NSƯT chuyên vai ác đóng 'Lật mặt 8': Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dạy 3 con

NSƯT chuyên vai ác đóng 'Lật mặt 8': Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi dạy 3 con
5 giờ trướcBài gốc
Ở tuổi 74, NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài trên phim trường với ngọn lửa nghề hừng hực. Không còn là những vai phản diện, bà hóa thân thành người bà hiền hậu trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng - một điểm nhấn cảm xúc trong loạt phim thành công của đạo diễn Lý Hải.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, nữ nghệ sĩ dí dỏm nói muốn cảm ơn Lý Hải vì đã giao cho mình một hình tượng mới để không bị khán giả ghét.
Cảm phục tài năng của Lý Hải, Trấn Thành
Sinh năm 1953, NSƯT Kim Phương là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương Việt Nam giai đoạn 1970-1980.
Năm 28 tuổi, bà chuyển hướng sang những vai diễn gai góc, sắc sảo hơn trên sân khấu và truyền hình, chủ yếu hóa thân vào những nhân vật phụ nữ lớn tuổi đầy mưu mô, độc ác hay các má mì. Điều này khiến bà được được mệnh danh “ác nữ màn ảnh Việt”.
NSƯT Kim Phương trong "Lật mặt 8".
Tuy nhiên, trong Lật mặt 8, NSƯT Kim Phương lại mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược khi vào vai bà ngoại nhí nhảnh, đáng yêu và đầy tình thương. Nhân vật không còn toan tính, không đanh đá, mà mộc mạc, dịu dàng như chính cái tên bộ phim là Vòng tay nắng.
“Khán giả quen với hình ảnh tôi trong vai bà hội đồng, má mì, vai phản diện. Lần này, đạo diễn Lý Hải giao cho tôi hình tượng mới là bà ngoại cực kỳ đáng yêu, hài hước. Tôi rất vui vì được thử sức với điều đó", NSƯT Kim Phương chia sẻ.
Dù đã có hơn 60 năm trong nghề, Kim Phương không giấu được sự trân trọng đối với các đạo diễn trẻ, đặc biệt là Lý Hải. Nữ nghệ sĩ cho biết bà từng nghe đến tên tuổi của nam đạo diễn qua mạng xã hội, nhưng đến khi trực tiếp làm việc mới thật sự cảm phục.
“Lý Hải không chỉ tài năng mà còn rất gần gũi, nhẹ nhàng khi làm việc. Không la hét, không áp lực, cậu ấy chỉ bảo diễn viên từng chút như một người bạn đồng hành. Từ lúc đi quay đến khi đóng máy, tôi chưa cảm thấy phật lòng vì điều gì về người đạo diễn này”, bà nói.
Bà cũng dành lời khen cho Minh Hà - vợ Lý Hải vì sự khéo léo, ân cần với từng thành viên trong đoàn phim. Sự tử tế và tinh thần đoàn kết là điều khiến NSƯT Kim Phương cảm thấy hạnh phúc khi tham gia Lật mặt 8.
Vai diễn của bà được nhiều khán giả yêu mến.
Nữ nghệ sĩ cũng từng hợp tác với nhiều đạo diễn trẻ tài năng khác, trong đó có Trấn Thành. Khi được hỏi về sự so sánh giữa hai đạo diễn đang có sức ảnh hưởng trong điện ảnh Việt Nam, bà chia sẻ: “Từng làm việc với Trấn Thành và Lý Hải, tôi không muốn phân tích ai hơn ai vì mỗi người có những tài năng, điểm mạnh riêng.
Với Trấn Thành, cậu ấy có sự máu lửa, trong khi Lý Hải có sự thủ thỉ, nhẹ nhàng. Người công tâm nhất ở đây chính là khán giả và giới chuyên môn. Hiệu ứng của khán giả chính là câu trả lời rõ ràng nhất".
"Nghệ sĩ có tài, có tuổi nhưng không có tên"
Cuộc sống của nghệ sĩ Kim Phương không chỉ là ánh hào quang mà còn là những mất mát khôn nguôi. Bà từng mất con trai đầu lòng vào đúng mùng 1 Tết năm 1975 - thời điểm khó khăn nhất của cải lương miền Nam trước ngày Giải phóng. Không có thuốc men, không tiền đi bác sĩ, đứa trẻ ra đi vì sốt phát ban. Nỗi đau ấy ám ảnh bà suốt nửa thế kỷ.
“Mỗi năm đến mùng 1 Tết là tôi ăn chay. Chỉ một ngày duy nhất. Không phải tôi tu hành gì, mà vì đó là ngày con tôi mất. Nỗi đau đó không có gì xoa dịu được. Nhờ sân khấu, khán giả đã giúp tôi đứng dậy", bà tâm sự.
Tám năm trước, khi đang đi thi cùng con út, bà hay tin chồng cũ qua đời. Hôn nhân tan vỡ khi bà vừa ngoài 40, ba đứa con trai vẫn còn nhỏ. Gánh nặng gia đình dồn lên vai người mẹ, khiến bà từ bỏ ý nghĩ yêu đương lần nữa. "Giờ nghĩ đến thì đã muộn, không còn ai dám lấy", bà dí dỏm.
Bà được mệnh danh là "ác nữ màn ảnh Việt".
