Nữ công nhân môi trường đô thị quên mình cứu người

Nữ công nhân môi trường đô thị quên mình cứu người
3 giờ trướcBài gốc
Chị Tỉnh được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu sau hành động dũng cảm. (Ảnh: CTV).
Theo thông tin từ người dân chứng kiến, khi cơn lốc ập đến khu vực cổng trụ sở phường Nghĩa Lộ (Thị ủy Nghĩa Lộ cũ), chị Tỉnh, sinh năm 1979, là công nhân môi trường đô thị, phát hiện một cành cây cổ thụ đang gãy đổ, đe dọa trực tiếp đến hai em học sinh đang đi qua. Không một chút do dự, chị đã lao tới, kịp thời kéo hai em ra khỏi vùng nguy hiểm. Hai em học sinh may mắn an toàn, nhưng chị Tỉnh không kịp tránh và bị cành cây đổ trúng, ngã gục tại chỗ.
Ngay sau sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Xác định tình trạng chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ bệnh viện triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu, đồng thời khẩn trương làm thủ tục chuyển tuyến trong đêm về Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức để điều trị chuyên sâu.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện, chị Tỉnh đang trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu. Theo thông tin từ bác sĩ chẩn đoán chị bị vỡ một đoạn đại tràng, gãy xương chậu; đồng thời đã tiến hành bó bột chân để cố định, định hình khớp háng và chuẩn bị phẫu thuật.
Tuy nhiên, diễn biến mới cho thấy chị có nguy cơ tổn thương nặng hơn, nghi vỡ tủy và các cơ quan nội tạng bên trong, cần được theo dõi, can thiệp tích cực.
Không chỉ dũng cảm trong khoảnh khắc sinh tử, hoàn cảnh của chị Tỉnh cũng khiến nhiều người thêm xót xa. Là mẹ đơn thân, chị một mình nuôi hai con, cuộc sống phụ thuộc vào đồng lương công nhân môi trường còn nhiều khó khăn. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến gia đình chị rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn khi vừa phải lo chi phí điều trị lớn, vừa thiếu vắng trụ cột chính.
Trước hoàn cảnh đó, lãnh đạo phường Nghĩa Lộ đã kịp thời tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ ban đầu, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho việc điều trị của chị.
Đồng chí Lương Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ cho biết, cơn lốc chiều 29/3 làm 572 nhà ở của dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bị đổ gãy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Để khắc phục hậu quả thiên tai, đối với những hộ dân có nhà bị tốc mái mà chưa có điều kiện kinh phí mua tấm lợp, Ủy ban nhân dân phường đã làm việc với đơn vị cung ứng để bảo lãnh cho bà con kịp thời sửa chữa nhà ở. Các lực lượng tại chỗ cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành dọn dẹp cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt và hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hại về nhà cửa. Riêng với trường hợp chị Lường Thị Tỉnh, phường đã cử cán bộ theo xe cùng về bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật chuyên sâu.
Hành động quên mình cứu người của chị Lường Thị Tỉnh là minh chứng sinh động cho tinh thần dũng cảm, lòng nhân ái của những con người bình dị trong cuộc sống đời thường. Trong giây phút hiểm nguy, chị đã lựa chọn bảo vệ người khác, bất chấp sự an nguy của bản thân, một nghĩa cử cao đẹp cần được trân trọng và lan tỏa trong cuộc sống ngày nay.
Nguyễn Thanh Sơn
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nu-cong-nhan-moi-truong-do-thi-quen-minh-cuu-nguoi-post951966.html