Nữ ca sĩ Việt đi diễn nước ngoài, hết show chỉ có 1 khán giả đến xem

Nữ ca sĩ Việt đi diễn nước ngoài, hết show chỉ có 1 khán giả đến xem
7 giờ trướcBài gốc
Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của Hồ Ngọc Hà trong chuỗi đêm nhạc Love Songs bất ngờ thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, đoạn clip này ghi lại hình ảnh của nữ ca sĩ trong đêm diễn cuối cùng trước khi cô tạm rời sân khấu để chào đón hai thiên thần nhỏ – Lisa và Leon – chào đời. Dù đã ở giai đoạn cuối của thai kỳ, Hồ Ngọc Hà vẫn đứng trên sân khấu với tất cả đam mê và cống hiến, khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Trong một phút trải lòng cùng khán giả, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lại một ký ức không thể quên trong hành trình làm nghề – lần đầu tiên cô nhận lời biểu diễn tại Mỹ, ở những ngày đầu chập chững bước chân vào sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Đó là một kỷ niệm khó quên không chỉ vì sự xa xôi nơi đất khách, mà còn bởi... sự cô đơn đến ngỡ ngàng của đêm diễn.
"Show diễn hôm đó chỉ có Hà và anh Đức Trí. Hà còn nhớ rõ địa điểm diễn là ở tiểu bang Virginia", cô kể lại với nụ cười pha chút ngậm ngùi. "Ngày đó Hà còn trẻ, còn nhiều hy vọng, nhưng cũng không ít ‘xui xẻo’. Trớ trêu thay, đúng ngày diễn lại trùng với một trận đấu bóng lớn ở Mỹ – một sự kiện thể thao mà chẳng có người Mỹ nào, kể cả kiều bào Việt, muốn bỏ lỡ".
Theo lời nữ ca sĩ, sân khấu hôm ấy được dựng lên như thường lệ – có ánh đèn, có âm thanh, có nhạc cụ – chỉ thiếu duy nhất điều quan trọng nhất: khán giả. Khi đồng hồ điểm gần giờ diễn, vẫn không có lấy một bóng người bên dưới. Thế rồi đúng ba phút trước giờ bắt đầu, một người đàn ông bước vào – người duy nhất trong đêm hôm đó.
"Hà không biết anh ấy có phải là giận người yêu hay không còn nơi nào để đi nữa. Có khi anh ấy tưởng ở đó sẽ chiếu trận bóng chứ không phải ca nhạc", Hồ Ngọc Hà kể lại bằng giọng hài hước nhưng đầy cảm xúc. Dù vậy, cô và nhạc sĩ Đức Trí vẫn quyết định biểu diễn đến tận phút cuối cùng, trọn vẹn như thể có hàng trăm người bên dưới dõi theo. "Chỉ khi người khán giả duy nhất ấy đứng dậy rời đi, bọn Hà mới chịu dừng hát".
Câu chuyện tưởng chừng dở khóc dở cười ấy lại mang đến một bài học sâu sắc cho Hồ Ngọc Hà. Cô tâm sự: “Chính những khoảnh khắc như vậy mới khiến mình biết trân quý hơn từng ánh mắt, từng sự hiện diện của khán giả. Mỗi người đến với âm nhạc của mình, dù chỉ một người, cũng đều xứng đáng được đón nhận bằng tất cả sự chân thành".
Chính vì điều đó, trong suốt hành trình làm nghề sau này, Hồ Ngọc Hà luôn giữ trong tim sự biết ơn và tôn trọng dành cho khán giả. Dù sân khấu lớn hay nhỏ, đông đảo hay thưa thớt, cô luôn thể hiện sự hết mình trong từng tiết mục. Với Hồ Ngọc Hà, mỗi khán giả đều là một phần của câu chuyện âm nhạc mà cô đang viết nên – câu chuyện bắt đầu từ những lần hát chỉ có một người lắng nghe, cho đến những đêm nhạc tràn ngập ánh đèn và tiếng vỗ tay.
Minh Quân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-viet-di-dien-nuoc-ngoai-het-show-chi-co-1-khan-gia-den-xem-202504300001406842.html