Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Huỳnh Tú, sinh năm 1960 tại Thanh Trì, Hà Nội, là nghệ sĩ nổi tiếng với gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ ông là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Thị Hảo Yến, danh ca nổi tiếng trong đoàn cải lương Thanh Hóa. Huỳnh Tú bắt đầu sự nghiệp từ nhỏ và đã thành danh trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng, hòa tấu, và độc tấu. Ông còn là người sáng lập nhóm nhạc Mưa Rừng và đóng góp âm nhạc cho các chương trình phục vụ đón khách quốc tế, đi biểu diễn nước ngoài, tham gia dàn dựng, phối khí cho các chương trình như Sao Mai và Giọng hát hay Hà Nội… Bên cạnh những thành tựu trong sự nghiệp, NSND Huỳnh Tú còn được biết đến là bố của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.
NSND Huỳnh Tú
“Con cần là bố có mặt”
Mới đây, tại Soobin Live Concert: All-rounder, NSND Huỳnh Tú đã có một màn kết hợp đáng nhớ cùng con trai Soobin. Đây là lần đầu tiên, ông quay lại sân khấu sau nhiều năm vắng bóng. Hai cha con đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn kết hợp giữa âm nhạc đương đại và nhạc cụ truyền thống với các ca khúc “Mục hạ vô nhân” và “Ngồi tựa mạn thuyền”. Sự hòa quyện giữa các tiết tấu hiện đại, âm thanh bắt tai và bản sắc dân gian đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
Chia sẻ về màn kết hợp này, NSND Huỳnh Tú cho biết: "Soobin đã yêu thích bài hát “Mục hạ vô nhân” từ khi còn nhỏ. Cách đây 4-5 năm, con đã ấp ủ kế hoạch thổi hồn mới cho bài xẩm cổ này. Phiên bản gốc tôi biểu diễn là bản cổ truyền thống, nhưng ở lần dựng này, Soobin và ê-kíp đã phát triển thêm một bước dài. Vẫn giữ được hồn cốt dân gian, nhưng tiết tấu, hòa âm đã hiện đại hơn rất nhiều đặc biệt phần melody cực kỳ bắt tai".
NSND Huỳnh Tú và Soobin lần đầu biểu diễn chung trên sân khấu
Cảm xúc khi đứng cùng con trai trên sân khấu trong một tác phẩm mang đậm bản sắc dân gian và đương đại là điều mà NSND Huỳnh Tú không thể nào quên. "Tôi tin tiết mục “Mục hạ vô nhân” gây sốt không phải vì chúng tôi biểu diễn, mà bởi nó đã được đặt đúng vào một dòng chảy âm nhạc mới, một thời kỳ lan tỏa, hội nhập và vươn mình. Mỗi thế hệ nghệ sĩ đều có cách làm mới nghệ thuật của mình", ông nói.
Khi Soobin hỏi thời gian này Bố có bận lắm không, con muốn kết hợp với Bố. NSND Huỳnh Tú chia sẻ: “Bố sẵn sàng cùng con đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì con muốn, không chỉ là chuyện bài vở mà cả kinh phí, vật chất. Bố coi đây là niềm hạnh phúc và là trách nhiệm của mình.
Concert lần này là dịp hiếm hoi để NSND Huỳnh Tú và Soobin cùng đứng chung trên một sân khấu, một khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của cả hai. Nhớ lại ngày Soobin còn bé, ông luôn đồng hành cùng con trong mỗi lần biểu diễn: “Ngày xưa, mỗi lần Soobin đi diễn, không bao giờ phải động tay vào việc gì, tất cả mọi thứ đều do bố Tú lo liệu. Có những hôm Soobin vừa nhảy Michael Jackson, vừa chơi đàn bầu, đồ đạc mang theo rất lỉnh kỉnh, từ quần áo, giày dép, phụ kiện, loa đài, giá đàn, đàn bầu…”
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người đồng hành cùng con là cả một ê-kíp. “Concert vừa rồi, những ngày tập duyệt, tôi đến rất sớm chỉ để được gần con, nhưng cũng không có nhiều cơ hội. Xung quanh con lúc nào cũng có ekip, người lo chăm sóc, người làm tóc, người masage… Ngày xưa, chỉ cần tôi dang tay ra là con sẽ chạy vào lòng tôi ngay. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể ngồi ở một góc xa, lặng lẽ quan sát và cảm nhận mà thôi”, NSND Huỳnh Tú chia sẻ.
