NSND Vi Hoa: Giọng hát huyền thoại của người lính biên phòng

NSND Vi Hoa: Giọng hát huyền thoại của người lính biên phòng
11 giờ trướcBài gốc
Cội nguồn văn hóa Thái và hành trình đến với âm nhạc
Sinh ra tại Mộc Châu, Sơn La, trong một gia đình có cha là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Vi Trọng Liên, tình yêu âm nhạc và bản sắc dân tộc đã thấm sâu vào NSND Vi Hoa từ thuở nhỏ. Chị chia sẻ: "Văn hóa Thái thấm vào tôi từ lời ru mẹ, từ tiếng chiêng gọi cả làng nối vòng xòe. Đó là niềm tự hào lớn nhất".
Thời trung học, người nghệ sĩ đầu tiên Vi Hoa hâm mộ là NSND Thanh Hoa. Chị say mê đến mức từng lấy nghệ danh giống thần tượng. Sau này, khi theo học tại Trường Đại học Văn hóa, chị quyết định ghép họ gốc "Vi" cùng tên "Hoa" để tạo nên nghệ danh gắn bó với sự nghiệp của mình.
NSND Vi Hoa từ cô gái nghèo say mê âm nhạc đã trở thành giọng ca sáng giá.
Năm 1982, tài năng của Vi Hoa bắt đầu được ghi nhận khi chị đoạt huy chương Vàng với ca khúc "Hát dưới cây đào Tô Hiệu". Giải thưởng này đã tiếp thêm dũng khí để chị rời bản làng, theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Vượt khó học tập và người thầy dìu dắt
Năm 1983, Vi Hoa thi đỗ Đại học Văn hóa Hà Nội. Những năm tháng sinh viên của chị đầy khó khăn do gia cảnh nghèo khó. Người thầy mà chị mang ơn sâu sắc là NSND Quý Dương. Nhận thấy tài năng và nghị lực của cô học trò, thầy đã tận tình chỉ dạy thêm mà không lấy học phí.
Một kỷ niệm chị không bao giờ quên là lần dắt bộ chiếc xe đạp bị thủng lốp đến nhà thầy. Chính NSND Quý Dương đã nhận ra màu sắc riêng trong giọng hát của Vi Hoa và định hướng chị theo con đường chuyên nghiệp, nhấn mạnh rằng nghệ thuật không chỉ là hát hay mà còn là truyền tải cảm xúc và câu chuyện văn hóa dân tộc.
Nhờ sự dìu dắt đó, Vi Hoa đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong thời gian sinh viên, bao gồm Huy chương Vàng tại Hội diễn Văn nghệ Sinh viên Toàn quốc năm 1985 và tham gia liên hoan âm nhạc tại Liên bang Nga năm 1986.
"Biên phòng chọn tôi": Sứ mệnh của người nghệ sĩ-chiến sĩ
Sau khi tốt nghiệp, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Vi Hoa đến vào năm 1990 khi chị chuyển về Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. "Tôi không chọn biên phòng mà biên phòng chọn tôi. Mỗi chuyến đi diễn là một lần hiểu hơn giá trị của người lính, của đồng bào nơi biên cương", chị tâm sự.
Hơn 33 năm, từ 1987 đến nghỉ hưu năm 2021, NSND Vi Hoa biểu diễn khắp các tỉnh thành.
Trong hơn 33 năm, chị đã mang tiếng hát của mình đến khắp các bản làng hẻo lánh và đồn biên phòng trên cả nước. Ký ức sâu đậm nhất là chuyến đi diễn ở đồn Bát Mọt, Thanh Hóa, năm 1990. Dù phải trải qua hành trình gian khổ, nhưng khi chứng kiến các chiến sĩ và người dân kiên nhẫn chờ đợi, mọi mệt mỏi trong chị đều tan biến.
"Họ không chỉ xem hát, mà chờ để cảm ơn. Một cụ bà Thái nắm tay tôi, bảo: 'Con hát, cả bản vui'. Đó là giá trị lớn nhất của nghệ sĩ lính", chị kể lại. Những khoảnh khắc như thế đã giúp chị nhận ra sứ mệnh của mình: dùng âm nhạc để kết nối, động viên tinh thần các chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới.
Di sản âm nhạc và niềm tự hào quân hàm xanh
Sự nghiệp của NSND Vi Hoa gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng, trong đó "Tình ca Tây Bắc" là một dấu ấn đặc biệt. Chị chia sẻ: "Nó như máu thịt của tôi". MV "Đời lính tôi yêu", được quay trên đỉnh Pha Luông (Mộc Châu) trước khi chị nghỉ hưu, là một cột mốc đáng nhớ, ghi lại hồi ức gắn bó với quê hương và màu áo lính.
NSND Vi Hoa rạng rỡ ở tuổi 60. Ảnh: HM
Năm 2016, chị vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và quân hàm Đại tá. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của chị cho nghệ thuật và quân đội. "Quân hàm xanh luôn luôn ở trong máu của tôi, chảy trong tôi. Tôi luôn biết ơn Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng", chị khẳng định. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2021, NSND Vi Hoa vẫn tiếp tục hoạt động, mang sứ mệnh văn hóa vào các lĩnh vực khác.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nsnd-vi-hoa-giong-hat-huyen-thoai-cua-nguoi-linh-bien-phong-398307.html