Những thước phim xoay quanh câu chuyện của một gia đình làm nhang ở Tây Ninh, biến cố ập đến khiến hai chị em trong nhà là Thương và Lực rơi vào cảnh mồ côi, vất vả kiếm sống qua ngày. Lớn lên trong điều kiện không đủ đầy, tuy nhiên với bản lĩnh cùng những lời dạy ăn sâu vào tâm thức của cha mẹ dành cho các con, người chị đã kiên trì đầy nghị lực để quyết tâm thay đổi cuộc sống. Khi trưởng thành, Thương thành công và mong muốn em trai mình là Lực cũng phải thành công theo con đường mà mình đã dọn sẵn. Tình yêu thương thì luôn luôn đúng nhưng cách yêu thương có thể sai nếu đó lại là giới hạn của sự áp đặt. Xen lẫn đó là chuyện về tình yêu thời hiện đại với những biến cố, mâu thuẫn liên tục xảy ra.
Đại diện nhà sản xuất chia sẻ, phim gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến mọi người: "Chúng ta không thể chọn lựa được hoàn cảnh sống cũng như những biến cố, khó khăn, tuy nhiên chúng ta lại có thể quyết định từ bỏ hay mạnh mẽ đối diện, nỗ lực vượt qua để tiếp tục được ở bên cạnh những người thân yêu". Đạo diễn Vũ Thành Vĩnh cho biết, anh có ý tưởng làm bộ phim này từ trước phim điện ảnh "Hai Muối". Lần này, tác phẩm điện ảnh thứ 2 do anh "cầm trịch" sẽ có màu sắc tươi tắn, mới mẻ và trẻ trung hơn.
Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc tham gia diễn xuất trong phim như: Hạnh Thúy, Hoài Linh, Thanh Thức, Đinh Y Nhung..."Chị ngã em nâng" còn đánh dấu màn tái xuất của NSND Tạ Minh Tâm sau nhiều năm vắng bóng. Khán giả từng nhớ đến nam diễn viên qua hình tượng bác sĩ Lê Hùng trong phim truyền bình "Blouse trắng" và lần này, anh tiếp tục xuất hiện trong chiếc áo blouse quen thuộc, như một sự gợi nhắc đầy cảm xúc về nhân vật từng được khán giả mến mộ cách đây 23 năm.
Chia sẻ về sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, đạo diễn Vũ Thành Vinh tiết lộ, nhân vật mà nam nghệ sĩ hóa thân trong phim cũng là một bác sĩ.
"Tôi nghĩ cũng rất hợp lý vì từ phim 'Blouse trắng' đến bây giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Cả hai anh đều hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp cho phim có những dấu ấn đặc biệt hơn." - đạo diễn Vũ Thành Vinh nói thêm.
Với vai trò đạo diễn kiêm nhà đầu tư, đạo diễn Vũ Thành Vinh kiên định lựa chọn diễn viên thực lực nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố "ngôi sao", vừa đảm bảo chất lượng diễn xuất, vừa mang đến sức hút cho bộ phim. Chính vì vậy, 22 nghệ sĩ tham gia trong phim đều là những gương mặt có kinh nghiệm và khả năng diễn xuất tốt, sẵn sàng đảm nhận những vai không lớn, góp phần vào một bức tranh điện ảnh chỉn chu và đa sắc màu.
Đạo diễn Vũ Thành Vinh
Trước câu hỏi làm sao để dàn bao toàn tên tuổi như vậy đều có “đất diễn”, đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ, êkip sản xuất đã tính toán kỹ lưỡng trong kịch bản và cách dàn dựng, để mỗi nhân vật đều có vai trò hợp lý. Không ai chỉ làm nền cho ai, mà tất cả cùng nhau góp phần đẩy mạch phim, tạo nên một bức tranh nhiều tầng nghĩa về tình thân. Trong đó, tuyến gia đình bao gồm: ông nội (NSƯT Hoài Linh), bố (Thanh Thức), mẹ (Đinh Y Nhung) và hai bé Thương (Thiên Kim) - Lực (Thành Trung) lúc nhỏ. Đây là những mảnh ghép quan trọng, khởi đầu của những yêu thương cũng như bi kịch của hai chị em.
Trong phim, nhân vật Thương có tâm lý phức tạp với nhiều uẩn khúc từ quá khứ và tình thương em trai, từ đó cũng đòi hỏi diễn viên thủ vai phải có khả năng biến hóa đa dạng. Tuy nhiên bên cạnh những phân đoạn cảm xúc nặng nề, Lê Khánh vẫn phát huy thế mạnh hài hước, thể hiện nhiều mảng miếng duyên dáng, tạo nên tiếng cười cho khán giả.
“Đây có lẽ là vai khác biệt nhất của Lê Khánh. Khi nhắc đến Lê Khánh, khán giả thường nghĩ ngay đến nhân vật hài hước, giàu năng lượng. Nhưng lần này, đây là một vai diễn có chiều sâu hơn, nặng về tâm lý. Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết phải chọn ai vào vai Thương." - đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định.
Hàn Vi