Nữ ca sĩ lộ diện sau 4 năm ở ẩn, bật khóc xin lỗi vì vụ việc lái xe khi say gây tai nạn

Nữ ca sĩ lộ diện sau 4 năm ở ẩn, bật khóc xin lỗi vì vụ việc lái xe khi say gây tai nạn
4 giờ trướcBài gốc
Sau 4 năm vắng bóng vì bê bối lái xe trong tình trạng say rượu, Lizzy - cựu thành viên nhóm After School đã lần đầu xuất hiện trước công chúng và gửi lời xin lỗi chân thành trong nước mắt.
Ngày 1/8, Lizzy tham gia talkshow trên kênh YouTube "jjungthewoman" do Jung Ah - cựu trưởng nhóm After School dẫn dắt. Đây là lần đầu tiên nữ thần tượng tái xuất sau vụ tai nạn giao thông gây tranh cãi năm 2021 khiến cô gần như biến mất khỏi làng giải trí. "Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện kể từ năm 2021. Đã hơn bốn năm trôi qua", Lizzy nghẹn ngào chia sẻ.
Tháng 5/2021, Lizzy gây tai nạn gần cầu Yeongdong (Cheongdam-dong, Seoul) khi điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Nữ ca sĩ đã tông vào đuôi một chiếc taxi, với nồng độ cồn trong máu đo được là 0,08% - vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc. Vụ việc khiến Lizzy bị chỉ trích dữ dội và chịu mức phạt 15 triệu won (khoảng 11.500 USD). Sau cú sốc này, cô rút khỏi toàn bộ hoạt động nghệ thuật.
Lizzy xuất hiện ở tòa án sau khi xảy ra vụ việc vào năm 2021.
Hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối, Lizzy không giấu được cảm xúc: "Đó là điều không bao giờ nên xảy ra, và tôi không có lời bào chữa nào cả. Rõ ràng đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi tài xế taxi, xin lỗi tất cả những ai đã từng quan tâm và ủng hộ tôi. Tôi đã khiến họ thất vọng". Nữ ca sĩ tiếp tục: "Tôi từng được biết đến là người vui vẻ, tích cực. Nhưng sau vụ việc, tôi đột nhiên bị mọi người xa lánh. Điều đó khiến tôi sợ hãi".
Cố kìm nước mắt, Lizzy thừa nhận: "Trong nỗ lực níu giữ những gì đã mất, tôi đã phạm thêm nhiều sai lầm và nói những điều không nên nói. Tôi không nhận ra rằng mình từng đứng ở một vị trí cao như vậy. Tôi đã sống mà không ý thức được mình may mắn đến nhường nào".
Đồng cảm với những gì đàn em trải qua, Jung Ah nhẹ nhàng an ủi: "Đúng là chuyện đó lẽ ra không nên xảy ra. Nhưng nếu nó khiến cô ấy thức tỉnh và nhìn nhận cuộc đời theo hướng tích cực hơn, thì có lẽ đó là một bước ngoặt".
Lizzy (tên thật là Park Soo-young, sinh năm 1992) ra mắt công chúng vào năm 2010 với tư cách thành viên thế hệ thứ ba của After School. Cô nhanh chóng được chú ý nhờ gương mặt tươi sáng, chất giọng vùng Busan đặc trưng và tính cách hoạt bát. Không lâu sau, Lizzy cùng Raina và Nana thành lập nhóm nhỏ Orange Caramel - đơn vị phụ nổi tiếng với phong cách dễ thương, lập dị và loạt hit như Magic Girl, Aing~, Lipstick.
Ngoài âm nhạc, Lizzy còn chứng tỏ năng lực ở mảng truyền hình và diễn xuất. Cô từng là thành viên cố định trong nhiều show nổi tiếng như Running Man, Hello Counselor, All My Love… cũng như đảm nhận các vai phụ trong loạt phim truyền hình như Angry Mom, Rude Miss Young-Ae, Drama Special.
Năm 2015, Lizzy thử sức solo với ca khúc Not an Easy Girl và rời Pledis Entertainment vào năm 2018 sau gần một thập kỷ gắn bó. Sau đó, cô ký hợp đồng với Celltrion Entertainment, chuyển hướng tập trung vào diễn xuất và sử dụng nghệ danh mới là Park Soo Ah.
Tuy nhiên, sự nghiệp đang trên đà phát triển đã chững lại hoàn toàn sau bê bối năm 2021. Từ một thần tượng được yêu mến nhờ sự hoạt bát và lối sống tích cực, Lizzy trở thành tâm điểm chỉ trích và phải rút lui khỏi mọi hoạt động showbiz. Bốn năm sống kín tiếng và hối lỗi có thể xem là khoảng lặng lớn nhất trong cuộc đời cô.
Sự trở lại lần này, dù còn dè dặt, nhưng là bước đầu cho hành trình chuộc lỗi và tìm lại vị trí trong lòng công chúng. Với những lời bộc bạch đầy chân thành và nước mắt, Lizzy đang cho thấy mong muốn làm lại từ đầu không phải bằng hào quang, mà bằng sự tỉnh thức và nỗ lực thay đổi thật sự.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-lo-dien-sau-4-nam-o-an-xin-loi-vi-vu-viec-lai-xe-khi-say-202508021612345125.html