NSƯT Nguyệt Hằng, Hoa Thúy đóng phim về nữ quyền

NSƯT Nguyệt Hằng, Hoa Thúy đóng phim về nữ quyền
2 giờ trướcBài gốc
Đặt mình vào không khí của Ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), bộ phim chọn một lối đi khác với nhiều tác phẩm cùng chủ đề: nhẹ nhàng, gần gũi, không nặng nề hay hô hào khẩu hiệu. Thay vào đó, "Ngõ nữ quyền" kể những câu chuyện rất đời, dùng tiếng cười duyên dáng để mở ra những nỗi niềm thầm lặng của phụ nữ trong gia đình, công sở và xã hội.
Đoàn phim "Ngõ nữ quyền" ra mắt khán giả"
Ba nhân vật trung tâm là bà Độc Lập, bà Tự Do và bà Hạnh Phúc lần lượt do NSƯT Cao Nguyệt Hằng, Quế Chi và NSƯT Hoa Thúy đảm nhận. Họ được xây dựng như ba lát cắt của người phụ nữ Việt: mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương, phóng khoáng nhưng dễ bị phán xét, dịu dàng nhưng chứa nhiều vết hằn khó gọi tên. Sự tương phản giữa họ tạo nên chất hài tinh tế – kiểu “cười trước, nghĩ sau”, để khán giả thấy một phần bản thân mình trong từng nhân vật.
NSƯT Cao Nguyệt Hằng đảm nhận vai bà Độc Lập
Điểm nhấn gây tò mò của dự án nằm ở nhân vật cô giáo Yến do nhà văn Tina Yuan thủ vai. Vốn nổi tiếng trong vai trò cây bút, lần này cô đảm nhiệm hình tượng người phụ nữ nghiêm khắc, tận tâm với học trò nhưng lại bị chính môi trường mình cống hiến hiểu lầm và bắt nạt. Nhân vật này gợi lên câu chuyện của nhiều phụ nữ làm nghề chăm sóc, giáo dục – những người thường đối mặt với áp lực vô hình nhưng rất thật trong đời sống.
Chia sẻ về dự án, đạo diễn – diễn viên Quốc Toàn cho biết anh muốn làm một bộ phim có thể xem chung với gia đình. Anh nói: “Chúng tôi chọn hài vì hài là cách nhẹ nhàng nhất để chạm tới những điều nặng nề”. Theo anh, nữ quyền không chỉ là câu chuyện của riêng phụ nữ mà là vấn đề của cả cộng đồng, nơi ai cũng có vai trò trong việc tạo ra môi trường công bằng và nhân văn hơn.
Nghệ sĩ Hoa Thúy đảm nhận vai bà Hạnh Phúc
Biên kịch Emi Phương, người xây dựng bộ ba nhân vật Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc, chia sẻ rằng chị muốn khán giả, đặc biệt là phụ nữ, “bắt gặp một phần bản thân trong từng mảnh ghép nhỏ”. Chị cho biết trong quá trình viết có những đêm ngồi lại với câu hỏi: “Điều gì khiến phụ nữ tổn thương nhất?” Và câu trả lời của chị là: “Không phải những điều lớn lao, mà là những tổn thương nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày”.
Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong trailer, từ những mâu thuẫn đời thường giữa các nhân vật cho đến câu chuyện của cô giáo Yến – người phụ nữ làm tất cả vì học trò nhưng lại bị hiểu nhầm. Bộ phim không tô vẽ bi kịch, cũng không biến nữ quyền thành khẩu hiệu, mà chọn cách soi vào những điều bé nhỏ nhưng đau nhất, những vết cào lập lại trong cuộc sống hằng ngày của phụ nữ.
Một lựa chọn đáng chú ý của ê-kíp là phát hành bộ phim miễn phí trên YouTube, nhằm đưa thông điệp tích cực đến đông đảo công chúng. Trong bối cảnh nhiều dự án điện ảnh chạy theo thương mại, quyết định này thể hiện tinh thần cộng đồng mạnh mẽ của đội ngũ sáng tạo.
Thiếu Anh/VOV.VN Ảnh: BTC
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/nsut-nguyet-hang-hoa-thuy-dong-phim-ve-nu-quyen-post1248966.vov