Ngoài ra, chị còn được các bác sĩ gọi là “ngân hàng máu sống” bởi mang trong mình nhóm máu hiếm và thường xuyên tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện… Những việc làm bình dị của Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đã để lại dấu ấn sâu đậm về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi tham gia hiến máu.
1. Điều gì đã khiến cô gái có thân hình nhỏ bé đó có một nghị lực mạnh mẽ như vậy, câu hỏi đó đã thôi thúc tôi tìm gặp Nguyễn Thị Hà Mi. Dù đã hẹn trước nhưng khi tôi đến trụ sở, một lúc sau mới thấy Mi trở về… Hỏi ra mới biết, chị vừa đi trao tặng 3 bộ tóc cho Dự án “Trạm tóc ước mơ”. Mi chia sẻ, cách đây không lâu, chị biết đến Dự án “Trạm tóc ước mơ” và đã đăng ký tham gia. Chỉ sau 1 tuần phát đi lời kêu gọi tham gia hiến tóc tặng cho các em nhỏ không may bị mắc ung thư, chị đã nhận được sự đồng hành của gia đình 2 cháu là Vũ Bảo Châm, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hợp Thanh, Mỹ Đức và Đặng Thị Hoài Thương, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội…
Ở góc làm việc của Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, tôi quan sát thấy Bằng khen của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 “Vì đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia phong trào “Hiến máu cứu chữa đồng đội và nhân dân” năm 2020; Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2019 đến năm 2020 góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2021; giấy chứng nhận của Giám đốc Công an TP Hà Nội “Người tốt, việc tốt” vì đã có những hành động đẹp, việc làm tốt, chung sức vì cộng đồng, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội và Giấy khen của Viện Huyết học và Truyền máu trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022… Gần đây nhất, tại hội nghị gặp mặt, biểu dương 250 gương điển hình tiên tiến của Công an Thủ đô và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Mi vinh dự được là 1 trong 5 người đại diện phát biểu.
“Tôi hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay mà còn gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống; tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Hạnh phúc khi được tạo ra từ những việc nhỏ bé “Một sẻ chia nhỏ - Một hạnh phúc to”- Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi tiếp lời. Khoảng năm 2009, khi đang học lớp 12, Mi bị sốt xuất huyết nặng, tiên lượng xấu phải truyền máu gấp… Chỉ đến lúc này, Mi mới biết mình thuộc nhóm máu hiếm A (RH âm). Vào thời điểm đó, Hà Nội đang bùng phát dịch sốt xuất huyết mạnh, nguồn máu khan hiếm, nhóm máu hiếm A (RH âm) chỉ chiếm 0,04-0,07 % dân số Việt Nam càng hiếm hoi hơn.
“Vào thời điểm mắc bệnh, tôi may mắn nhận được những đơn vị máu của người khác hiến tặng. Nhờ được truyền máu kịp thời, tôi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tôi nhận ra mình là một trong những “ngân hàng máu sống”. Được một lần sống vui và khỏe, tôi đã biết mình có một sứ mệnh khác nữa của cuộc đời, sứ mệnh ấy không chỉ là sự cống hiến của tuổi trẻ đó còn là mệnh lệnh từ trái tim”- Nói đến cơ duyên khi tham gia hoạt động hiến máu thiện nguyện, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi xúc động chia sẻ. Với suy nghĩ như vậy, năm 2020, sau khi đảm bảo đủ sức khỏe, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đã tham gia vào Câu lạc bộ nhóm máu hiếm miền Bắc; sau đó là Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô. Từ đó đến nay, Nguyễn Thị Hà Mi đã tham gia 13 lần hiến máu cứu người nhưng ấn tượng về lần đầu tiên vẫn in đậm trong tâm trí của Mi. Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi kể lại, lần đó, chị đang ở đơn vị thì nhận thông tin từ Câu lạc bộ nhóm máu hiếm về ca phẫu thuật ung thư dạ dày tại Bệnh viện Quân đội 108.
2. Khi kể chuyện với tôi, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi vẫn nhớ như in những lần trực tiếp tham gia hiến máu cứu người. Đó là vào khoảng năm 2023, hôm đó vào khoảng 9h, Mi đang ở đơn vị thì nhận thông tin có người cấp cứu do bị chấn thương sọ não… Sau khi được lãnh đạo đơn vị đồng ý, chị vội đến Bệnh viện Việt Đức. Bệnh nhân bị tai nạn hôm đó là Toàn, được chuyển từ Hải Phòng lên Bệnh viện Việt Đức, sau khi xét nghiệm, xác định bệnh nhân có nhóm máu hiếm; người nhà kêu gọi trên các trang mạng xã hội… Sau khi hiến máu và biết bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, Mi thường có thói quen giữ liên lạc với người thân đề phòng trong trường hợp khẩn cấp. Vào buổi tối hôm đó, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người nhà bệnh nhân. Qua trao đổi, người nhà bệnh nhân ngỏ ý nhờ chị thuê giúp một phòng trọ với giá tiền phù hợp, do hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất eo hẹp. Khi đó, chị đã trao đổi với đồng chí Cảnh sát khu vực, tìm một phòng trọ với giá tiền phù hợp, giúp gia đình họ vượt qua khó khăn. Không dừng lại ở đó, chị đã liên hệ với cán bộ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Bộ Công an hỗ trợ làm nhanh CCCD bị thất lạc của người bệnh trong quá trình xảy ra tai nạn để kịp thời làm các thủ tục với bệnh viện
Lần tham gia hiến máu cứu cháu Bùi Tiến Dũng, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Mộ Lao, Hà Đông cũng để lại cho Mi kỷ niệm khó quên. Qua mạng xã hội, Mi nhận được thông tin về trường hợp của một học sinh đang điều trị tại Bệnh viện 103 do bị tai nạn đa chấn thương… Vết thương của cháu Dũng rất nặng, phải trải qua một ca phẫu thuật dài, trong khi nhóm máu của cháu Dũng cũng thuộc nhóm máu hiếm A (RH âm) nên ca phẫu thuật tiếp theo chưa thể diễn ra. Sau khi đọc được thư ngỏ của gia đình và nhà trường, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đã trực tiếp liên hệ với gia đình… Ngày 10/4/2023, sau khi nhận được điện thoại của gia đình, chị đã kịp thời có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu, phục vụ kịp thời cho ca phẫu thuật của cháu Dũng….
3. Là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ sở, Nguyễn Thị Hà Mi đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại tỉnh Hải Dương, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đã chủ động liên hệ và phối hợp với quận đoàn Hà Đông, Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm ORANGE ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Hải Dương 25.000 khẩu trang y tế. Tháng 5-2021, Hà Mi chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị, trực tiếp liên hệ với đơn vị cơ sở để ủng hộ 8.000 khẩu trang y tế, 10 thùng sữa, lương khô, nước rửa tay sát khuẩn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội; 100 khẩu trang 3M N95, 2.500 khẩu trang y tế, 5 thùng nước Lavie tặng các chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội. Cùng thời gian này, nữ chiến sĩ trẻ đã chủ động kêu gọi ủng hộ, tham mưu với Đoàn cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của UBND phường Phú La và UBND phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông (cũ) đến các tổ bầu cử trên địa bàn 2 phường để trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn và kính chống giọt bắn cho lực lượng phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Những việc làm của Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong giao tiếp, ứng xử với đồng chí, đồng đội và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.
Xuân Mai