Ấn tượng của chúng tôi lần đầu gặp Trương Khánh Linh, đó là cô bé có nụ cười tươi, ánh mắt sáng, nhanh nhẹn. Sinh năm 2003 (hiện ở phố 7, phường Vân Giang, TP Hoa Lư), Khánh Linh là chị cả trong gia đình có hai chị em. Mồ côi cha từ sớm, Khánh Linh đã sớm tự lập, vừa nỗ lực học tập, vừa phụ giúp mẹ chăm sóc em trai. Tốt nghiệp THPT, Khánh Linh thi đỗ vào khoa Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Logistics của Trường Đại học Thương mại.
Lãnh đạo phường Vân Giang (TP Hoa Lư) đến thăm, động viên Trương Khánh Linh trước ngày nhập ngũ.
Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, Khánh Linh cũng đã nhận được lời mời làm việc từ một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, ước mơ cháy bỏng được khoác lên mình màu xanh áo lính đã thôi thúc Khánh Linh đưa ra một quyết định táo bạo: Xung phong nhập ngũ.
Khánh Linh chia sẻ: ''Ông ngoại em từng là người lính, tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ nhỏ, em đã được nghe ông kể về truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, về những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, bởi vậy em đã rất khâm phục, tự hào. Những năm tháng theo học đại học, em được học bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, qua đó giúp em rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, vì thế em đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác trên mình màu xanh áo lính, được góp phần nhỏ bé của mình chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Cũng theo Khánh Linh, quyết định nhập ngũ của em khiến nhiều người bất ngờ, nhất là mẹ của em. "Ban đầu mẹ em rất băn khoăn, do dự bởi em là con gái, giờ nhập ngũ nghĩa là sẽ bước vào giai đoạn mới - giai đoạn rèn luyện trong môi trường Quân đội khắc nghiệt. Nhưng sau một hồi thuyết phục, mẹ em cũng đồng ý" - Khánh Linh chia sẻ.
Cùng con gái chuẩn bị quân tư trang trước ngày lên đường nhập ngũ, khoác cho con gái bộ quân phục mới, chị Quách Thị Lan không giấu được niềm vui, tự hào. Chị xúc động tâm sự: "Như bao người mẹ khác, khi con học xong đại học, tôi cũng muốn con mình tìm được việc làm ổn định và lập gia đình. Vì thế, khi Khánh Linh đề đạt nguyện vọng muốn nhập ngũ, tôi thực sự rất lo lắng. Tôi đã hỏi con gái: ''Môi trường Quân đội khắc nghiệt, liệu con có vượt qua được không? Không chút do dự, Khánh Linh khảng khái: ''Con làm được mẹ ạ!''. Sự tự tin và quyết tâm của con gái đã giúp tôi hiểu rằng hạnh phúc của con không chỉ dựa vào cuộc sống an nhàn. Trong môi trường Quân đội kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết, tôi tin Khánh Linh sẽ làm được! Gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc để con yên tâm rèn luyện, phấn đấu".
Hai mẹ con Trương Khánh Linh chuẩn bị quân tư trang, sẵn sàng cho hành trình trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những ngày này, khi ngày hội lên đường tòng quân đang đến gần, không khí náo nức như bao trùm ngôi nhà nhỏ của Khánh Linh. Lãnh đạo phường, các ban, ngành, đoàn thể và bà con khối phố đã đến thăm, động viên, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô gái trẻ đầy nghị lực. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời chúc là hành trang tinh thần quý giá mà cô mang theo. Khánh Linh xúc động, nói: "Em sẽ ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống quê hương, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không phụ sự tin yêu của mọi người đã dành cho mình”.
Trương Khánh Linh là minh chứng cho tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Chúc cho Khánh Linh và các chiến sĩ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của gia đình, người thân và xã hội.
Bài, ảnh: HỒNG NAM