NSƯT Linh Huệ - Hậu 'sida' của 'Gió qua miền tối sáng': 'Tôi biết ơn khán giả vì cho mình được sống nhiều cuộc đời'

NSƯT Linh Huệ - Hậu 'sida' của 'Gió qua miền tối sáng': 'Tôi biết ơn khán giả vì cho mình được sống nhiều cuộc đời'
9 giờ trướcBài gốc
Một ngày đầu hè oi ả, phóng viên Gia đình & Xã hội sau nhiều lần thuyết phục, NSƯT Linh Huệ mới đồng ý gặp mặt để có một cuộc trò chuyện cởi mở tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Thời điểm phóng viên đến cũng là lúc chị đang chuẩn bị cho vở diễn tốt nghiệp của người đồng nghiệp – NSƯT Thiện Tùng.
Trước khi đến, NSƯT Linh Huệ còn gọi điện "rào trước": "Tôi nhạt lắm và không có gì để chia sẻ cả. Nếu nói về vai diễn cũ thì tôi sợ khán giả đánh giá là 'ăn mày quá khứ', mà nếu nói về những vai diễn hiện tại (nữ nghệ sĩ đóng vai bà mẹ trong phim 'Không thời gian' và 'Bước chân vào đời' – PV) thì cũng chỉ là những vai nhỏ". Chính vì thế, phóng viên gặp để trò chuyện hơn là để phỏng vấn, đúng với con người của NSƯT Linh Huệ. Đó là những câu chuyện về vai diễn trên sân khấu. Chị bảo: "Tôi có sự thiên vị với sân khấu kịch hơn truyền hình, bởi ở nơi ấy như một duyên phận, khiến tôi được sống với ngọn lửa đam mê nghề một cách thực sự". Và cứ thế, chúng tôi trôi ngược thời gian, khi chị mê mải với "nhiều cuộc đời" trên sân khấu kịch.
Nhiều khán giả ở miền Nam ra tận Hà Nội chỉ để xem NSƯT Linh Huệ diễn vai ác
Khán giả truyền hình quen với chị qua các vai diễn hiền lành, nhẫn nhịn và khổ hạnh nhưng ít ai biết chị đã nổi danh và đạt Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 5 với vai tú bà mang màu sắc phản diện trong vở "Truyện Kiều – Một kiếp đoạn trường". Chị có thể kể cho mọi người cơ duyên đến vai diễn này và bản thân chị gặp khó khăn gì?
- Thực ra, trước khi đến với vai tú bà, tôi cũng từng thử sức với một số vai phản diện, nhưng chủ yếu là trong các tiểu phẩm hoặc kịch ngắn mang hơi hướng hiện đại, nên phần nào vẫn gần gũi với đời sống của mình. Tuy nhiên, tú bà lại là một nhân vật cổ trang, cách xa mình cả về không gian, thời gian lẫn bối cảnh văn hóa. Đặc biệt, đây còn là một hình tượng trong tác phẩm văn học lớn, đã ăn sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả. Vì thế, nói không áp lực là không đúng. Chỉ cần mình làm sai lệch một chút thôi là khán giả có thể nhận ra ngay.
NSƯT Linh Huệ hóa thân vào vai phản diện tú bà trong vở "Truyện Kiều - Một kiếp đoạn trường".
Tuy nhiên, sân khấu kịch luôn có một "lăng kính" riêng, nơi nghệ sĩ có thể sáng tạo và làm mới nhân vật. Tôi muốn mang đến một tú bà gần gũi hơn với khán giả hôm nay, đặc biệt là khán giả trẻ.
NSƯT Linh Huệ đã lựa chọn cách thể hiện nhân vật như thế nào để vừa giữ được tinh thần nguyên tác vừa tạo được sự mới mẻ?
- Tôi không hiện đại hóa hoàn toàn nhân vật, nhưng cũng không giữ nguyên nét quá cổ xưa. Với tôi, kịch nói là đời sống nên nhân vật phải có hơi thở đời sống. Trước đây, nhiều người xây dựng tú bà như một người đàn bà ác độc, chủ chứa lầu xanh, chỉ có sự tham lam và tàn nhẫn. Nhưng tôi nghĩ, bất kỳ con người nào cũng có nhiều mặt.
