NSND Mai Hoa ra album về Hà Nội, khẳng định hát được cả nốt trầm lẫn âm cao

NSND Mai Hoa ra album về Hà Nội, khẳng định hát được cả nốt trầm lẫn âm cao
3 giờ trướcBài gốc
9 tháng sau đĩa than đầu tiên “Nốt trầm Vol 1”, NSND Mai Hoa chính thức trở lại với khán giả bằng album đặc biệt mang tên “Hà Nội cờ hoa”, ra mắt ngày 23/9. Lần này, nữ nghệ sĩ mang đến cho người yêu nhạc một bất ngờ thú vị khi “thổi hồn” vào các ca khúc không chỉ bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng mà còn thăng hoa với những nốt nhạc ở âm vực cao một cách tự nhiên, trong trẻo, tươi sáng, tràn đầy cảm xúc.
Đây không phải lần đầu tiên NSND Mai Hoa ra mắt một album nhắc đến Hà Nội. Trước đó, chị từng phát hành “Hà Nội 49” với 10 ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến – những nhạc phẩm bất hủ, tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Lần này, với “Hà Nội cờ hoa”, chị tiếp tục gắn bó cùng mảnh đất ngàn năm văn hiến qua 9 ca khúc: “Hà Nội trái tim hồng” (Nguyễn Đức Toàn), “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Trời Hà Nội xanh” (Văn Ký), “Hà Nội và tôi” (Lê Vinh), “Hà Nội mùa thu” (Vũ Thanh), “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội mùa lá bay” (Hữu Xuân), “Chiều Hà Nội” (Vũ Quang Trung) và “Chị tôi” (Trọng Đài).
NSND Mai Hoa (thứ 2 từ phải qua) giới thiệu album về Hà Nội.
Ca khúc “Chị tôi” được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc từ bài thơ “Cho một ngày sinh” của nhà thơ Đoàn Thị Tảo, tuy không có từ nào nhắc đến Hà Nội nhưng lại gắn liền với bộ phim “Người Hà Nội” (1996) do đạo diễn Hoàng Tích Chỉ và Đoàn Lê thực hiện. Bài hát từ lâu đã trở thành một trong những giai điệu thân thuộc, gợi nhớ bóng dáng người Hà Nội. Bản phối ca khúc lần này gây ấn tượng mạnh khi có sự hòa trộn giữa tiết tấu trẻ trung mang hơi thở hiện đại và âm nhạc mang màu sắc dân gian, giữ được sự da diết sâu lắng nhưng không bi lụy, toát lên tinh thần mạnh mẽ và đậm tính “nữ quyền”.
Chia sẻ về cảm hứng cho tựa đề album, NSND Mai Hoa tâm sự: “Năm 2025 nhiều dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước cũng như của Thủ đô Hà Nội. Khắp các con đường đều ngập tràn cờ, hoa rực rỡ chào đón những ngày lễ lớn, gần nhất là sự kiện A50 và A80. Hình ảnh này để lại ấn tượng sâu đậm không chỉ về thị giác mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.” Sống và gắn bó với Hà Nội hơn 30 năm, chị muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để hòa chung niềm vui của dân tộc. Sáu tháng trước, ý tưởng thực hiện album đã được nữ nghệ sĩ bắt tay triển khai cùng ê-kíp sản xuất gồm nhà báo Nguyễn Khiêm (biên tập), nhạc sĩ Hồng Kiên (phối khí, dàn dựng) và nhạc sĩ Duy Nghĩa (thu thanh, mix).
Đặc biệt, trong album có tới ba ca khúc được chị hát “live” đúng một lần và ê-kíp quyết định giữ lại bản thu đầu tiên mà không chỉnh sửa. Nữ nghệ sĩ kể: thường khi thu âm, cả ca sĩ lẫn người phụ trách thu thanh hiếm khi hài lòng với bản thu đầu tiên, “song trong số 9 ca khúc trong album ‘Hà Nội cờ hoa’, có 3 bài chỉ cần thu duy nhất 1 lần bởi ê-kíp đều nhận thấy nữ ca sĩ đã hát với tinh thần, cảm xúc tốt nhất vì vậy không cần và cũng không nên hát lại nữa”. Đó là ba ca khúc: “Nhớ về Hà Nội”, “Trời Hà Nội xanh” và “Chị tôi”.
NSND Mai Hoa cho biết: “Hát giọng trầm tôi hát nhiều rồi nhưng ở album này có ca khúc tôi đã sử dụng cách hát ở âm khu cao hơn. Cũng có ý kiến nói rằng Mai Hoa hát âm trầm tốt hơn âm cao nhưng ở đĩa này tôi muốn thử thách mình bằng việc vượt qua điều đó. Tôi muốn chứng tỏ Mai Hoa không chỉ hát được nốt trầm tốt mà cũng có thể hát được âm cao ở trạng thái tốt không kém”.
Khi được hỏi lý do lâu mới ra album, NSND Mai Hoa cho biết vì bận rộn nhiều công việc nên hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi hay gặp gỡ bạn bè. Sau khi nhận danh hiệu NSND, chị thấy cần có trách nhiệm với danh hiệu này và tự nhủ sẽ nỗ lực ra nhiều sản phẩm hơn.
"Nhớ về Hà Nội" - NSND Mai Hoa
Nhạc sĩ Hồng Kiên – người đảm nhận phối khí – bày tỏ: “Giọng hát của Mai Hoa trầm, dày và nội lực, những nốt đậu ở khoảng trầm là dấu ấn riêng của cô ấy trong từng tác phẩm. Tôi chắn chắn nó sẽ là điều thú vị và có độ sâu sắc rất lớn của giọng trầm quý đó trong các bài hát lần này. Có rất nhiều dự án, album về Hà Nội nhưng tôi nghĩ lần này sẽ là điểm chạm vừa mới lạ xen lẫn sự thân quen của giọng hát Mai Hoa”. Anh nhận xét nữ nghệ sĩ “không ý kiến nhiều, tin tưởng tuyệt đối giám đốc âm nhạc, tôn trọng các tác phẩm trình bày và quan trọng là thực hiện như thể nó đã nằm trong hơi thở và cảm xúc của mình từ rất lâu rồi”.
Album “Hà Nội cờ hoa” vì thế vừa mang đậm hơi thở Hà Nội vừa thể hiện rõ sự tìm tòi, nỗ lực đổi mới của NSND Mai Hoa trong hành trình âm nhạc.
Hà Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/nsnd-mai-hoa-ra-album-ve-ha-noi-khang-dinh-hat-duoc-ca-not-tram-lan-am-cao-post1232167.vov