Nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã người Ca Dong và phong trào 'Vì an ninh Tổ quốc', kết nối yêu thương

Nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã người Ca Dong và phong trào 'Vì an ninh Tổ quốc', kết nối yêu thương
6 giờ trướcBài gốc
Vì an ninh Tổ quốc
Giữa những ngọn núi trập trùng của xã Phước Năng, người dân ai cũng quen với dáng hình, giọng nói và nụ cười hiền của bà Nguyễn Thị Thu Hiệp, Chủ tịch UBMTTQ xã. Hơn 18 năm gắn bó với công tác Hội LHPN và Mặt trận, bà đã trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào nơi đây, nhất là trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.
Chân dung nữ cán bộ UBMTTQ xã luôn “gần dân, hiểu dân và vì dân” nơi vùng cao Phước Năng.
Khi được Tp.Đà Nẵng tặng Bằng khen năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào này, bà Hiệp xúc động nói: “Đó là sự ghi nhận chung cho tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống bình yên”.
Nhắc lại những năm tháng gian nan, bà vẫn nhớ rõ cảnh làng tan hoang sau bão số 9 năm 2020: “Đường sá bị chia cắt, nhà cửa đổ nát, chúng tôi vừa vận động cứu trợ, vừa đi từng hộ động viên bà con vượt qua khó khăn”. Đến thời điểm đại dịch Covid-19, bà Hiệp lại cùng đồng đội nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho khu cách ly, trực các điểm chốt chặn... “Trong gian khó, tinh thần đoàn kết của người dân càng bừng sáng. Chính điều đó làm nên sức mạnh của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc””, bà Hiệp nói.
Bà Hiệp cùng UBMTTQ xã Phước Năng kết nối các đoàn thiện nguyện băng rừng núi, vượt qua những đoạn đường sạt lở để mang quà cứu trợ đến với bà con vùng cao chịu ảnh hưởng, thiệt hại trong cơn bão số 12.
Giờ đây, trong vai trò người đứng đầu UBMTTQ xã, bà Hiệp vẫn kiên định với phương châm “đi từ ngõ, gõ từng nhà, ra từng người” và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền. Với xã Phước Năng, nơi có hơn 1.700 hộ dân sinh sống thuộc 10 dân tộc anh em, chủ yếu là đồng bào Giẻ Triêng, mỗi chuyến đi cơ sở với bà là một dịp lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc. “Cán bộ Mặt trận phải thật sự gần dân, hiểu dân, thì dân mới tin, mới làm theo”, bà Hiệp tâm niệm.
Nhắc đến Chủ tịch UBMTTQ xã, bà Hồ Thị Đáy, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 7, cho hay: “Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp làm việc rất sâu sát. Không chỉ chỉ đạo mà còn cùng dân làm. Nhiều lần, bà đi bộ hàng chục cây số cùng chúng tôi vào thôn xa vận động bà con giữ gìn an ninh, không tảo hôn, không rượu chè, không bạo lực... Rồi trong đợt mưa lũ vừa qua, bà cũng vận động người dân đến nơi an toàn trú ẩn, hỗ trợ gia đình chịu thiệt hại… Người dân quý bà không chỉ vì hoàn thành chức trách, mà còn vì cái tâm trong sáng và lối sống giản dị, gần dân, lo cho dân”.
Ngày 24/9/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Năng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Nguyễn Thị Thu Hiệp được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Năng.
Nhờ sự tận tụy của nữ cán bộ người Ca Dong ấy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Phước Năng được nhân rộng mạnh mẽ. Các mô hình tự quản, câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tảo hôn”, “Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường”, “Gia đình không có người phạm tội và tệ nạn xã hội”, giúp nhau phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ cách làm... hoạt động hiệu quả.
