Ở tuổi 83, NSND Trà Giang, người từng được mệnh danh là “người đàn bà đẹp xuyên thế kỷ” của điện ảnh Việt Nam, đang có một cuộc sống bình lặng và an nhiên. Dù chồng đã qua đời và con gái duy nhất định cư ở nước ngoài, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, tìm thấy niềm vui và sự an ủi trong hội họa.
NSND Trà Giang được xem là một trong những tượng đài nhan sắc của điện ảnh Việt Nam.
Một sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy
NSND Trà Giang là một trong những biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà nổi tiếng với vẻ đẹp đằm thắm, phúc hậu và đặc biệt là đôi mắt biết nói, được ca ngợi là “đôi mắt đẹp nhất Việt Nam”. Trong suốt sự nghiệp, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn kinh điển, trở thành một tượng đài về cả tài năng và nhan sắc.
Gia đình hạnh phúc và người con tài năng
Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSND Trà Giang còn có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là Giáo sư - Tiến sĩ âm nhạc Bích Ngọc. Tình yêu của họ được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai có một người con gái duy nhất là nghệ sĩ dương cầm Bích Trà, một tài năng đã gặt hái được nhiều thành công và danh tiếng trên trường quốc tế.
Tìm thấy bình yên với hội họa ở tuổi xế chiều
Sau khi chồng qua đời, con gái lại sống xa nhà, NSND Trà Giang đối diện với cuộc sống một mình. Tuy nhiên, bà không để nỗi cô đơn lấn át. Thay vào đó, bà tìm đến hội họa như một người bạn tâm giao. Bà nhìn cuộc đời bằng con mắt bình lặng, dùng cây cọ và màu sắc để thể hiện những chiêm nghiệm của mình. Đối với bà, vẽ tranh không chỉ là một thú vui mà còn là nguồn an ủi, giúp tâm hồn luôn thanh thản và yêu đời ở tuổi xế chiều.
CTVX