Nữ ca sĩ Đài Loan Long Qianyu đã hoạt động trong làng nhạc tiếng Đài suốt 46 năm và vẫn luôn hiện diện trên màn ảnh. Tuy nhiên, trước đây cô từng kết hôn với anh trai của nam diễn viên Cao Tây Bình là Cao Nam Bình và âm thầm sinh con, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 7 năm. Gần đây, khi nhìn lại những trải nghiệm về kết hôn và sinh con, Long Qianyu thừa nhận rằng trải qua những chuyện này, cô mới thật sự hiểu thế nào là "đau đớn như dao cắt tim", đồng thời lần đầu tiết lộ lý do giấu chuyện kết hôn suốt 30 năm.
Trong chương trình "Nhân vật thời đại", Long Qianyu tiết lộ rằng khi còn trẻ, cha cô rất lo cô bị lừa hoặc yêu sớm, nhưng lúc yêu, cô luôn "yêu đến chết đi sống lại" (theo cách nói tiếng Đài), nên thường bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ. Khi 22 tuổi, gia đình có nợ nần, em út cần chăm sóc, cha cô muốn cô chia sẻ gánh nặng kinh tế. Khi Long Qianyu mang thai, mọi việc thuận theo tự nhiên và cô bước vào hôn nhân với Cao Nam Bình.
Nhắc về cuộc sống hôn nhân, nữ ca sĩ thừa nhận có phần hối lỗi với Cao Nam Bình. Long Qianyu nói rằng cha cô từng tiên đoán rằng ở tuổi này kết hôn có thể sẽ ly hôn, hy vọng đừng thành hiện thực, và đúng là cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 7 năm. Long Qianyu cho biết lý do chia tay chủ yếu là do tính cách không hợp và sự nghiệp bận rộn, "gặp nhau ít xa nhau nhiều" khiến hai người dần xa cách. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự hối tiếc khi ly hôn: "Bởi vì bọn trẻ không có gia đình trọn vẹn, thiếu đi tình yêu đầy đủ của cha mẹ. Với kinh nghiệm hiện tại, tôi sẽ không ly hôn".
Về việc giấu chuyện kết hôn và cuộc sống của con suốt 30 năm, Long Qianyu bày tỏ sự áy náy và giải thích rằng từng nghĩ đến việc công khai, nhưng con trai không muốn lộ diện, sợ ảnh hưởng đến đời sống. Cô thừa nhận cảm thấy thiếu sót với các con vì không thể đồng hành cùng chúng trong quá trình trưởng thành, bao gồm việc đưa các con đi chơi, đi du lịch, hay cùng ăn uống, thậm chí có 5-6 năm gần như không có thời gian bên con. Chỉ đến khi Cao Nam Bình tái hôn, cô mới được gặp lại các con và nỗ lực bù đắp tình cảm. Long Qianyu xúc động rơi nước mắt: "Các con tôi đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và rất thông cảm với mẹ".