Thu hút và gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế chính là hình ảnh các nữ quân nhân Việt Nam xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, mang đến không gian giao lưu vẻ đẹp nền nã, dịu dàng, duyên dáng, thể hiện bản sắc của người phụ nữ Việt Nam.
Không gian văn hóa Việt còn được tái hiện sống động qua các món ẩm thực dân tộc đặc sắc, do các chiến sĩ "mũ nồi xanh" chuẩn bị. Những đĩa nem rán, chả giò, bánh chưng, bún bò…, đã làm say lòng bạn bè quốc tế trong những buổi giao lưu ẩm thực lần này. Dẫu chỉ là những món ăn đời thường nhưng không chỉ mang theo hương vị quê nhà mà còn thể hiện sự khéo léo, đậm đà tình cảm của người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam.
Điều đặc biệt hơn là sự xuất hiện của những làn điệu ca trù, dân ca, múa đồng đậm chất dân gian Bắc Bộ và miền Trung, Nam Bộ. Trong buổi giao lưu văn nghệ, tiếng đàn, điệu hát Việt Nam vang lên giữa đất trời Châu Phi, gợi nhắc về một nền văn hóa nghìn năm lịch sử, khiến người nghe không khỏi xúc động và khâm phục.
Người dân ở Nam Sudan cũng yêu thích tà áo dài Việt Nam và muốn giao lưu với các nữ bác sĩ "mũ nồi xanh"
Bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 đã biến những ngày diễn ra chuỗi sự kiện gặp gỡ, giao lưu trở thành cầu nối văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trong mắt cộng đồng quốc tế.
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về y tế, mỗi người lính quân y nơi đây chính là một "sứ giả văn hóa", góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình và tình hữu nghị nhân văn - đúng như tinh thần và trách nhiệm mà Việt Nam mang đến với vai trò thành viên tích cực trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Hải Linh, Ảnh: GGHB