NSƯT Hạnh Thúy kiệt sức, bất tỉnh khi quay phim trong thời tiết 14 độ C, khiến đàn em quá nể phục vì sự lăn xả

NSƯT Hạnh Thúy kiệt sức, bất tỉnh khi quay phim trong thời tiết 14 độ C, khiến đàn em quá nể phục vì sự lăn xả
2 ngày trướcBài gốc
Hạnh phúc bị đánh cắp chính thức chạm mốc 4 tỷ lượt xem trên các nền tảng khác nhau. Không giấu được niềm vui, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ: “Tôi không hình dung ra điều này vì chỉ 1 tỷ đồng thôi cũng đã là con số đáng hạnh phúc với người làm phim, chứ nói chi 4 tỷ đồng. Bộ phim vẫn chưa đến hành trình cuối cùng. Thật tự hào khi là một phần của một tác phẩm được mọi người yêu thương nhiều như vậy. Cảm ơn khán giả vì con số quá đẹp này”.
Trong phim, NSƯT Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Chát, người mẹ mặc cảm vì nghèo mà không lo được cho con đến mức mù quáng bù đắp, sẵn sàng làm chuyện bất nhân bất nghĩa. Bà nghe theo mọi yêu cầu của Thiên Nga (Quỳnh Lương đóng), đứa con ruột chối bỏ mình, trong khi lại ngược đãi, thậm chí hãm hại Bình An, đứa con nuôi yêu thương bà như mẹ ruột.
Được mệnh danh là “bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh Việt 2025”, bà Chát khiến khán giả “sôi máu” mỗi khi xuất hiện. Đây cũng là minh chứng cho diễn xuất thực lực của NSƯT Hạnh Thúy đã hoàn toàn thuyết phục không chỉ đồng nghiệp mà cả khán giả. Hết mình vì vai diễn, NSƯT Hạnh Thúy không ngại quay trong địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt hay thực hiện các cảnh “tương tác vật lý” thật.
Đặc biệt, nữ nghệ sĩ từng ngất xỉu trên phim trường khi quay cảnh tai nạn giao thông, bị Thiên Nga ghẻ lạnh, xua đuổi trong ngày cưới. Đây không chỉ là phân đoạn đổ gục trong phim mà còn là khoảnh khắc NSƯT Hạnh Thúy bất tỉnh thật ngoài đời sau nhiều giờ quay dưới cơn mưa nhân tạo trong tiết trời 13-14 độ của Đà Lạt.
“Dầm mưa mấy tiếng liền, vừa cắt cảnh là chị Thúy gục luôn. Mọi người vội cõng chị vào sưởi ấm, uống trà gừng, mà tỉnh lại rồi vẫn quyết ra quay tiếp. Ai cũng run cầm cập, mặt tái mét, chỉ biết ôm nhau cho đỡ lạnh. Nhắc tới cảnh mưa là tôi vẫn còn ám ảnh”, diễn viên Dũng Bino tiết lộ.
NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ thêm: “Vai bà Chát ăn mặc không quá dày, mà tôi cũng không có sức chịu lạnh tốt. Dù đã trang bị thêm lớp giữ nhiệt bên trong nhưng vì phải phơi mưa lâu để có khung hình tốt nhất, cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Tôi mất kiểm soát nên cũng không rõ mình có ngất thật không”. Dù gặp sự cố, nữ nghệ sĩ vẫn nhanh chóng hồi phục và tiếp tục hoàn thành cảnh quay ngay trong đêm.
Nữ diễn viên cũng không quên cảm ơn ê kíp: “Nếu không xong thì mai mốt vẫn phải nằm đó. Khổ một ngày cho xong, kéo dài lại thêm cực, ảnh hưởng cả đoàn. Quỳnh Lương dùng đồ ấm quấn cho tôi, còn Dũng Bino mỗi lần quay xong là kéo tôi lại ôm hoặc dùng áo khoác che cho tôi bớt lạnh. Vượt qua cảnh đó cũng nhờ có sự hỗ trợ từ mọi người”.
Văn Sơn
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nsut-hanh-thuy-kiet-suc-bat-tinh-khi-quay-phim-trong-thoi-tiet-14-do-c-khien-dan-em-qua-ne-phuc-vi-su-lan-xa-post1727671.tpo