Nữ ca sĩ bị kiện vì yêu nam khán giả, đòi bồi thường 1,7 tỷ đồng

Nữ ca sĩ bị kiện vì yêu nam khán giả, đòi bồi thường 1,7 tỷ đồng
11 giờ trướcBài gốc
Năm 2016, một vụ kiện hy hữu tại Tokyo đã thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản lẫn quốc tế. Một nữ ca sĩ 23 tuổi đã chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với công ty quản lý cũ, sau khi bị kiện vì... hẹn hò với một người hâm mộ. Công ty cho rằng cô đã vi phạm "điều khoản không hẹn hò" ký kết từ năm 2012, và yêu cầu bồi thường tới 9,9 triệu yên (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Thế nhưng, thẩm phán Katsuya Hara của Tòa án Quận Tokyo đã bác bỏ yêu cầu này. Trong phán quyết mang tính bước ngoặt, ông khẳng định rằng quyền được xây dựng các mối quan hệ cá nhân là một phần thiết yếu của tự do cá nhân và quyền theo đuổi hạnh phúc. "Việc cấm các thần tượng nhạc pop yêu đương và đòi bồi thường thiệt hại chỉ vì điều đó là một sự quá đáng", ông nhấn mạnh.
Tòa án quận Tokyo | The Japan Times.
Theo các phóng viên, nữ ca sĩ trong vụ kiện được cho là thành viên nhóm nhạc Aoyama Saint Hachamecha, một nhóm J-Pop gồm bảy thành viên được quản lý bởi MovingFactory từ năm 2012 đến 2015. Trước đó, vào năm 2014, công ty này từng gây tranh cãi khi cáo buộc hai thành viên, Miho Yuki và Sena Miura, "phản bội" nhóm do vướng vào chuyện tình cảm, thay vì lý do "bị bệnh" như tuyên bố trước công chúng. MovingFactory không chỉ sa thải hai cô gái mà còn khởi kiện đòi bồi thường, với lập luận rằng họ đã phá vỡ lòng tin của các thành viên còn lại và làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ.
"Việc họ phản bội không chỉ tổn thương các thành viên khác, mà còn phản bội cả những người ủng hộ nhóm", MovingFactory tuyên bố trong một thông cáo.
Thực tế, các vụ tranh cãi liên quan đến chuyện yêu đương của thần tượng J-Pop không phải là điều mới mẻ. Năm 2013, thế giới từng xôn xao khi Minegishi Minami, thành viên nhóm nhạc đình đám AKB48, bị bắt gặp rời khỏi nhà bạn trai. Để thể hiện sự hối lỗi, cô đã cạo đầu và đăng tải một video xin lỗi đẫm nước mắt, gây ra nhiều tranh luận gay gắt về áp lực phi lý mà ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản áp đặt lên các nghệ sĩ trẻ.
Một trường hợp khác cũng gây chú ý là một thành viên 17 tuổi của nhóm DokiDoki. Cô gái trẻ này bị rò rỉ hình ảnh thân mật với một người đàn ông tại khách sạn, dẫn đến việc công ty quản lý cũ đệ đơn kiện. Thẩm phán Akimoto Kojima của Tòa án Quận Tokyo ra phán quyết buộc cô phải bồi thường 650.000 yên (khoảng 4.400 USD), với lập luận rằng các thần tượng cần duy trì hình ảnh độc thân để giữ được sự hâm mộ - và từ đó, nguồn tài chính từ người hâm mộ nam.
"Điều khoản cấm yêu đương là cần thiết để bảo đảm sự hỗ trợ tài chính từ người hâm mộ", thẩm phán Kojima lý giải.
Những vụ việc như vậy cho thấy sự mâu thuẫn sâu sắc trong ngành công nghiệp thần tượng Nhật Bản: giữa quyền tự do cá nhân và kỳ vọng duy trì hình ảnh "thuần khiết" nhằm mục đích thương mại. Trong khi một bộ phận công chúng vẫn ủng hộ các quy tắc khắt khe này để bảo vệ "ảo mộng" thần tượng, ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi tôn trọng quyền tự do cá nhân của các nghệ sĩ trẻ. Phán quyết của thẩm phán Hara vì thế được coi là một bước tiến quan trọng trong việc cân bằng lại cán cân giữa lợi ích thương mại và nhân quyền trong môi trường giải trí khắc nghiệt này.
Minh Quân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-bi-kien-vi-yeu-nam-khan-gia-doi-boi-thuong-1-7-ty-dong-202504272157266646.html