Ở tuổi gần 60, NSƯT Chiều Xuân vẫn giữ cho mình tình yêu mãnh liệt với diễn xuất, tinh thần cầu thị, sự nhạy cảm trước từng vai diễn – và cả một trái tim đầy hoài niệm. Mỗi lần nhìn lại thời thanh xuân rực rỡ trên màn ảnh, chị nói, mình “không muốn xem” vì tiếc. Nhưng thay vì sống trong hoài niệm, chị chọn bước tiếp – với vai diễn mới, năng lượng mới và một niềm tin không đổi vào cuộc sống, vào tình yêu, vào nghề.
“Không muốn xem lại những thước phim thời trẻ vì tiếc”
Sinh năm 1967, là con gái của đạo diễn sân khấu Đức Đọc, Chiều Xuân đến với điện ảnh từ rất sớm. Chị ghi dấu ấn qua loạt vai diễn như Thuận trong "Mẹ chồng tôi", Na trong "Người yêu đi lấy chồng", Ngân Hà trong "Hà Nội 12 ngày đêm"… Những vai thôn nữ, người lính, thanh niên xung phong dịu dàng, mộc mạc từng khiến chị được mệnh danh là “mỹ nhân Hà thành”.
NSƯT Chiều Xuân kể: “Ngày xưa, tôi thường được giao những vai là người vợ, người lính, hoặc thanh niên xung phong thời hậu chiến. Đó là thời kỳ tôi được tham gia những bộ phim mà đến bây giờ vẫn rất yêu quý… Tôi biết ơn Đài Truyền hình Việt Nam và các đạo diễn đã tin tưởng giao cho tôi những vai diễn ấy”.
NSƯT Chiều Xuân trong phim "Mẹ chồng tôi"
Theo năm tháng, chị bắt đầu thử sức với nhiều dạng vai khác: nữ doanh nhân, người phụ nữ ngổ ngáo, có khi là nhân vật ngây ngô, vụng về nhưng dễ thương. “Tôi rất thích kiểu vai như thế – có chút hài hước, có sự đời thường và nhiều dư vị”.
Dù không xuất hiện với mật độ dày đặc, Chiều Xuân cho biết chị thấy “đủ”. “Tôi không phải là siêu sao, nhưng từng ấy vai đủ để tôi hạnh phúc. Nhiều cảnh quay đến giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ cần ai nhắc đến, là cảm xúc trong tôi lại dâng lên. Từng ánh mắt, từng thước phim… vẫn nằm sâu trong tâm khảm tôi, như một phần ký ức sống động. Và tôi nghĩ, đó chính là hạnh phúc của một người làm nghề”.
“Tôi luôn khao khát được khám phá cuộc sống, những vẻ đẹp, những góc khuất trong tâm hồn. Tại sao người ta lại cư xử như thế này? Vì sao họ lại mang trong mình cảm xúc ấy? Diễn xuất giúp tôi được hóa thân, truyền thông điệp và sống trong nhiều con người khác nhau. Mỗi lần được diễn là một lần tôi được sống thêm một cuộc đời. Và sau mỗi lần như thế, tâm hồn tôi lại phong phú hơn, sâu sắc hơn. Diễn xuất không bao giờ là mất mà chỉ có được”, nữ nghệ sĩ trải lòng.
Ở tuổi U60, Chiều Xuân chia sẻ: “Tôi biết rằng tuổi tác sẽ đến. Gương mặt không còn tươi tắn, sức khỏe không còn như thời trẻ. Có lúc, bạn bè hay khán giả gửi hình ảnh, đoạn phim cũ… tôi không muốn xem. Tôi tiếc lắm. Hóa ra mình đã từng trẻ, từng đẹp, từng tràn đầy sức sống như thế”.
“Nhưng khi đã già đi, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc. Vì tôi đã đi qua một chặng đường có hoa, có quả, có cả chông gai. Có con đường đầy nắng, có đoạn đầy sóng gió. Chính những trải nghiệm đó khiến tôi cảm nhận rõ thế nào là được sống – sống trọn vẹn”.
Chiều Xuân kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi mới 20 tuổi – khi còn là sinh viên năm hai trường Sân khấu Điện ảnh. Gần 40 năm bên nhau, họ vẫn giữ được sự gắn bó, trân trọng.
Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân suốt 40 năm, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Có lẽ là sự tôn trọng. Phải luôn nhắc nhở bản thân mình trân trọng người bạn đời. Nhiều người yêu nhau tha thiết, nhưng rồi sống chung lại để tình yêu bị ‘tầm thường hóa’ bởi cơm áo. Cái từng khiến mình yêu, đến một lúc lại thành điều mình coi nhẹ, thậm chí xem là nhược điểm. Giữ được hôn nhân không phải chuyện dễ. Lâu lâu, mình phải tự nhắc: điều gì khiến mình yêu người đó từ đầu? Nếu quên, thì chính mình là người góp phần làm xấu đi tình cảm. Tôi hay trêu anh Quân: ‘Anh cứ như một chàng trai quê ngày xưa ấy.’ Nhưng thực ra, chính sự giản dị, ấm áp ấy là điều khiến tôi yêu anh – và đến giờ vẫn vậy”.
Vẫn đi casting ở tuổi 60, vẫn lo khi đứng trước máy quay
Ở tuổi đáng lẽ có thể chọn vai, Chiều Xuân vẫn chấp nhận thử vai. Với "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" – bộ phim mới nhất của đạo diễn Lý Hải – chị vào vai cô Hoa, một người phụ nữ màu mè, điệu đà nhưng có lòng tốt.
“Đợt "Lật mặt 7", tôi nhận được lời mời nhưng đang tham gia một dự án dài về kịch Lưu Quang Vũ nên từ chối – rất tiếc. Khi nghe tin "Lật mặt 8" casting, tôi chủ động gửi clip thử vai vào hòm thư đoàn phim. Sau đó họ gọi điện, yêu cầu tôi gửi thêm. Tôi quay 3 clip, và may mắn được nhận”.
Làm việc trong ê-kíp "Lật mặt 8" khiến chị xúc động. “Năm ngoái tôi còn là khán giả của Lật mặt, năm nay đã được góp mặt với tư cách một thành viên của đoàn. Cùng đạo diễn Lý Hải, nhà sản xuất Minh Hà và mọi người, tôi cảm nhận tinh thần như một gia đình. Điều đó khiến tôi thấy rất vui, thực sự hạnh phúc”.
Dù chỉ một vai nhỏ, việc quay cũng không đơn giản. “Phim của Lý Hải là phim hành động – tình cảm, tiết tấu nhanh, yêu cầu thể lực và cảm xúc đều rất cao. Đến cảnh quay cuối cùng, tôi ra khỏi trường quay mà không thể về ngay. Phải ngồi lại gần một tiếng để thở, để hồi lại sức, để nghĩ lại những gì mình vừa diễn. Nhìn trên phim thấy mọi người tung tăng, nhẹ nhàng – nhưng thực tế là ai cũng nỗ lực hết mình. Nếu không chuẩn bị kỹ tinh thần và thể lực thì không trụ nổi. Thật sự là không dễ – và không thể xem nhẹ”.
Sắp tới, NSƯT Chiều Xuân sẽ góp mặt trong phim điện ảnh "1982" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và lồng tiếng cho một dự án phim hoạt hình Việt Nam.
Hà Phương/VOV.VN