Gieo mầm yêu thương giữa đại ngàn
Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBMTTQ xã, bà Hiệp từng có hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ). Khi đó, bà đã chỉ đạo mô hình phối hợp giữa Hội Phụ nữ và Công an huyện về “Giáo dục, quản lý người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hơn 8.000 lượt phụ nữ, trẻ em được tuyên truyền pháp luật, hàng trăm hội viên thoát nghèo bền vững…
Từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn, bà Hiệp thường xuyên tuyên truyền và tổ chức những sân chơi giúp hội viên phụ nữ và người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em…
Những kinh nghiệm ấy được bà mang về áp dụng tại Phước Năng. Ở xã miền núi còn nhiều gian khó, bà đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường và chăm lo trẻ mồ côi, người yếu thế. Trong đó, quỹ “Vì người nghèo” của xã do Mặt trận đã vận động được hơn 95 triệu đồng, hỗ trợ xây hai nhà Đại đoàn kết, giúp 1.300 hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi, 27/31 hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo bền vững…
Song hành cùng đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu” là dấu ấn đặc biệt trong hành trình kết nối yêu thương của bà. Đến nay, hàng chục trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Phước Sơn cũ đã được nâng đỡ, tiếp sức đến trường.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp (bìa trái) tặng quà cho những “con nuôi” trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Nhắc về những đứa con nuôi trong chương trình, bà Hiệp rưng rưng: “Tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng và nên được duy trì. Nụ cười và ánh mắt của các con chính là nguồn động viên lớn nhất để tôi tiếp tục gắn bó và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình này. Bởi mỗi em nhỏ được giúp đỡ không chỉ là một câu chuyện nhân ái, mà còn là cách vun đắp tương lai tốt đẹp hơn cho các em”.
Nghĩ đến mẹ Hiệp, 2 chị em sinh đôi Hồ Khánh Hiền, Hồ Khánh Hòa (xã Phước Hiệp, Tp.Đà Nẵng) tâm sự: "Nhờ mẹ Hiệp kết nối mà chúng em có những người ba nuôi, mẹ nuôi luôn đồng hành, hỗ trợ chị em chúng em cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ Hiệp cũng thường xuyên quan tâm, hỏi han về tình hình học tập và động viên chúng em cố gắng học tập. Chúng em rất biết ơn mẹ Hiệp và sẽ nỗ lực học tốt, sống có ích để không phụ lòng những người đã dành tình yêu và niềm tin cho chúng em".
Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp (ngồi thứ ba từ phải sang) luôn giữ nụ cười thân thiện, gần gũi khi đến với dân.
Không chỉ quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, bà còn cùng tập thể Mặt trận vận động người dân bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng, Ca Dong; khôi phục lễ hội, nghề dệt thổ cẩm, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, 80% khu dân cư đạt danh hiệu Văn hóa, 87,2% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thể hiện rõ dấu ấn đoàn kết và đổi mới mà nữ Chủ tịch cùng tập thể Mặt trận xã đã tạo dựng.
Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, bà Hiệp cùng tập thể UBMTTQ xã đặt mục tiêu đưa Phước Năng đạt chuẩn nông thôn mới bền vững vào năm 2030, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Đồng thời, bộ máy phải hoạt động tinh gọn, gần dân, sát dân để Mặt trận trở thành cầu nối, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp (đứng thứ tư từ trái sang) được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021-2025.
Giữa đại ngàn Phước Năng, người phụ nữ Ca Dong ấy vẫn ngày đêm đi cơ sở, mang theo sự nhiệt huyết, tình yêu và niềm tin với quê hương. Với bà, làm công tác Mặt trận không chỉ là nhiệm vụ, mà là sứ mệnh “giữ bình yên cho dân, vun đắp tình đoàn kết giữa người với người”. Như lời bà Hồ Thị Đáy từng chia sẻ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Mà ở đâu có bà Hiệp, ở đó có sự tin cậy, ủng hộ của dân”.
Ông Lê Việt Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho biết: "Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp là một cán bộ Mặt trận cần mẫn, điều hành công việc mạch lạc và hiệu quả. Sau sáp nhập, với cương vị Chủ tịch UBMTTQ xã, đáng chú ý là trong đợt bão lũ vừa qua, đặc biệt là hoàn lưu bão số 12 tác động đến địa phương, bà Hiệp đã chủ động chỉ đạo các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, cứu trợ kịp thời cho người dân, nhất là khu vực đèo Lò Xo. Bà còn giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết, phù hợp với xã vùng cao đa đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, mọi công việc do bà Hiệp phụ trách đều thông suốt, thể hiện sự quán xuyến tốt và tinh thần trách nhiệm cao".
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nu-chu-tich-mat-tran-to-quoc-xa-nguoi-ca-dong-va-phong-trao-vi-an-ninh-to-quoc-ket-noi-yeu-thuong-204251114210053074.htm