NSND Thanh Điền mỗi sáng thắp hương, nói chuyện như thể vợ chưa từng ra đi

NSND Thanh Điền mỗi sáng thắp hương, nói chuyện như thể vợ chưa từng ra đi
7 giờ trướcBài gốc
Mỗi sáng vẫn thắp hương, nói chuyện như thể vợ chưa từng ra đi
Tháng 12/2021, NSND Thanh Điền mất đi người bạn đời 50 năm - NSND Thanh Kim Huệ. Ông thừa nhận tất cả đều sụp đổ sau khi vợ ra đi nhưng nghề nghiệp và trách nhiệm với khán giả đã giúp ông không ngã gục.
NSND Thanh Điền thừa nhận tất cả đều sụp đổ sau khi vợ ra đi.
Hiện tại, NSND Thanh Điền sống một mình tại quận Bình Chánh, TPHCM. Ông chuyển về đây để tìm sự yên bình vì quá đau lòng khi ở căn nhà chứa đầy kỷ niệm với người vợ đã khuất ở trung tâm thành phố.
Chia sẻ với VietNamNet, NSND Thanh Điền cho biết mỗi sáng thức dậy đều có thói quen xuống thắp hương, tâm sự với vợ rồi mới ra ngoài làm việc. Buổi tối về nhà, ông thường mua hoa và những món ăn Thanh Kim Huệ thích khi còn sống để cúng.
Cứu sống cô bé 14 tuổi trong tai nạn, không ngờ đó là vợ tương lai
Năm 1969, trong một lần đi lưu diễn cùng đoàn hát Hoa Phượng, Thanh Điền gặp tai nạn lật ghe ở gần bến phà Vàm Cống. Giữa lúc hoảng loạn, ông dũng cảm cứu sống nhiều người, trong đó có cô đào nhỏ 14 tuổi tên Bùi Thị Huệ - người sau này trở thành vợ ông. Thanh Điền lập tức ấn tượng với gương mặt dễ thương và giọng ca đặc biệt của cô bé.
Tuy nhiên, chuyện tình không thuận buồm xuôi gió. Thanh Điền thừa nhận bản thân xấu trai, bị Thanh Kim Huệ ghét vì theo đuổi dai dẳng. Cách tiếp cận của ông khá đặc biệt - thay vì tỏ tình, Thanh Điền chọn cách quan tâm, chăm sóc như người ông lo cho em gái. Biết Thanh Kim Huệ thích ca nhạc, ông thường mua các bản nhạc tặng cô nhưng đều bị từ chối.
NSND Thanh Điền và NSND Thanh Kim Huệ.
Sau tai nạn, đoàn Hoa Phượng tan rã. Thanh Điền cùng một số diễn viên còn lại gia nhập đoàn Kim Chung năm 1970. Thời gian bên nhau trong đoàn hát giúp Thanh Kim Huệ dần nhận ra tấm lòng chân thành của ông. Năm 1974, Thanh Điền thành lập gánh hát Xuân Liên Hoa và mời Thanh Kim Huệ về làm đào chính. Đầu năm 1975, hai người chính thức kết hôn, trở thành "cặp đôi vàng" của sân khấu cải lương.
Thanh Điền luôn chăm sóc giọng hát của vợ. Khi ông muốn đầu tư cho sân khấu, Thanh Kim Huệ cũng ủng hộ hết mình, dù chi phí lớn. Hai vợ chồng cùng nhau tạo nên nhiều vở diễn kinh điển, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như vở Ngao sò ốc hến năm 1982.
Bên cạnh diễn xuất, Thanh Điền còn tham gia sáng tác kịch bản, làm đạo diễn. Hai người dành cả cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật cải lương, trong giai đoạn thoái trào vẫn chung thủy với nghề. Nhờ những đóng góp to lớn, họ nhận danh hiệu NSƯT năm 1993 và NSND năm 2023.
"Ông ơi, sao người ta chết dễ quá, mà sao tôi chết khó quá...."
Trên hành trình theo đuổi nghệ thuật, cặp đôi từng đối mặt với nhiều khó khăn. Một trong những giai đoạn gian nan nhất là khi hai vợ chồng đứng ra làm đoàn hát. Do những vở diễn mang phong cách mới mẻ, không phù hợp với thị hiếu khán giả, họ thất bại và gánh chịu khoản nợ lớn. Khó khăn đến mức hai người buộc phải bán nhà.
Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai có hai người con. Con trai Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1977, con gái Nguyễn Đức Hồng Loan sinh năm 1986 (đã qua đời vì bệnh tật). Đây cũng là nỗi đau lớn trong cuộc đời hai nghệ sĩ.
