NSND Mỹ Uyên – Vẻ kiêu hãnh của cô đơn

NSND Mỹ Uyên – Vẻ kiêu hãnh của cô đơn
6 phút trướcBài gốc
Người đàn bà của sàn gỗ
Nếu điện ảnh cho Mỹ Uyên hào quang và sự nhận diện, thì sân khấu mới là nơi chị thật sự sống. Hơn 30 năm gắn bó với kịch nói, chị vẫn nhớ rõ từng ánh nhìn, tiếng thở dài, và tiếng vỗ tay từ những đêm diễn ít khán giả nhưng đủ chạm vào tim người nghệ sĩ.
Tại sân khấu 5B – nơi chị làm giám đốc nghệ thuật, chị không chỉ dựng kịch, tổ chức sản xuất mà còn tham gia diễn xuất. Nói không quá lời, sân khấu này là “ngôi nhà thứ hai” mà chị dành cả tâm huyết để gìn giữ giữa thời đại sân khấu ngày càng thất thế trước các nền tảng giải trí khác.
Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên
Chị từng làm khán giả bật khóc với vai cô gái điếm trong Chuyện của Diễm, đầy nhẫn nhịn và u uẩn, hay hóa thân thành người phụ nữ trong Sống thử – một vở kịch táo bạo về quan niệm hôn nhân và đạo đức. Trong Người thi hành án tử, chị vào vai nữ cán bộ thực thi nhiệm vụ tử hình – một vai diễn đầy giằng xé và mâu thuẫn nội tâm.
Đặc biệt, trong Chuyện tình nữ phạm nhân – một tác phẩm gây tiếng vang năm 2021 – Mỹ Uyên hóa thân thành Phương, nữ phạm nhân buôn bán ma túy, gặp lại người chồng cũ trên chuyến xe chở tới nơi thi hành án. Vở diễn là cuộc va chạm mãnh liệt giữa quá khứ – hiện tại, giữa bản án của pháp luật và bản án trong tâm hồn. Không cần nhiều đạo cụ, chỉ với một chiếc xe cũ và ánh sáng đơn sắc, Mỹ Uyên cùng bạn diễn vẫn khiến khán giả nín lặng bằng diễn xuất tinh tế đến nghẹt thở.
Mỗi vai diễn với chị là một sinh mệnh – và chị chưa bao giờ đóng một nhân vật như thể “diễn cho xong”.
Một chặng đường âm thầm mà lộng lẫy
Mỹ Uyên là kiểu người làm nghệ thuật không cần ồn ào, không thích phô trương. Chị từng tự nói về mình: “Tôi không phải ngôi sao, tôi chỉ là một người diễn viên không ngừng đi tới”.
NSND Mỹ Uyên trong buổi ra mắt bộ phim "Thám tử Kiên" vừa diễn ra tại Hà Nội
Nhưng bước chân của chị lại âm thầm khắc sâu trong lòng người làm nghề. Từ những vai trong điện ảnh như: Mảnh đất tình đời, Lời nguyền gia tộc, Sống trong sợ hãi, Tháng năm rực rỡ, Sứ mệnh trái tim, Yêu em bất chấp... và một số vai phụ trong điện ảnh cùng hơn 20 bộ phim truyền hình.
Năm 2025, chị trở lại màn ảnh rộng với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu – bộ phim trinh thám của đạo diễn Victor Vũ. Trong phim, chị vào vai bà Vượng – vợ của một nhân vật liên quan đến vụ án mạng bí ẩn. Vai diễn không dài, nhưng mang nhiều lớp lang tâm lý, đòi hỏi sự tiết chế và bản lĩnh biểu cảm dày dạn. “Tôi là một fan của Victor Vũ. Khi xong, trong bụng tôi đánh trống vì hồi hộp. Tôi còn thắp nhang cầu được vai này, dù chỉ là ,” chị kể lại, nửa đùa nửa thật.
Khán giả yêu Mỹ Uyên không phải vì chị đóng vai chính hay phụ, mà vì cách chị khiến mọi nhân vật, dù nhỏ bé đến đâu, cũng trở nên có hồn.
