Ngày 1/6/2025, giới nghệ thuật Thái Lan bàng hoàng đón nhận tin buồn: nữ ca sĩ nổi tiếng của sân khấu Likay (một dòng nhạc truyền thống Thái Lan) – Wirada Wongthewan, đã qua đời sau hơn một năm chiến đấu kiên cường với căn bệnh sốt xuất huyết. Người anh trai của cô – nam diễn viên kỳ cựu Kung Suthirat Wongthewan – đã xác nhận tin buồn qua bài viết xúc động trên trang Facebook cá nhân, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng công chúng và người hâm mộ.
Wirada Wongthewan – hay còn được biết đến với tên thật là Phinwadi Phuwarungruanghiran – vốn là gương mặt quen thuộc của sân khấu truyền thống Likay. Không chỉ sở hữu ngoại hình khả ái, cô còn chinh phục khán giả bằng giọng hát truyền cảm và khả năng diễn xuất tinh tế, góp phần giữ gìn và lan tỏa văn hóa dân gian Thái Lan đến với thế hệ trẻ.
Wirada Wongthewan là nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc Likay Thái Lan.
Căn bệnh quái ác bắt đầu tấn công cô từ cuối tháng 12 năm 2023. Ban đầu, cô chỉ nghĩ mình bị cảm thông thường và tự tìm cách điều trị. Tuy nhiên, khi tình trạng ngày càng xấu đi, Wirada được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc nặng, hôn mê sâu và phải thở máy. Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc sốt xuất huyết týp 1, một dạng nguy hiểm dẫn đến biến chứng phù não, khiến quá trình điều trị trở nên đầy thử thách.
Trong suốt hơn một năm chống chọi với bệnh tật, gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ luôn dõi theo, gửi lời động viên và hy vọng vào một phép màu. Tuy nhiên, phép màu đã không đến. Tối ngày 31/5/2025, nữ nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân, khép lại hành trình sống đầy nghị lực và cống hiến nghệ thuật không mệt mỏi.
Người thân và một số khán giả hâm mộ tiễn đưa Wirada Wongthewan về nơi yên nghỉ (Ảnh: Khaosod).
Ngay sau đó, anh trai của cô – Kung Suthirat – đã viết nên những dòng tiễn biệt nghẹn ngào:“Hôm nay là ngày chúng ta thật sự phải nói lời tạm biệt, phải không? Anh không muốn chấp nhận điều này, nhưng đó là sự thật. Em là chú chuột nhỏ kiên cường nhất mà anh từng biết. Em là trái tim của ba mẹ, của anh, của Vua và của Wakin.”
Trong lời chia sẻ chan chứa tình thân, nam diễn viên không chỉ bày tỏ tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái mà còn thể hiện sự quyết tâm tiếp tục gánh vác gia đình thay phần của em:
“Chỉ còn hai anh em mình. Anh sẽ mạnh mẽ vì mẹ, vì gia đình và vì Wakin. Đừng lo gì cả, Wi. Anh sẽ chăm sóc mọi người thật tốt. Ngủ ngon nhé, Wi. Anh yêu em bằng cả trái tim mình”.
Ảnh: Khaosod
Tang lễ của nữ nghệ sĩ được tổ chức trang trọng tại quê nhà, bắt đầu từ ngày 1/6 tại Nhà Wongthewan, quận Saraburi, tỉnh Chai Nat, nơi gia đình cô sinh sống. Lễ rưới nước thi thể được cử hành lúc 16h cùng ngày. Các buổi tụng kinh diễn ra vào các ngày 1, 2 và 4 đến 6/6 (riêng ngày 3/6 không tụng kinh), và lễ hỏa táng được ấn định vào lúc 15h ngày 7/6/2025 tại chùa Wat Wihan Thong, huyện Sak Buri, tỉnh Chai Nat.
Sự ra đi của Wirada để lại khoảng trống lớn không chỉ với gia đình mà còn trong lòng công chúng yêu mến nghệ thuật truyền thống Thái Lan. Ở tuổi đời còn rất trẻ, cô đã để lại một di sản nghệ thuật đáng quý và là hình mẫu của tinh thần vượt khó, cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật.
Ảnh: Khaosod
Trong ánh nến tiễn đưa, người hâm mộ không chỉ thương tiếc một nghệ sĩ tài năng, mà còn tiếc cho một trái tim luôn rực cháy vì Likay – một phần tinh hoa văn hóa Thái Lan đang dần bị lãng quên. Và từ nay, Likay sẽ thiếu vắng một giọng ca, một ánh mắt, một tâm hồn đẹp mang tên Wirada Wongthewan.
Minh Quân