Khi mắc bệnh ung thư, Thanh Kim Huệ giấu chồng để không ảnh hưởng đến công việc. Bà lo lắng ông sẽ phân tâm vì lúc đó Thanh Điền đóng phim rất nhiều, tới 2-3 bộ một ngày. Khi phát hiện, bệnh của bà đã tiến triển đến giai đoạn cuối.
Thanh Điền kể lại những phút cuối đời của vợ với nỗi xót xa. Cuối năm 2021, khi Thanh Kim Huệ qua đời cũng là ngày ông đang quay phim. Bà ở nhà đợi chồng về, liên tục hỏi các cháu tại sao ông đóng phim đến giờ này chưa về, giọng nói đã ngọng.
Trong những giây phút cuối đời, khi vội vã về nhà, câu nói của Thanh Kim Huệ khiến ông không bao giờ quên: "Ông ơi, sao người ta chết dễ quá mà tôi chết khó quá". Đây là kỷ niệm đau đớn nhất về người vợ quá cố, ám ảnh Thanh Điền đến hiện tại.
Danh hiệu muộn màng và nỗi tiếc nuối
Tháng 3/2024, trong buổi lễ phong tặng danh hiệu NSND, hình ảnh Thanh Điền nghẹn ngào cầm bằng khen của vợ đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Ông tâm sự, khi cầm tấm bằng của Thanh Kim Huệ, tay ông run lên.
Thanh Điền tiếc nuối vì nếu không có những trở ngại về thủ tục, cả hai có thể đã được phong tặng danh hiệu từ 1-2 năm trước đó. Trước đây, cặp đôi không quan tâm đến danh hiệu, chỉ tập trung vào nghệ thuật. Thanh Điền cho rằng danh hiệu là sự ghi nhận chính thức, nhà nước cần quan tâm đến những người có đóng góp cho sân khấu. Ngay sau buổi lễ, ông đặt vé bay từ Hà Nội về TPHCM, mang danh hiệu đến mộ của người vợ quá cố.
Thanh Điền trong buổi lễ phong tặng danh hiệu NSND.
Ba năm qua, NSND Thanh Điền duy trì kênh YouTube cá nhân để chia sẻ hình ảnh, kỷ niệm về vợ. Ông giải thích, ban đầu chỉ mong muốn giữ lại tiếng hát của Thanh Kim Huệ trong lòng khán giả, mỗi video đăng tải đều kèm theo những bài ca của bà. Không ngờ, kênh YouTube nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Điều này cho thấy Thanh Kim Huệ đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng khán giả yêu cải lương.
Thanh Điền thăm viếng mộ vợ đều đặn. Thời gian đầu, ông có thể đi nhiều lần trong tháng. Hiện tại, vì sức khỏe không cho phép, quãng đường từ Bình Chánh đến nghĩa trang khá xa, cần mất cả ngày đi lại nên ông không thể tới thường xuyên.
Tinh thần lạc quan ở tuổi gần 80
Dù đã gần 80 tuổi và trải qua 2 lần phẫu thuật tim, Thanh Điền vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Lần mổ đầu tiên diễn ra khi Thanh Kim Huệ còn sống, vừa ra viện ông đã đi hát và đóng phim ngay. Năm 2024, sau khi vợ qua đời, ông lại phải phẫu thuật lần nữa nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.
Nghệ sĩ gạo cội cho biết bản thân không sợ hãi trước bệnh tật hay tử thần. Ông tin rằng mỗi người đều có số phận riêng nên sống ung dung.
Để duy trì sức khỏe, nghệ sĩ vẫn kiên trì tập luyện hàng ngày như đạp xe đạp tại chỗ và các bài tập thể dục khác. Ông hạn chế nhận phim, chỉ tham gia những dự án phù hợp với thể trạng để đảm bảo chất lượng, không gây khó cho ê-kíp sản xuất.
Dù sống một mình, Thanh Điền vẫn giữ tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Với ông, tình yêu dành cho Thanh Kim Huệ và nghệ thuật cải lương sẽ còn mãi trong tim đến hơi thở cuối cùng. Ông không nghĩ Thanh Kim Huệ qua đời, mà quan niệm bà đang đi hát ở xa, tương tự con gái đi học ở xa. Đây là điều an ủi ông nhất trong tuổi già.
NSND Thanh Điền thăm mộ NSND Thanh Kim Huệ:
Ảnh, video: NVCC
Huy Minh
Thanh Phi
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nsnd-thanh-dien-moi-sang-thap-huong-noi-chuyen-nhu-the-vo-chua-tung-ra-di-2417454.html