"Có lẽ tôi sinh ra là để cô đơn"
Có thể nói, Mỹ Uyên là một trong số rất ít những diễn viên giữ được sự nguyên bản và sắc sảo trong cả ba địa hạt: sân khấu – truyền hình – điện ảnh. Nhưng khi bước ra khỏi sàn diễn, chị là một người đàn bà kỳ lạ. Không chồng, không con, không chọn cách sống chung để được gọi là “ổn định”. Chị lặng lẽ dựng kịch, diễn, làm giám đốc sân khấu 5B, rồi lại trở về căn hộ nhỏ, nấu cơm một mình, uống một ly vang và đọc tiếp kịch bản mới.
NSND Mỹ Uyên với vai diễn mẹ chồng độc đoán trong phim truyền hình "Cả một đời ân oán"
Người ta hay nói những người nghệ sĩ lớn thường cô độc. Với Mỹ Uyên, sự cô đơn không chỉ là lựa chọn, mà dường như là định mệnh. “Tôi sống với một nhịp điệu khác. Khi bạn bè tôi đang đi du lịch, hẹn hò, tôi lại đang ngồi dựng kịch hay tập thoại. Tôi không thấy mình bị thiệt, nhưng đôi khi cũng thấy mình hơi... lệch khỏi thế giới.”
Người phụ nữ ấy có thể thức trắng đêm để dựng một vở diễn thiếu nhi, để các em nhỏ có được một buổi sáng cười tươi trong rạp. Người phụ nữ ấy có thể vừa cắt ghép kịch bản, vừa gọi điện tìm tài trợ cho sân khấu, rồi lại lặng lẽ... nấu mì gói tối muộn. Không ai thấy chị than, vì chị chọn sống như thế.
NSND Mỹ Uyên trong vai bà Xinh, một người mẹ hiền lành và nhu nhược trong "Trạm cứu hộ trái tim"
“Tôi chưa bao giờ sợ cô đơn. Tôi chỉ sợ sống mà không biết mình đang vì điều gì”, chị nói. Câu nói ấy như lời khẳng định ngắn gọn cho một đời sống đầy chọn lọc và khước từ.
Nhiều người thắc mắc vì sao chị không kết hôn. Cũng có người nghĩ chị từng trải qua một tổn thương tình cảm nào đó. Nhưng không, Mỹ Uyên chọn không ràng buộc vì chị biết rõ cái giá của sự tự do. “Tôi từng nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng rồi tôi không muốn làm mẹ đơn thân chỉ để thỏa mãn mong muốn cá nhân. Nếu đứa trẻ không có đủ tình thương và sự hiện diện đầy đủ của người cha, tôi không thể làm điều đó với con mình.”
Một lựa chọn cô độc, nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Hào quang không dành cho người dễ mỏi
Năm 2023, Mỹ Uyên được phong tặng nghệ sỹ nhân dân – một cột mốc đáng tự hào. Nhưng với Mỹ Uyên, điều đó không thay đổi nhịp sống giản dị và khắt khe của chị. “Danh hiệu là ghi nhận, nhưng tôi vẫn là tôi – người sẽ tiếp tục dựng kịch, làm sân khấu, và sống vì nó đến tận cùng.”
NSƯT Mỹ Uyên và nghệ sĩ Trọng Hiếu trong "Ái tình ngoài hôn nhân"
Mỹ Uyên không bao giờ ngừng tìm vai diễn mới. Với chị, mỗi nhân vật là một mảnh đời, và mỗi mảnh đời là một cơ hội để sống thêm một lần nữa. Chị không thuộc về những lễ trao giải rộn ràng hay những buổi tiệc tán thưởng. Chị thuộc về hậu trường bụi bặm, tiếng giày cọt kẹt trên sàn gỗ, và ánh sáng sân khấu chỉ vừa đủ cho một người diễn viên độc thoại.
Kết
“Tôi không mơ một mái ấm, không tiếc một đám cưới. Tôi chỉ mong được sống đúng với điều mình yêu đến tận cùng.”
Có lẽ, với NSND Mỹ Uyên, vai diễn đẹp nhất không nằm trên bất kỳ sân khấu hay màn ảnh nào. Nó nằm trong cách chị sống – kiên định, lặng lẽ, nhưng không bao giờ nhạt nhòa.
Thiên Lương
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nsnd-my-uyen-ve-kieu-hanh-cua-co-don-post609107.antd