NSND Huỳnh Tú hiểu rằng con trai đã trưởng thành và có những thay đổi lớn: “Tôi ít gặp được Soobin, kể cả trong những ngày Tết. Giờ thì Soobin không còn chỉ là của riêng tôi nữa. Có những dịp con chỉ về thoáng qua nhà, thắp hương cho bà nội, chia sẻ thời gian với mỗi người trong gia đình một chút. Soobin bận và cũng bị chi phối bởi nhiều thứ, mình không thể nào chiếm hữu được”.
Lo lắng khi con trai ngày càng thành công
NSND Huỳnh Tú luôn dõi theo từng bước đi của con trai Soobin trong suốt hành trình sự nghiệp âm nhạc. Ông chia sẻ: "Soobin đã dẫn dắt cảm xúc của tôi qua rất nhiều bất ngờ. Từ đạt đỉnh cao với dòng nhạc ballad, đến khi chuyển hướng sang hip hop, pop rock và R&B và đặc biệt là sáng tác".
Mặc dù sự nghiệp của Soobin không thiếu thử thách, nhưng NSND Huỳnh Tú cũng tự hào khi thấy con trai mình tiếp tục tỏa sáng. Khi Soobin tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, ông nhận thấy con đã bước vào một giai đoạn định hình rõ rệt trong sự nghiệp âm nhạc. "Soobin đã bừng sáng ở mảng âm nhạc đương đại. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thực sự là điểm rơi, nơi Soobin thể hiện đầy đủ tố chất của một nghệ sĩ toàn năng", ông chia sẻ.
NSND Huỳnh Tú nhớ lại rằng cách đây hai năm, Soobin vẫn chưa cảm thấy thoải mái. "Điều này không chỉ riêng tôi mà cả khán giả của bạn ấy đều nhận thấy. Trước đó, mỗi lần đi diễn, bạn ấy cứ phải gồng mình lên để chứng minh", ông nói. Tuy nhiên, giờ đây, Soobin đã tự tin hơn rất nhiều: "Bây giờ, bạn ấy đã đến đúng điểm rơi, tự tin vô cùng. Soobin ngày càng tự nhiên, mộc mạc hơn, chia sẻ gần gũi và ngọt ngào. giờ bạn ấy thật sự là chính mình".
Những chia sẻ của bố và gia đình khiến Soobin xúc động trong đêm concert thứ 2
Nhìn lại hành trình của con trai, NSND Huỳnh Tú tự hào vì Soobin đã vượt qua rất nhiều thử thách để đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp âm nhạc. "Điều đó có được sau nhiều năm trăn trở, tìm kiếm lời giải cho bản thân và hun đúc để cho ra đời những sản phẩm nghệ thuật mang tính tuyên ngôn, chứng minh cho thương hiệu của chính mình", ông chia sẻ, thể hiện niềm tự hào sâu sắc và sự ủng hộ vô điều kiện của một người cha dành cho con trai.
Tuy nhiên, mỗi bước đi của con đều khiến ông vừa tự hào, vừa có những lo ngại nhất định: “Khi Soobin chạm tới đỉnh cao sự nghiệp, tôi không chỉ thấy tự hào mà còn nhiều lo lắng – lo con phải đối mặt với áp lực lớn, lo những chuyện không hay có thể xảy đến. Và con cứ cô đơn một mình sau những đêm diễn và sự tung hô của khán giả. Như trong concert vừa rồi, Soobin đã sụt tới 3kg vì căng thẳng và khối lượng công việc quá lớn”.
Cùng với đó, bố của Soobin cũng không giấu được mong muốn con ổn định, lập gia đình. "Soobin giờ đã 33 tuổi, tôi chỉ mong con lập gia đình và tìm được hạnh phúc. Soobin là người rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Soobin lúc nào cũng là người thua thiệt, luôn chịu tổn thương trong mỗi mối quan hệ. Có những người quên rất nhanh, như tôi chẳng hạn. Những gì cần nhớ thì nhớ, còn không thì thôi. Nhưng với Soobin, việc quên đi là điều không hề dễ dàng. Và cuối cùng, những sản phẩm nghệ thuật thành công của Soobin, đa phần là những bản ballad buồn”, NSND Huỳnh Tú tâm sự.
Hà Phương/VOV.VN