Giữa guồng quay gấp rút ấy, nhiều cán bộ cơ sở vừa trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ, vừa là người trong diện bị thu hồi đất. Tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Mai Hoa (sinh năm 1973), Phó Bí thư chi bộ, Tổ phó tổ dân phố, Chi hội trưởng phụ nữ tổ 34 Trung Hòa cũ, phường Yên Hòa.
Đặt lợi ích chung lên trên
Đại gia đình chị Hoa hiện sinh sống tại số 126 Trần Duy Hưng, trên diện tích khoảng 500m², được tách thành 8 thửa đất. Đây là nơi gắn bó hơn 30 năm, nơi các thế hệ trong gia đình chị cùng chung sống. Sau khi chồng mất, chị ở cùng hai con trai và gia đình các con, bố mẹ chồng và anh chị em bên chồng. Mảnh đất ấy không chỉ là tài sản, mà còn là ký ức, là điểm tựa tinh thần của cả đại gia đình.
Dù đã nắm được chủ trương về dự án từ trước, nhưng khi nhận được thông báo thực hiện lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án đường Vành đai 2,5, chị Hoa không tránh khỏi những băn khoăn. Gần đến ngày đo đạc, kiểm đếm, cảm xúc trong chị trở nên nghẹn ngào. “Sau bao năm ổn định, nghĩ đến việc phải rời đi, ai cũng có tâm trạng. Nhưng mình là đảng viên, là cán bộ ở cơ sở, mình phải đi đầu”, chị chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Mai Hoa trước ngôi nhà của mình ở số 126 Trần Duy Hưng. Ảnh: PV
Chính chị là người động viên người thân trong đại gia đình thực hiện đầy đủ quy định, chấp hành nghiêm túc việc kiểm đếm, kê khai theo thông báo của UBND phường. Không để cảm xúc riêng lấn át trách nhiệm chung, chị lựa chọn thái độ bình tĩnh, thấu hiểu và đồng thuận.
Từ câu chuyện của gia đình mình, chị chủ động chia sẻ với bà con trong tổ dân phố. Chị tranh thủ sang từng nhà trao đổi, giải thích rõ chủ trương, lắng nghe tâm trạng của từng hộ. Có gia đình còn băn khoăn, chị nhẹ nhàng phân tích rằng nếu cán bộ không gương mẫu trước thì khó tạo được niềm tin. Sự thẳng thắn nhưng chân thành ấy khiến nhiều người dần cởi mở hơn, sẵn sàng hợp tác với tổ công tác khi tiến hành các bước tiếp theo.
Theo báo cáo của UBND phường Yên Hòa, đến nay, 366/366 thông báo thu hồi đất đã được ban hành; công tác kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản hoàn tất đối với toàn bộ các trường hợp trong phạm vi dự án. Việc di dời 82 ngôi mộ đã được thực hiện dứt điểm, bảo đảm đúng phong tục và quy định pháp luật. Hiện các tổ công tác đang khẩn trương xác minh nguồn gốc đất, xây dựng dự thảo phương án bồi thường, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-3-2026. Song song đó, các chính sách an dân được triển khai đồng bộ: bố trí quỹ đất tái định cư, hỗ trợ thuê nhà tạm cư linh hoạt, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Là “cầu nối” để chuyển tải trọn vẹn tâm tư người dân
Với sự tín nhiệm của chi bộ và Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 34, chị được giới thiệu tham gia Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Yên Hòa (thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội). Ở vị trí ấy, chị ý thức rất rõ mình đang đứng ở “điểm giao” giữa hai phía: Một bên là chính quyền đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, một bên là những hộ dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước sự thay đổi lớn của cuộc sống.
Chị xác định trước hết phải làm tốt vai trò truyền đạt thông tin. Mỗi khi có chủ trương, chính sách mới được triển khai, chị đều nghiên cứu kỹ nội dung, trao đổi lại với cán bộ chuyên môn để nắm chắc quy định, sau đó mới đến từng hộ dân giải thích cụ thể. Chị nói rõ về quỹ đất tái định cư, mức hỗ trợ thuê nhà trong thời gian tạm cư, hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, quy trình công khai phương án… để bà con hiểu đầy đủ, tránh tâm lý hoang mang hoặc nghe theo những thông tin thiếu kiểm chứng.
