NSƯT Chí Trung: 70 tuổi sẽ không sống cùng bạn gái, thuê giúp việc chăm sóc tuổi già

NSƯT Chí Trung: 70 tuổi sẽ không sống cùng bạn gái, thuê giúp việc chăm sóc tuổi già
một ngày trướcBài gốc
NSƯT Chí Trung trong những ngày dưỡng bệnh, sống thật chậm và tận hưởng những chiêm nghiệm của bản thân. Gặp anh ở ngôi nhà tràn ngập tiếng chim hót, ngoài xa là tiếng xô bồ của cuộc sống nhưng nam nghệ sĩ gạo cội vẫn thảnh thơi kể cho phóng viên nghe câu chuyện của cuộc đời. Có những chuyện anh đã từng trải lòng với báo chí nhưng có một vài việc thì giờ anh mới chợt nảy ra....
Phát hiện ra khối u nhờ thói quen tầm soát ung thư 2 lần/năm
Thời gian gần đây, NSƯT Chí Trung khiến khán giả lo lắng khi thông báo nhập viện mổ u, anh có thể chia sẻ, vì sao anh phát hiện ra khối u để làm phẫu thuật?
Tôi có bảo hiểm ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô nên tôi thường đi làm tầm soát ung thư định kỳ 2 lần/năm. Mới đây, khi đi khám, tôi phát hiện ra một số khối u trong người. Lúc ấy, tôi chưa định hình gì cả nên chưa có quyết định về việc phẫu thuật. Sau đó theo thời gian thì phát hiện khối u lớn lên nhiều, tôi lập tức vào khoa Ung bướu xạ trị của bệnh viện và được các bác sĩ chỉ định sinh thiết, 2 ngày sau thì có kết quả u lành.
NSƯT Chí Trung vẫn giữ được phong độ sức khỏe sau khi phẫu thuật khối u. Ảnh: Ngọc Mai
Trước khi có kết quả nói thật tôi rất lo lắng. Tuy nhiên dù nhận kết quả tốt nhưng phần cổ của tôi cứng như hóa thạch ấn vào rất cứng, không cử động bình thường được gây ra đau cả vai gáy và quyết định phải mổ.
Thông qua sự việc của bản thân anh, theo NSƯT Chí Trung việc tầm soát bệnh ung thư quan trọng như thế nào?
Mọi người thường rất chủ quan nghĩ rằng mình đang rất khỏe, không vấn đề gì cả nhưng có những loại ung thư ẩn ở bên trong rất khó nhận biết. Nếu như tôi thì còn nhìn thấy khối u lộ ra để biết đi khám, vậy các loại u bên trong nếu không tầm soát thì rất khó phát hiện ra. Vậy nên việc tầm soát ung thư định kỳ rất quan trọng, mỗi năm chúng ta bỏ ra vài 3 triệu thì có thể tầm soát và chủ động trong mọi tình huống hơn. Tôi thường làm như vậy cứ 2 lần/năm và nhờ đó tôi mới hiện mình có những khối u trong người và xử lý kịp thời.
Anh trải lòng rằng mình may mắn và biết ơn các y, bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Ảnh: Ngọc Mai
Sau khi phẫu thuật khối u, NSƯT Chí Trung có gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, vậy trong thời gian đó, các y bác sĩ đã giúp đỡ anh ra sao?
Trước tiên, tôi rất mừng vì có chế độ bảo hiểm ở bệnh viện để được hỗ trợ nhiều. Nhưng theo tôi chế độ bảo hiểm là một chuyện, con người lại là chuyện khác, may mắn tôi gặp được đội ngũ y, bác sĩ tốt, hỗ trợ hết lòng.
Đặc biệt, bác sĩ Lê Khánh Tâm – trưởng khoa Ung bướu xạ trị của bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, bạn ấy đã rất cẩn thận, tỉ mỉ để hỗ trợ tôi. Khi chuyển sang mổ ở khoa Ngoại, tôi cũng được chăm sóc tốt. Mọi người có thái độ thân thiện, niềm nở và gần gũi với bệnh nhân. Điều đó làm những người bệnh như chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Dặn con: "nếu bố mất thì các con cứ hỏa táng và rắc tro (tro cốt) ra sông ra biển"
Trên báo chí, NSƯT Chí Trung có chia sẻ thời gian anh nằm viện, anh đã có rất nhiều suy ngẫm về cuộc sống. Đó là những điều gì thưa anh?
Với một người đã 65 tuổi lại làm công tác nghệ thuật như tôi thì chiêm nghiệm hay suy ngẫm là điều đương nhiên. Tôi là nghệ sĩ ít drama hay những tranh cãi, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những thị phi hay những phút giây đau khổ thất vọng trong cuộc sống.
Phút suy tư của người nghệ sĩ gạo cội về cuộc sống.
Tôi cũng có lúc bon chen kiếm ăn kiếm sống nhưng mà có lẽ tôi khác hơn một chút. Tôi không tham lam mọi thứ quá. Tất nhiên khát vọng cũng tốt nhưng mọi thứ phải đến tự nhiên chứ không phải cưỡng ép. Trong thời gian là GĐ Nhà hát Tuổi trẻ, tôi chỉ xin mối lợi cho nhà hát thôi. Bao năm tôi công tác ở đây, tôi chỉ gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp để giúp nhà hát có thêm việc, có những đêm sáng đèn sân khấu.
