Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), những ngày này, trên thao trường, hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân đang miệt mài luyện tập diễu binh, diễu hành dưới cái nắng gay gắt, chói chang của mùa hè.
Nữ chiến sĩ Công an rèn luyện sẵn sàng cho lễ diễu binh A80
Hình ảnh PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận những nữ chiến sĩ Công an luyện tập tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc).
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Bắc, hàng trăm chiến sĩ, trong đó có nhiều nữ học viên, vẫn bước đều theo nhịp lệnh, không một động tác sai.
“Khó nhất không phải đi đều mà là duy trì được sự đồng bộ trong cả chặng đường dài” – Đại úy Đậu Thanh Bắc nhấn mạnh yêu cầu khắt khe của nhiệm vụ.
Chiến sĩ Nông Thị Diệu Thúy lần đâu tham gia diễu binh chia sẻ: “Được chọn làm khối trưởng là niềm vinh dự và cũng là áp lực. Nhưng chúng tôi xem nắng nóng là cơ hội rèn luyện bản lĩnh”.
Nguyễn Bảo Trinh, chiến sĩ từng hoàn thành nhiệm vụ A50 xúc động: “Được tiếp tục sải bước trên Quảng trường Ba Đình là dấu mốc lớn trong sự nghiệp của tôi”.
Giữa các bài tập đội hình là những bài tập thể lực tăng cường khả năng chịu đựng và nâng cao tinh thần thép cho từng chiến sĩ.
Dù mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt các nữ chiến sĩ vẫn ánh lên quyết tâm. Mỗi ngày rèn luyện là một bước tiến đến sự hoàn hảo cho lễ diễu binh sắp tới.