Một đời gắn bó với âm nhạc và người lính
Sinh năm 1955 tại Nam Định, trưởng thành ở TP.HCM, NSND Thế Hiển sớm đến với âm nhạc và theo học tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Đầu thập niên 1980, ông gia nhập Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen với vai trò ca sĩ. Nhưng chính những chuyến lưu diễn dài ngày nơi biên giới, hải đảo, giữa những người lính, đã khơi dậy trong ông niềm thôi thúc sáng tác.
Ca khúc đầu tay “Khi bong bóng bay” (1984) mở ra sự nghiệp sáng tác. Hai năm sau, trong chuyến phục vụ bộ đội tình nguyện tại Campuchia, ông viết “Nhánh lan rừng” – ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi, trở thành khúc hát của niềm tin và sức sống kiên cường nơi chiến trường.
Từ đó, trong suốt hơn bốn thập kỷ, NSND Thế Hiển đã để lại một gia tài đồ sộ về người lính, về biển đảo, về tình yêu Tổ quốc: “Hát về anh”, “Lính đảo Trường Sa”, “Nỗi nhớ từ đảo xa”, “Tiếng hát trên đảo Sơn Ca”, “Hành khúc thanh niên tình nguyện”…
Những chuyến lưu diễn dài ngày nơi biên giới, hải đảo, giữa những người lính, đã thôi thúc NSND Thế Hiển sáng tác những ca khúc về người lính. (Ảnh: facebook nhân vật)
“Nhạc sĩ của lính” – tiếng hát giản dị mà bất diệt
Điều làm nên sức sống lâu bền trong âm nhạc của Thế Hiển chính là sự giản dị, chân thành. Ông không chỉ viết để ca ngợi chiến công, mà đi sâu vào những rung động đời thường: nỗi nhớ quê nhà, tình đồng đội, tiếng sóng biển, chiếc vỏ ốc nhỏ nơi hải đảo xa xôi.
Âm nhạc của ông không ồn ào, nhưng lay động tận đáy lòng. Người ta gọi ông là “nhạc sĩ của lính” – không phải vì ông từng cầm súng, mà bởi ông đã đồng cảm, thấu hiểu và cất tiếng hát thay họ. Từ boong tàu Trường Sa đến thao trường biên giới, từ những buổi giao lưu văn nghệ cho đến các chương trình truyền hình, những ca khúc của Thế Hiển vẫn vang vọng như một lời tri ân bất tận.
NSND Thế Hiển được gọi là “nhạc sĩ của lính” không phải vì ông từng cầm súng, mà bởi ông đã đồng cảm, thấu hiểu và cất tiếng hát thay những người lính. (Ảnh: facebook nhân vật)
Một di sản để lại cho đời
Với hơn 40 năm sáng tác, NSND Thế Hiển đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc viết về người lính và biển đảo trong thời kỳ đổi mới. Ông từng được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2012), Nghệ sĩ Nhân dân (2023). Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất chính là việc những ca khúc của ông vẫn được hát vang, được nhớ mãi, như một phần ký ức tập thể của người Việt.
NSND Thế Hiển ra đi nhưng những khúc hát ông viết sẽ tiếp tục sống mãi. (Ảnh: facebook nhân vật)
Sự ra đi của NSND Thế Hiển để lại một khoảng trống lớn trong lòng công chúng. Nhưng những khúc hát ông viết sẽ tiếp tục sống mãi, như nhịp đập bất tận của trái tim Tổ quốc.
Vĩnh biệt NSND Thế Hiển – người nhạc sĩ của lính. Ông đã khép lại hành trình đời mình, nhưng “Nhánh lan rừng”, “Lính đảo Trường Sa”, “Nỗi nhớ từ đảo xa” sẽ còn vang mãi, như những khúc ca bất tử.
Hải Hà/VOV.VN