Còn chiêm nghiệm về cuộc đời thì hạnh phúc và khổ đau thì mỗi người đều có những cái tự chiêm nghiệm. Có những gia đình, trong mắt mọi người thì rất hạnh phúc nhưng thực tế họ lại không được như vậy. Và ngược lại, có những gia đình cãi vã nhau suốt nhưng lại yêu thương nhau theo cách của họ. Nói tóm lại, tôi thấy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên chỉ cần biết đủ là hạnh phúc.
Khi ở viện, khán giả thấy một Chí Trung rất lạc quan yêu đời nhưng có phút giây nào anh cảm thấy yếu đuối và sợ hãi quy luật nhân sinh không?
Tôi thấy mình đã có những thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời, từng có gia đình êm đẹp, có người vợ rất tốt, có 2 con ngoan ngoãn yêu thương tôi và có vị thế trong xã hội. Nói chung tôi đã từng được rất nhiều nhưng rồi cuối cùng đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ đến nơi ông bà, bố mẹ tôi ở đó, chuyện ấy rất bình thường.
Dù hiện tại, tôi có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái và tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ đến năm 70 tuổi, tôi sẽ không nên làm phiền bạn ấy nữa. Nghĩa là tôi đã sắp đặt cuộc sống cho mình. Thực tế là như vậy, khi đó bạn gái tôi vẫn còn trẻ, còn tôi ở tuổi ấy thì khó tính rồi, vẫn nên giải phóng cho nhau. Lúc ấy, có khi, bản thân không làm chủ những hành động của mình thì mình nên sống độc lập. Tôi cũng thẳng thắn nói như vậy với cô ấy.
NSƯT Chí Trung và bạn gái kém tuổi.
Kể cả với con đẻ và con nuôi tôi cũng làm như vậy. Tôi nói: "Nếu bố mất thì các con cứ hỏa táng và rắc tro (tro cốt) ra sông ra biển, không nên mua đất (xây mộ) làm gì vừa phí tiền lại mất công các con đi lại lo cho bố. Các con yêu thì yêu trong lòng, thế thôi". Tôi đã xác định như vậy. Ban đầu, tôi cũng đi mua đất để làm phần mộ cho mình như mọi người nhưng sau đó tôi nghĩ cũng không để làm gì. Theo tôi, "cái chốt" lớn nhất là tình cảm trong những đứa con dành cho mình là ở trong trái tim chúng. Tôi cũng đang suy nghĩ làm di chúc có công chứng hẳn hoi tại vì tôi cũng hay đi chơi xa nên tôi cứ lường trước các việc như vậy. Tôi cũng dặn dò các con: "Nếu bố mất thì cứ theo phần tài sản bố để lại theo tỉ lệ % cho từng người". Nói thì nói vậy thôi chứ nếu tôi sống lâu cỡ 100 tuổi thì các con tôi cũng chẳng được hào nào (cười).
Nói chung là tôi cảm thấy cuộc đời tôi may mắn học hành không giỏi, không xuất sắc nhưng vẫn được khán giả yêu mến và cuộc sống tạm đủ đầy như hiện tại. Và có vài lần khổ đau nhưng đều vượt qua được, vậy thì tôi còn đòi hỏi gì nữa.
Thời gian trước, anh có chia sẻ khi già sẽ vào viện dưỡng lão, vậy hiện tại, anh có còn ý định vào viện dưỡng lão không?
Tôi thấy việc vào viện dưỡng lão rất văn minh nhưng không phải nhà ai cũng có điều kiện vào. Với tôi, tôi có nhà, có lương vừa phải, tôi sẽ lựa chọn thuê người chăm sóc khi về già. Tôi cũng tính đến phương án vào viện dưỡng lão nhưng chi phí lại đắt đỏ so với thu nhập của tôi. Cũng có viện dưỡng lão giá rẻ bình dân nhưng bản thân tôi lại không cảm thấy phù hợp.
NSƯT Chí Trung muốn tuổi già sống một mình, không làm phiền ai.
Ở tuổi 65 nhưng ai cũng khen anh vẫn trẻ như ngày nào, vậy có phải tinh thần lạc quan vui vẻ là bí quyết khiến anh "hack" tuổi?
Theo tôi, trẻ ở khuôn mặt thì phụ thuộc vào 2 yếu tố: Vật chất và tinh thần. Phần vật chất là do bạn gái tôi giữ gìn giúp vì cô ấy kinh doanh về thẩm mỹ, làm đẹp. Ngoài ra, cô ấy còn bắt tập thể dục thể thao để khỏe mạnh linh hoạt hơn. Còn phần về tinh thần là do mình thoải mái hơn, không phải trách nhiệm với ai cả. Trách nhiệm lớn nhất là gia đình thì xong rồi, trách nhiệm công việc thì cũng xong rồi. Khi tôi nghỉ hưu, tôi buông tất cả để nhẹ nhàng.
Xin cảm ơn NSƯT Chí Trung!
NSƯT Chí Trung nói lời cảm ơn đến các y, bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô. Clip: Ngọc Mai
Đỗ Quyên - Ngọc Mai
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nsut-chi-trung-70-tuoi-se-khong-song-cung-ban-gai-thue-giup-viec-cham-soc-tuoi-gia-172250406112006176.htm