Rạng sáng 4/5, trong lúc đang thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Phan Đình Giót (phường Pleiku) chị Dương Thị Ánh Hồng (ngụ tổ 9, phường Thống Nhất), là công nhân môi trường bất ngờ phát hiện một xấp tiền trên vỉa hè.
Chị Dương Thị Ánh Hồng bàn giao số tiền nhặt được cho Công an phường Pleiku để tìm người đánh rơi
Lập tức, chị Hồng gọi đồng nghiệp trong tổ đang làm gần đó đến chứng kiến rồi cùng nhau mang lên Công an phường Pleiku trình báo. Tại trụ sở Công an, tổng số tiền kiểm đếm được là 37,5 triệu đồng.
Chị Hồng cho biết, do bản thân làm việc vất vả, thức khuya dậy sớm mưu sinh nên hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Vì vậy, khi nhặt được số tiền lớn, chị nghĩ người đánh rơi sẽ rất lo lắng, nhất là với những gia đình khó khăn hoặc có người ốm đau. “Nhặt được của rơi, trả lại người mất, tôi thấy nhẹ nhõm và vui”, chị Hồng nói.
Gia đình chị Hồng có hoàn cảnh không mấy dư dả. Chị có ba con nhỏ, con lớn học lớp 11, con thứ hai học lớp 8, con út hơn 2 tuổi. Chồng chị làm nghề giao hàng, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống.
Hiện tại Công an phường Pleiku đã tiếp nhận số tiền trên và tìm chủ sở hữu.
Trần Sỹ