Vì vậy, tôi xây dựng tú bà với đầy đủ hỉ nộ, ái, ố. Bà ấy có ghen tuông, có tham tiền, có cay cú, nhưng cũng có tình cảm. Ví dụ, nếu không có tình cảm với Mã Giám Sinh thì sẽ không có sự ghen tuông. Khi đưa những yếu tố đó vào, nhân vật trở nên sống động và gần gũi hơn với khán giả.
Được biết, trước khi đảm nhận vai này, chị chưa từng đọc trọn vẹn Truyện Kiều?
- Đúng vậy, đó là một thiếu sót của tôi. Từ nhỏ, tôi lớn lên ở nông thôn, thường nghe bà và các cụ kể Kiều, đọc Kiều theo cách dân gian. Những câu chuyện ấy mang màu sắc truyền thống, gần với chèo hay cải lương. Nhưng khi đưa lên sân khấu kịch nói, tôi buộc phải làm mới để phù hợp với khán giả hiện đại.
Thực tế cho thấy, khi nhà hát dựng vở Kiều, khán giả đến xem rất đông, nhiều buổi cháy vé. Có khi khán giả ngồi kín cả lối đi, thậm chí ngồi dưới đất. Điều khiến tôi bất ngờ là rất nhiều bạn trẻ đến xem và đón nhận.
Nữ nghệ sĩ trong hình ảnh người mẹ ở phim "Bước chân vào đời" phát sóng giờ vàng trên VTV mới đây.
Vai diễn này cũng giúp chị có thêm nhiều khán giả trung thành?
- Đúng vậy. Có những khán giả bay từ miền Nam ra Hà Nội, ở lại nhiều ngày chỉ để xem vở diễn 5-6 lần. Điều đó không chỉ khiến tôi cảm kích mà còn là lòng biết ơn sâu sắc.
Có những người dù quen biết nhưng vẫn tự mua vé vì họ muốn đóng góp cho sân khấu. Điều đó khiến tôi rất trân trọng. Trong nhà tôi hiện nay có rất nhiều món quà do khán giả tự tay làm, từ tranh chân dung đến những kỷ vật nhỏ. Có người mất tới hơn một năm để hoàn thành một bức tranh rồi gửi tặng. Đó là những món quà vô giá đối với tôi.
Sau vai tú bà, chị tiếp tục gây ấn tượng với vai bà Son trong vở "Mảnh đất lắm người nhiều ma". Việc chuyển từ một vai sắc sảo sang một vai nhiều nội tâm có khiến chị khó khăn?
- Thực ra tôi diễn vai bà Son trước khi làm "Truyện Kiều – Một kiếp đoạn trường". Đó là một vai diễn khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi gần như không thoát được nhân vật, luôn chìm trong cảm xúc của bà Son. Có thời điểm tôi cảm thấy mình bị ám ảnh, giống như không thể tách mình ra khỏi nhân vật.
Thời điểm đó, tôi diễn cùng NSND Công Lý, hai nhân vật có sự đối lập rất mạnh, tạo nên xung đột dữ dội. Dù vở diễn không giành huy chương, nhưng đồng nghiệp và các nghệ sĩ lớn đều nói rằng tôi có một "huy chương trong lòng họ". Điều đó đối với tôi rất quý giá.
Vậy vai diễn này mang lại cho chị những trải nghiệm gì?
- Đó là một trong những vai diễn tôi nhớ nhất trong sự nghiệp. Đến bây giờ, khi xem lại những trích đoạn, tôi vẫn xúc động và thương nhân vật. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Không nhất thiết mình phải trải qua đau khổ ngoài đời mới có thể diễn được vai đau khổ, nhưng khi hóa thân, mình được đi đến tận cùng cảm xúc của nhân vật. Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt.
NSƯT Linh Huệ: "Sân khấu cho tôi sống nhiều cuộc đời"
NSƯT Linh Huệ đã gắn bó với sân khấu bao lâu và điều gì khiến chị vẫn giữ được tình yêu với nghề?
- Tôi bắt đầu làm nghề từ năm 1989, khi còn rất trẻ. Tôi làm cả sân khấu và truyền hình, nhưng phải nói thật là tôi yêu sân khấu hơn. Sân khấu cho tôi cơ hội được diễn liên tục, được sống trọn vẹn với nhân vật.
Dù hiện nay sân khấu gặp nhiều khó khăn, khán giả không còn đông như trước vì có quá nhiều loại hình giải trí, nhưng với tôi, sân khấu vẫn là thánh đường. Chỉ khi đến đó, khán giả mới cảm nhận được hết giá trị của nghệ thuật.