NSƯT Kim Phương kể do đóng nhiều vai ác, có thời điểm bà từng bị chỉ trỏ là “mụ này ác lắm”, “chuyên giật chồng người ta”, “mẹ ghẻ đây mà” mỗi khi ra đường. Nữ diễn viên thừa nhận giai đoạn đầu khá chạnh lòng khi bị gắn mác vai ác. Lâu dần, khi khán giả nhớ mặt vì những vai diễn như thế, bà lại thấy đó là một lợi thế để tồn tại với nghề.
Bà cho rằng vai hiền thì nhiều người có thể đóng, nhưng vai ác lại đòi hỏi bản lĩnh, khí chất và độ chín nghề.
“Nhờ chuyển sang tuyến vai cá tính, tôi lại may mắn hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời. Có người chỉ gắn với một dạng vai nên sau này khó phát triển. Tôi thì càng về sau càng thấy tuyến vai phản diện là lợi thế riêng", bà chia sẻ.
Kim Phương kể thêm khán giả biết đến những nhân vật bà đóng, nhưng không nhớ tên thật. Điều này khiến một số người gọi bà là nghệ sĩ "có tài, có tuổi nhưng không có tên". Bản thân bà từng cảm thấy chạnh lòng vì điều đó, nhưng giờ đây lại xem đó như một điều thú vị.
Nữ nghệ sĩ thổ lộ: “Người ta nhớ nhân vật của tôi, chứ không nhớ tôi là Kim Phương. Có người còn tưởng tôi là Kim Xuân hay Hồng Nga. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết mình đã sống trong lòng khán giả".
60 năm làm nghề, chưa từng nghĩ tới việc nghỉ ngơi
Ở tuổi 74, thay vì nghỉ ngơi, NSƯT Kim Phương vẫn miệt mài làm nghề. Vừa đảm nhiệm vai trò đạo diễn dàn dựng cải lương tại Đài truyền hình HTV, bà vừa tham gia các dự án phim ảnh khi được mời. Nghệ sĩ dí dỏm nói những những nhân vật của mình thường là vai "chất lượng, đôi khi là khó nuốt".
“Có lúc tôi cũng mệt, nhưng cái máu nghề lôi mình đi. Mỗi khi đi quay về, tôi mệt rã rời. Nhưng sáng hôm sau lại trỗi dậy tinh thần, lại đi quay tiếp. Từ khi vào nghề đến giờ, lửa nghề trong tôi chưa bao giờ tắt", bà nói.
Kim Phương thừa nhận chưa từng có ý định nghỉ hưu, dù các con nhiều lần khuyên nên giảm công việc để giữ sức khỏe. Đã hơn 60 năm kể từ khi bước chân theo mẹ đi hát cải lương lúc 14 tuổi, Kim Phương vẫn giữ vững tinh thần "sống để làm nghề".
Sau khi lập gia đình, bà cũng là người quán xuyến hết công việc, vừa làm cha vừa làm mẹ. Vì lẽ đó, Kim Phương tự nhận mình mang hơi hướng của một người đàn ông, nên tính cách có phần mạnh mẽ.
Vì vậy, bà không muốn là gánh nặng của con cháu, chưa từng phải "ngửa tay xin tiền con". Khi không đi phim, Kim Phương dành thời gian bên con cháu. Ba người con trai đều đã trưởng thành, trong đó có một người theo nghệ thuật giống mẹ là ca sĩ Tống Hạo Nhiên. Với bà, đó là thành quả lớn nhất sau một đời nhiều gian nan.
NSƯT Kim Phương bên con trai - ca sĩ Tống Hạo Nhiên.
Dù luôn giữ vai trò trụ cột gia đình, bà chọn cách tôn trọng đời sống riêng tư, ít khi can thiệp vào chuyện cá nhân của các con. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, bà chưa bao giờ đánh con.
“Từ nhỏ tới lớn, cả ba cậu con trai chưa bao giờ bị tôi đánh lần nào. Ngoài đường, tôi có thể tung tăng chửi thề, nhưng về đến nhà thì tuyệt đối không bao giờ", Kim Phương khẳng định.
Với bà, gia đình luôn là nơi cần giữ gìn sự ấm áp và nền nếp, bất chấp những vất vả từng trải qua trong đời: “Ngày xưa tôi sân si, ganh đua lắm. Nhưng rồi biến cố cuộc sống dạy tôi buông bỏ. Giờ tôi chỉ muốn sống nhẹ nhàng, vui vẻ, trọn vẹn những năm cuối đời".
Không còn giọng kim cao vút như xưa, nhưng giọng trầm hiện tại lại mang chiều sâu, kinh nghiệm và sự từng trải. Dù cuộc sống không tránh khỏi thăng trầm, Kim Phương vẫn giữ được một tinh thần lạc quan, một tâm thế vững chãi hiếm thấy.
“Tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ mong ông trời cho mình đủ sức khỏe để tiếp tục làm nghề. Nghề này nuôi tôi, nuôi các con tôi, và giúp tôi đứng vững sau tất cả", nữ nghệ sĩ thổ lộ.
Ngọc Thanh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nsut-chuyen-vai-ac-dong-lat-mat-8-toi-vua-lam-me-vua-lam-cha-nuoi-day-3-con-ar943260.html