Theo tình huống diễn tập giả định, trên đường phố xuất hiện hơn chục thanh niên lạng lách, đánh võng, cầm theo dao phóng lợn chạy xe máy. Ngay lập tức, xe đặc chủng chở theo hàng chục chiến sĩ CSCĐ dùng dùi cui điện, trấn áp. Một số đối tượng manh động, dùng dao, kiếm chống trả thì bị nữ CSGT dùng nghiệp vụ trấn áp.
Nhóm đối tượng đi xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng tốc độ cao, đồng thời mang theo hung khí là dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao...
Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng CSCĐ cùng CSGT lập tức triển khai đội hình để khống chế, vây bắt nhóm đối tượng gây rối.
Dù đã được các chiến sĩ Công an thông báo yêu cầu dừng hành vi vi phạm nhưng các đối tượng vẫn hết sức manh động, cầm vũ khí tấn công, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ. Hình ảnh nữ chiến sĩ CSGT sử dụng võ thuật trấn áp các đối tượng khiến người dân Thủ đô trầm trồ, thán phục.
Khán giả phấn khích vỗ tay không ngớt khi nữ chiến sĩ CSGT bất ngờ bật người xoay tròn trên không, thực hiện động tác khống chế đối tượng.
Sau ít phút, toàn bộ các đối tượng đã bị cảnh sát khống chế và thu giữ phương tiện. Màn trình diễn thể hiện rõ tinh thần dũng cảm, sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm trấn áp tội phạm của lực lượng Công an TP Hà Nội.
Các chiến sĩ khối nữ CSGT Hà Nội.
Những "bóng hồng vàng" khuôn mặt nghiêm trang cùng động tác dứt khoát, thể hiện sự mạnh mẽ nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng của phụ nữ Việt Nam.
Các nữ chiến sĩ CSGT được người dân reo hò, bắt tay, chúc mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại buổi lễ. Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, không ít người dân đã chủ động quạt mát cho các chiến sĩ.
Một bóng hồng khối nữ CSGT ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng thế hệ đi trước của Công an TP Hà Nội.
N.Thắng - X.Mai