NSƯT Linh Huệ khi đóng phim cùng các diễn viên trẻ.
Trong sân khấu lẫn phim ảnh, những vai diễn ở nông thôn của chị luôn rất chân thực. Đó có phải là lợi thế từ chính xuất thân của chị?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, được nuôi dưỡng bằng hương đồng gió nội, bằng lời ru của bà, của mẹ và những con người chân chất. Đó là vốn sống tự nhiên mà tôi có được.
Nhờ vậy, khi vào những vai như vậy, tôi không gặp quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, khó khăn là làm sao để mỗi nhân vật đều có nét riêng, không bị lặp lại. Bởi mỗi con người đều là một cá thể khác biệt.
Qua "gia tài" phim của chị, nhiều người nhận xét chị có một "duyên ngầm" rất đặc biệt…
- Tôi nghĩ đó là cái duyên trời cho. Nhưng nếu không biết giữ gìn và rèn luyện thì cũng sẽ mất đi. Tôi không phải là người có nhan sắc nổi bật, nhưng có lẽ sự giản dị và chân thật giúp tôi giữ được nét duyên riêng.
Hiện nay, nhiều người chú trọng ngoại hình và nâng cấp bản thân. Nhưng tôi muốn giữ gương mặt tự nhiên. Nếu thay đổi quá nhiều, tôi sẽ không còn phù hợp với những vai diễn của mình nữa. Tôi luôn trân trọng những gì cha mẹ đã cho.
Thời gian gần đây, chị thường xuyên đóng vai người mẹ trên phim của VFC, vậy khi làm việc với diễn viên trẻ hiện nay, chị nhận thấy điều gì khác biệt?
- Các bạn trẻ rất thông minh, năng động và cập nhật nhanh. Tuy nhiên, các bạn thiếu vốn sống, đặc biệt là những trải nghiệm thực tế. Nhiều bạn diễn thiên về kỹ thuật mà chưa thật sự đi sâu vào cảm xúc.
Tôi thường trao đổi với các bạn, vừa là để chia sẻ kinh nghiệm, vừa là cách để bản thân mình nhìn lại. Khi thấy lớp trẻ tiếp nối, tôi cũng cảm thấy yên tâm và tin tưởng hơn vào tương lai của nghề.
Nữ NSƯT chụp ảnh kỷ niệm bên món quà mà khán giả tặng.
Còn chị sau 37 năm cống hiến cho nghệ thuật, chị có điều gì tiếc nuối?
- Tôi không tiếc nuối bởi vì tuy sinh sống ở nông thôn nhưng may mắn tôi đi ra ngoài thành phố lớn được làm công việc nghệ thuật, được sống nhiều cuộc đời khác nhau và được khán giả đón nhận. Có khán giả còn tặng món quà là bức tranh thêu chân dung của tôi. Món quà cầu kỳ ấy tôi đã đặt ở giữa phòng khách trong sự trân trọng và biết ơn. Tình cảm của khán giả, sự yêu thương từ mọi người khiến tôi thêm yêu nghề và hạnh phúc hơn.
Cảm ơn NSƯT Linh Huệ về cuộc trò chuyện này!
NSƯT Linh Huệ là gương mặt nghệ sĩ thân quen cả trên sân khấu kịch (Nhà hát Kịch Hà Nội) và phim truyền hình. Ngoài các vai diễn như Tú bà của Truyện Kiều - Một kiếp đoạn trường, hay Son "Mảnh đất lắm người nhiều ma", về phim truyền hình, NSƯT Linh Huệ chạm ngõ bằng vai Hậu siđa trong phim "Gió qua miền tối sáng" và đoạt giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999.
Sau đó, chị còn tham gia nhiều bộ phim khác như Hồng trong Chủ tịch tỉnh, Thùy trong Làm mẹ, Thảo trong Khoan nói lời yêu thương, Hà trong Bánh đúc có xương, bà Tâm trong Hương vị tình thân, bà Minh Nhật trong Thông gia ngõ hẹp... và mới đây là vai diễn mẹ Thanh Sơn trong "Bước chân vào đời".
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nsut-linh-hue-hau-sida-cua-gio-qua-mien-toi-sang-toi-biet-on-khan-gia-vi-cho-minh-duoc-song-nhieu-cuoc-doi-17226041422224402.htm