Nhưng với chị, làm “cầu nối” không chỉ là truyền đạt một chiều. Điều chị trăn trở nhiều hơn là làm sao để tiếng nói của người dân được lắng nghe một cách trọn vẹn. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện riêng: Gia đình đông thế hệ lo chỗ ở mới có đủ không gian sinh hoạt; hộ kinh doanh nhỏ lẻ băn khoăn về sinh kế; người già sợ thay đổi môi trường sống; cha mẹ trẻ lo con cái phải chuyển trường. Chị ghi chép từng ý kiến, từng đề xuất cụ thể, phân loại rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của phường và những nội dung cần báo cáo lên Hội đồng bồi thường. Chị cũng thẳng thắn phản ánh những mong muốn chính đáng của bà con về nơi tái định cư ổn định, mức hỗ trợ phù hợp với thực tế đời sống, và lộ trình thực hiện rõ ràng để người dân chủ động sắp xếp cuộc sống.
Chị tâm niệm: “Nếu mình chỉ nói để người dân nghe mà không nghe người dân nói thì chưa tròn trách nhiệm”. Bởi chính gia đình chị cũng đang trong diện thu hồi đất, nên chị càng thấu hiểu cảm giác chênh vênh khi phải rời đi nơi chốn đã gắn bó nhiều năm. Sự đồng cảm ấy giúp chị nói chuyện với bà con bằng sự chân thành, không áp đặt. Và cũng nhờ vậy, nhiều hộ dân dần cởi mở, tin tưởng hơn, sẵn sàng hợp tác trong các bước kiểm đếm, lấy ý kiến phương án bồi thường. Những đề xuất về công khai minh bạch phương án bồi thường, về tổ chức đối thoại trực tiếp khi có vướng mắc, về xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng hộ… đều được chị mạnh dạn nêu lên. “Người dân cần nhất là được lắng nghe và được giải thích rõ ràng. Khi họ thấy chính quyền minh bạch, cán bộ sát dân, họ sẽ yên tâm hơn”, chị chia sẻ.
Chính nhờ sự kiên trì, mềm mỏng nhưng thẳng thắn ấy, nhiều băn khoăn đã được giải tỏa ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận để phường hoàn thành các mốc công việc đúng tiến độ trong giai đoạn nước rút.
Theo đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Hòa, đây là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt nhưng phải đi đôi với sự cẩn trọng, đúng pháp luật. Đảng ủy và HĐND phường sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực thi, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của người dân được đặt lên hàng đầu. Sự đồng thuận của người dân đóng vai trò quyết định đến thành công của dự án.
Giữ ổn định nhịp sống gia đình
Song song với công việc chung, chị Hoa vẫn phải thu xếp ổn thỏa việc riêng. Chị chủ động tìm thuê nhà trong khu vực gần nhà cũ để các con thuận tiện công việc, các cháu không bị gián đoạn học tập, còn chị có điều kiện chăm sóc bố mẹ tuổi cao. Điều chị trăn trở nhất là làm sao để cuộc sống gia đình không bị xáo trộn quá nhiều. Từng việc được chị tính toán cụ thể, từ chỗ ở tạm thời đến kế hoạch ổn định lâu dài khi nhận nhà tái định cư. Sự bình tĩnh và chủ động của chị đã giúp cả gia đình giữ được tinh thần trong giai đoạn nhiều thay đổi.
Phường Yên Hòa xác định, hoàn tất giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Ảnh: PV
Giữa nhịp độ khẩn trương của công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5, chị Nguyễn Thị Mai Hoa đã trở thành một điểm sáng, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong nhân dân. Từ chính câu chuyện riêng của mình, chị lan tỏa tinh thần gương mẫu, sẻ chia và đồng hành, để mỗi bước tiến của dự án không chỉ được đo bằng tiến độ thực hiện, mà còn bằng sự đồng lòng, thấu hiểu giữa chính quyền và nhân dân.
Mai Chi - Hà Thu