Một nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội giết hại một ca sĩ bán thời gian, đồng thời là mẹ của ba đứa trẻ, trong một vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua. Theo đó, nạn nhân tên Ling Lu Cheng (52 tuổi), được phát hiện đã chết bởi bạn cùng nhà, một người phụ nữ sống chung trong ngôi nhà trọ tại Taman Seri Mangga, Malaysia.
Theo lời kể của người bạn cùng nhà, hai ngày trước khi phát hiện thi thể, cô đã nghe thấy cuộc cãi vã căng thẳng giữa Ling và bạn trai của cô - Hong Yew Peng (54 tuổi). Sự im lặng đáng ngờ sau trận cãi vã đã thôi thúc người bạn cùng nhà mở cửa phòng để kiểm tra. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô: Ling nằm bất động giữa vũng máu.
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo Trưởng phòng Cảnh sát Quận Trung tâm Melaka, Trợ lý Ủy viên Christopher Patit, kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Ling đã bị sát hại bằng vật nhọn dẫn đến mất máu cấp và tử vong, Trợ lý Ủy viên Christopher Patit cho biết.
Vụ án trở nên phức tạp khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn nghi phạm và công bố động cơ ban đầu. Theo cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến án mạng nhiều khả năng xuất phát từ sự ghen tuông. "Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc bắt nguồn từ một sự hiểu lầm giữa Ling và Hong", ông Patit tiết lộ.
Dư luận không khỏi bàng hoàng trước vụ án mạng đầy bi kịch này. Một người phụ nữ vừa là mẹ của ba đứa trẻ, vừa theo đuổi đam mê ca hát, lại phải bỏ mạng trong chính căn phòng của mình. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực trong quan hệ tình cảm, đặc biệt là những vụ án do cơn ghen mù quáng gây ra.
Hiện tại, nghi phạm Hong Yew Peng đã bị buộc tội gây ra các vết thương dẫn đến cái chết của Ling. Phiên tòa xét xử sắp tới được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ toàn bộ vụ án, mang lại công lý cho người phụ nữ xấu số và gia đình cô.
Bình Nguyên