NSND Mỹ Uyên làm rõ thông tin bán nhà hàng chục tỷ đồng để trả nợ

NSND Mỹ Uyên làm rõ thông tin bán nhà hàng chục tỷ đồng để trả nợ
8 giờ trướcBài gốc
Làm sân khấu rất tốn kém nhưng thu lại không nhiều
Là khách mời trong chương trình Antrich, NSND Mỹ Uyên có dịp tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp nhiều thập kỷ với sân khấu và điện ảnh Việt.
Mở đầu chương trình, nữ nghệ sĩ chia sẻ về thông tin bán nhà trị giá hàng chục tỷ đồng ở trung tâm quận 1 TP.HCM (hiện đã đổi tên thành phường Sài Gòn).
NSND Mỹ Uyên chia sẻ trong chương trình Antrich.
NSND Mỹ Uyên khẳng định chỉ có duy nhất một căn nhà đó là tài sản của mình. Song, chị chưa bán căn nhà đó nhưng đã đem đi cầm cố ngân hàng để có tiền làm sân khấu.
"Tôi làm sân khấu phải đầu tư nhiều tiền của, rất tốn kém nhưng thu lại không được bao nhiêu. Một năm có 4 quý, mỗi quý tôi chỉ làm từ 1-3 vở kịch.
Tôi phải có tài chính mới làm đều các vở để bán vé, có tiền trả cho anh chị em trong ê kíp, cho mọi người vui vẻ.
Số tiền tôi bán vé được từ các vở kịch đang diễn, đã diễn chỉ đủ để bù qua bù lại. Tôi không có tiền để đầu tư vào các dự án tiếp theo, nên buộc phải móc tiền túi ra làm tiếp.
Tôi không có thu nhập nào ngoài nghề này. Tôi lại chỉ có một thân một mình, không thể tự nhân bản mình để làm thêm nhiều việc. Hồi trước tôi còn đi dạy, có thêm tiền. Giờ tôi bận tới mức không còn thời gian đi dạy", nghệ sĩ tâm sự.
NSND Mỹ Uyên thừa nhận, hiện tại, chị vẫn phải chống chọi với nhiều thứ nhưng chưa tới mức không kiểm soát được. Sân khấu 5B của chị vẫn sáng đèn mỗi tuần từ 2-3 suất diễn.
Chị từng nghĩ đến việc bán căn nhà ở quận 1 để trả hết nợ ngân hàng. Số tiền dư lại, chị có thể mua một căn nhà nhỏ để ở.
"Nhưng nếu nhỡ trong lúc tôi chưa mua được nhà nhỏ hơn mà có người rủ tôi làm tiếp dự án khác thì chắc tôi lại đầu tư vào một dự án phim nào đó", nghệ sĩ giãi bày.
NSND Mỹ Uyên sẵn sàng xin vai trong phim của Victor Vũ
Trong chương trình, NSND Mỹ Uyên có dịp ôn lại kỷ niệm về những ngày gắn bó với điện ảnh.
Chị từng là một trong những diễn viên trụ cột của Hãng phim TFS qua loạt phim dựa trên tác phẩm văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh như: "Nợ đời", "Sương gió biên thùy", "Người đàn bà yếu đuối"...
NSND Mỹ Uyên (thứ 2 từ phải sang) từng nổi tiếng với các phim dựa trên tác phẩm văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Diễn viên thừa nhận, vai Ba Có trong "Nợ đời" là vai diễn chị ấn tượng và thích thú. Với diễn viên trẻ như chị ở những năm 2000, Ba Có là một vai diễn được nhiều người mơ ước và chị thấy mình may mắn khi được giao vai diễn này.
Gần đây nhất, chị tái xuất màn ảnh rộng với vai phản diện bà Vượng - kẻ đứng sau thảm kịch - trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ.
Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Uyên sau 7 năm, kể từ "Tháng năm rực rỡ" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng)
Tạo hình nhân vật bà Vượng do NSND Mỹ Uyên đảm nhiệm trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".
Sau khi phim lên sóng, số video trích đoạn Mỹ Uyên diễn xuất thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Nửa đầu phim, NSND Mỹ Uyên thành công tái hiện chân dung một phụ nữ quyền lực nhất nhì trong vùng. Ở phần sau, khi chân tướng sự việc dần được tiết lộ, nhân vật rõ vẻ toan tính, thâm trầm, khó đối phó.
Ngoài tâm lý, nhân vật của NSND Mỹ Uyên còn có những pha hành động, đòi hỏi người diễn viên phải có thể lực tốt.
Nữ nghệ sĩ cho biết, cảnh bà Vượng đánh nhau với Đông (Sỹ Toàn đóng) là cảnh chị ấn tượng nhất. Trong phân cảnh này, ngoài cảnh hành động, nhân vật bà Vượng dù là người đàn bà nham hiểm nhưng trong phút cận kề cửa tử, vẫn lộ rõ nét sợ hãi bản năng.
"Đàn bà mà, làm sao làm lại ai, phải sợ chứ. Lúc đó, tôi chỉ diễn bằng ánh mắt và nội lực", Mỹ Uyên tâm sự.
Nói thêm về cơ duyên với vai diễn, NSND Mỹ Uyên cho biết, ban đầu chị nhận được lời mời casting phim.
Khi được biết dự án này của đạo diễn Victor Vũ, được phát triển từ phim "Người vợ cuối cùng", chị rất hào hứng dù chưa biết kịch bản.
"Nếu biết kịch bản như thế nào, tôi tự xin đi casting rồi", nữ nghệ sĩ kể.
Bà Vượng được đánh giá là vai diễn nặng tâm lý.
Trong buổi casting, chị nhận ra mình già nhất giữa ê kíp nhiều bạn trẻ, gen Z. Song, chị không ngại diễn nhưng học thoại 2 trang giấy cũng hơi... chật vật nên kêu Đinh Ngọc Diệp ra tập cùng cho dễ thuộc.
"Diễn xong lần 1, Victor nói tôi "diễn vầy được rồi" nhưng vẫn kêu "thử thêm cách khác". Tôi sẵn sàng làm theo lời đạo diễn rồi ra về.
Hôm sau, tôi đi cắt tóc. Vừa đăng hình tóc ngắn lên Facebook, 2-3 người bên Victor Vũ gọi hỏi vì sao cắt tóc khiến tôi cũng sốt ruột, không biết trúng vai chưa.
Đến khi đạo diễn xác nhận trúng vai, tôi lại phải đi nối tóc dài trở lại", diễn viên nói.
Trailer phim "Thám tử Kiên".
Bạch Dương
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nsnd-my-uyen-lam-ro-thong-tin-ban-nha-hang-chuc-ty-dong-de-tra-no-192250630102337474.htm