tình không biên giới", cùng hàng chục bộ phim nổi bật khác như "Hãy tha thứ cho em", "Lưới trời"… Năm 2011, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Ngoài vai trò diễn viên, ông còn là đạo diễn, giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và từng đạo diễn bộ phim "Long thành cầm giả ca" – đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2011.
Hà Phương/VOV.VN